Nhà cầm quân 62 tuổi đã không có ngày chia tay đáng nhớ với người hâm mộ sân Etihad khi để Arsenal cầm hòa 2-2 hôm thứ Bảy, nhưng ông vẫn tin 3 năm trong nhiệm kỳ của mình tại Man.City đã thành công.
Manuel Pellegrini vẫy chào chia tay người hâm mộ Man.City.
Pellegrini gây tiếng vang khi giúp Man.City thắng cú đúp Premier League và Cúp Liên đoàn ngay trong năm đầu tiên dẫn dắt. Mùa này ông cũng giúp đội một lần nữa thắng Cúp Liên đoàn và lần đầu tiên trong lịch sử vào đến vòng bàn kết Champions League (chỉ chịu thua Real Madrid với tổng tỷ số 0-1). Tuy nhiên, bất chấp bản hợp đồng mới 2 năm vừa ký hồi tháng 8 năm ngoái, Pellegrini cũng phải rời đi trong mùa hè này để nhường chỗ cho Pep Guardiola, như một sự khẳng định ông không phải là người thích hợp có thể đưa Man.City vươn đến đỉnh cao nhất của bóng đá châu Âu.
Nhưng, Pellegrini nhấn mạnh: “Trong thời gian tôi ở đây, Man.City đã cải thiện rất nhiều, đặc biệt là tại Champions League. Ngoài ra, đối với cá nhân, tôi thật sự hài lòng vì xây dựng được một phong cách chơi bóng rất rõ ràng, chúng tôi đã mang lại hạnh phúc cho người hâm mộ qua từng trận đấu”.
Tuy nhiên, có một sự thật đó là màn chia tay của Pellegrini với sân Etihad không thật sự hạnh phúc, nếu không muốn nói là cay đắng. Man.City đã hòa Arsenal và kết quả đó khiến nguy cơ đội bị hất văng khỏi tốp 4 là rất lớn, cũng là nguyên nhân khiến những khán đài sân Etihad đã rất vắng lặng vào thời điểm cuối trận. Lúc này, đội thứ 5 là Man.United chỉ còn kém Man.City 2 điểm (63 so với 65) và nếu thắng tại West Ham trong trận đấu bù vào thứ Ba, họ sẽ vươn lên chiếm lĩnh vị trí thứ 4. Nếu điều đó xảy ra, Man.United với việc chỉ tiếp Bournemouth trên sân nhà ở loạt trận cuối cùng ngày 15-5 gần như chắc chắn giành chiến thắng và cũng sẽ giành suất còn lại dự Champions League, bên cạnh Leicester, Tottenham và Arsenal.
SƠN NGUYỄN