Man.City - Chelsea: Ngã ngũ ngôi vương?

Trận đấu giữa 2 đội bóng có số lần vô địch giải ngoại hạng nhiều nhất trong 20 năm qua lẽ ra phải là cuộc hẹn hò thượng đỉnh, tiếc thay đó có thể là ngày tôn vinh một trong những đội bóng vĩ đại nhất nước Anh và phía bên kia sẽ chứng kiến một vương triều suy tàn.
Man.City - Chelsea: Ngã ngũ ngôi vương?

Pep và Man.City còn cách cú ăn 3 lịch sử đúng 3 trận mà Chelsea chính là trận đấu đầu tiên. Trên lý thuyết, có thể Man xanh vô địch ngoại hạng ngay trước khi ra sân nếu như trong trận đấu muộn ngày thứ bảy, Arsenal không thắng được Nottingham Forest. Khi đó, Arsenal đã chơi 37/38 trận mà vẫn kém Man.City ít nhất 3 điểm nên chắc chắn là không thể vô địch mùa này.

Chuyện Man.City vô địch lần thứ 3 liên tiếp chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng trước khi đá chung kết Champions League với Inter Milan vào ngày 11-6, Man.City còn gặp Man.United ở chung kết Cúp FA vào ngày 3-6, nên việc họ vô địch giải ngoại hạng sớm trước một lượt đấu là đều nên làm và Pep không muốn bỏ lỡ: “Chúng tôi cần kết thúc Premier League càng sớm càng tốt và sau đó chuẩn bị cho các trận đấu với Man.United và Inter Milan. Thật khó trong kỷ nguyên hiện đại để làm được những gì đội bóng này đã làm được".

Chelsea đã không may mắn khi đá với Man.City thời điểm này, đặc biệt là họ phải chơi trên sân Etihad trong bối cảnh chỉ mới tìm được một chiến thắng kể từ khi HLV Frank Lampard nắm tạm quyền. Nhưng trong cái rủi cũng có chút may mắn, vì Chelsea hiện chẳng có áp lực thành tích nào. Sau 35 trận đã đấu, họ chỉ mới có 43 điểm và đứng hạng 11, không còn cơ hội dự cúp châu Âu.

Theo thông tin mới nhất, HLV mới của họ mùa tới có thể là Pochettino, nên bây giờ việc cố gắng đánh bại Man.City có khi lại là một thứ động lực. Đánh bại nhà vô địch tương lai, thậm chí có thể làm chậm ngày đăng quang của đối thủ, cũng là điều đáng để cố gắng.

Đấy chính là điều thú vị của trận đấu này. Một đội bóng thì muốn chung vui cùng cổ động viên nhà, đội kia thì muốn phá bĩnh và vẫn đủ tiềm lực để làm được điều đó. Chelsea vẫn là tập hợp của các cầu thủ lớn, vấn đề là những cầu thủ của Lampard có thực sự quyết tâm hay không.

Trong khi đó, cuộc gặp Chelsea sẽ là lần thứ 3 Man.City có cơ hội vô địch ngay trên sân nhà sau 2 lần đã bỏ lỡ vào các năm 2018 và 2021 chỉ vì không thắng được đối phương. Có thể lần này họ sẽ mãn nguyện, bởi lần gần nhất mà Man xanh để thua Chelsea ở Etihad trong khuôn khổ giải ngoại hạng Anh là vào năm 2016, thời điểm Pep chỉ vừa mới đến và chưa tạo ra thành công nào cả. Hơn nữa, đó là lúc Chelsea còn đang trên đỉnh cao chứ không rệu rã như hiện tại.

Tin cùng chuyên mục