Phil Foden đã truyền cảm hứng cho màn ngược dòng trong hiệp 2 khi Man.City đánh bại Leipzig 3-2 vào thứ Ba, kéo dài thành tích hoàn hảo sau 5 trận và giành vị trí đầu bảng G. Đây là mùa giải thứ 7 liên tiếp Man.City kết thúc ở vị trí dẫn đầu bảng đấu của mình. “Chúng tôi phải thoải mái nhất có thể và chúng tôi đã phản ứng rất tốt”, HLV Guardiola, người nở nụ cười hài lòng khi bắt tay người đồng cấp Marco Rose sau tiếng còi chung cuộc, đã chia sẻ: “Chúng tôi đứng đầu bảng và tôi rất hài lòng về phản ứng cuối cùng. Toàn đội đã chạy, đã chiến đấu và tinh thần đó thật tốt để xem”.
Nhà đương kim vô địch bất ngờ bị dẫn trước 2-0 trong hiệp một, khi Lois Openda ghi bàn cho RB Leipzig ở các phút 13 và 33. Nhưng đội chủ nhà đã đáp trả sau giờ nghỉ, với Foden là trung tâm của cuộc lội ngược dòng. Foden kiến tạo cho Erling Haaland ghi bàn ở phút 54, và tự mình ghi bàn gỡ hòa ở phút 70. Sau đó, ngôi sao người Anh tiếp tục kiến tạo bàn thắng cho cầu thủ vào thay người Julian Alvarez ở phút 87, giúp Man.City bảo toàn thành tích bất bại trên sân nhà ở Champions League kể từ năm 2018.
Man.City dẫn đầu với 15 điểm, tiếp theo là Leipzig với 9 điểm và cũng đã chắc suất đi tiếp vào vòng 1/8. CLB Thụy Sĩ, Young Boys đã giành được vị trí thứ 3 với chiến thắng 2-0 trước Red Star Belgrade, qua đó sẽ sang chơi ở vòng play-off Europa League.
![]() |
Borussia Dortmund đã giành suất đầu tiênbảng F sau chiến thắng 3-1 ngay trên sân Milan. |
Ở bảng F, Borussia Dortmund đã giành suất đầu tiên sau chiến thắng 3-1 ngay trên sân Milan, khiến đội vào bán kết mùa trước rơi xuống vị trí chót bảng và đối mặt nguy cơ bị loại. Marco Reus đưa Dortmund sớm dẫn trước từ chấm phạt đền ở phút thứ 10, chỉ 4 phút sau khi tiền đạo kỳ cựu Olivier Giroud đá hỏng quả phạt đền cho Milan. Mặc dù Samuel Chukwueze đã san bằng tỷ số cho chủ nhà vào cuối hiệp một, nhưng các bàn thắng của Jamie Bynoe-Gittens và cầu thủ vào thay người Karim Adeyemi đã mang lại cho đội khách chiến thắng cần thiết để giành được vị trí trong vòng 1/8.
Ở Paris, Alexander Isak đã ghi bàn giúp Newcastle dẫn trước ở phút 24. Chủ nhà PSG đã lãng phí hết cơ hội này đến cơ hội khác, và Newcastle dường như đã tiến rất gần chiến thắng. Tuy nhiên, ở phút bù giờ thứ 5, pha xử lý của Ousmane Dembele khiến bóng bật ra khỏi ngực Tino Livramento và bay vào cánh tay anh ta. Trọng tài Szymon Marciniak đã đưa ra một quả phạt đền sau khi xem lại VAR, và Kylian Mbappe đã hạ gục thủ môn Nick Pope ghi bàn gỡ hòa 1-1 khi đồng hồ điểm ở phút bù giờ thứ 8.
Dortmund dẫn đầu với 10 điểm và đã giành suất đầu tiên, tiếp theo là PSG (7 điểm), Newcastle (5 điểm) và Milan (5 điểm). PSG, Newcastle và Milan vẫn còn cơ hội đi tiếp ở lượt trận cuối, nơi Dortmund vẫn đang chiến đấu để giành ngôi đầu bảng khi chào đón PSG, còn Newcastle tiếp đón Milan trên sân nhà.
![]() |
Barcelona lần đầu tiên được chơi ở vòng 1/8 kể từ khi Lionel Messi rời CLB. |
Tại bảng H. Porto bất ngờ mở tỷ số nhờ công của Pepe ở phút 30, nhưng Barcelona đã vực dậy trước khi bộ đôi người Bồ Đào Nha, Joao Felix và Joao Cancelo tỏa sáng mỗi người ghi một bàn giúp nhà vô địch Tây Ban Nha ngược dòng thắng 2-1. Đây sẽ là lần đầu tiên kể từ khi Lionel Messi rời CLB, Barca sẽ được chơi ở vòng 1/8 Champions League.
Trong khi, cú đánh đầu chìm của Mykola Matviyenko đã giúp nhà vô địch Ukraine, Shakhtar Donetsk giành chiến thắng 1-0 trước Antwerp, qua đó tiếp tục săn lùng một suất vào vòng loại trực tiếp. Hiện Barca dẫn đầu với 12 điểm, tiếp theo là Porto (9 điểm), Shakhtar (9 điểm) và Antwerp (0 điểm). Barca chắc chắn có ngôi đầu nếu giành ít nhất 1 điểm tại Antwerp ở lượt trận cuối, trong khi Porto đảm bảo không thua Shakhtar trên sân nhà là giành suất.
Atletico Madrid và Lazio đã giành suất ở bảng E. Ciro Immobile ghi cú đúp trong 10 phút cuối trận để giúp Lazio đánh bại Celtic với tỷ số 2-0. Trong khi Atletico đánh bại Feyenoord 3-1 nhờ 2 bàn phản lưới nhà, để trở lại với vòng knock-out sau một mùa phải làm khán giả.
Atletico dẫn đầu với 11 điểm, tiếp theo là Lazio (10 điểm), Feyenoord (6 điểm) và Celtic (1 điểm). Ở lượt trận cuối cùng vòng bảng ngày 13-12, Lazio tới làm khách của Atletico, trong trận đấu quyết định đội nào nhất bảng. Trong khi Feyenoord sẽ sang chơi ở vòng play-off Europa League.

