Man.City (5) - QPR (17) 23 giờ 30 ngày 1-9: 3-2... cũng được?

Cả 2 lượt trận trước đây của nhà vô địch - thắng Southampton 3-2 và hòa 2-2 tại Liverpool - đều bị xem là kém thuyết phục. Nhưng Man.City kém ở đâu thì kém, gặp QPR trên sân nhà phải khác. Chỉ cần nghe đến cái tên QPR là đã… kích thích rồi - những hạnh phúc của ngày đăng quang 13-5 vẫn còn nguyên đây mà...
Man.City (5) - QPR (17) 23 giờ 30 ngày 1-9: 3-2... cũng được?

Cả 2 lượt trận trước đây của nhà vô địch - thắng Southampton 3-2 và hòa 2-2 tại Liverpool - đều bị xem là kém thuyết phục. Nhưng Man.City kém ở đâu thì kém, gặp QPR trên sân nhà phải khác. Chỉ cần nghe đến cái tên QPR là đã… kích thích rồi - những hạnh phúc của ngày đăng quang 13-5 vẫn còn nguyên đây mà...

1- Theo lời HLV trưởng Roberto Mancini thì cũng phải thêm nhiều tuần nữa, đội hình Man.City may ra mới đạt được phong độ đỉnh cao như mong muốn. Lý do là các tuyển thủ quốc gia ở City, nhất là những anh đã dự chiến dịch EURO 2012, đang còn trong giai đoạn hồi phục về thể lực lẫn tâm lý thi đấu. Trận thắng Southampton 3-2 kém thuyết phục. Trận hòa 2-2 trên sân Liverpool đầy vất vả. Lượt trận thứ 3 cũng không chắc là sẽ khá hơn, Mancini nói vậy.

Carlos Tevez (trái, Man.City) đi bóng trước Shaun Derry (QPR) ở trận thắng 3-2 tại Etihad Stadium mùa trước

Carlos Tevez (trái, Man.City) đi bóng trước Shaun Derry (QPR) ở trận thắng 3-2 tại Etihad Stadium mùa trước

Nhưng đó là trên nguyên tắc, trên lý thuyết. Thực tế vẫn có thể khác. Nó sẽ khác. Man.City vẫn có thể chơi bốc lên, một khi đối thủ trước mặt họ là QPR. Đơn giản thôi: Cái tên QPR đã gắn chặt với cái ngày thần kỳ nhất, gắn liền mãi mãi với cái ngày hạnh phúc nhất trong lịch sử cận đại của City. Nếu gặp lại QPR mà vẫn không kích thích được tinh thần để thi đấu hăng hái hơn, không phối hợp được cho đâu ra đó để tốt đẹp hơn trong cả công lẫn thủ thì quả là… hết biết nói sao với cái đội Man.City này.

2- Nhất là khi City gặp lại QPR trong một hoàn cảnh thoải mái hơn trước rất rất nhiều. Đây không phải là trận đấu vì chức vô địch cho City hoặc vì chiếc vé trụ hạng cho QPR như lượt trận chót của mùa giải trước. Thành phần QPR đến Etihad Stadium hôm nay cũng khác xa hôm 13-5. Ông chủ Tony Fernandes đã sắm cho QPR nhiều gương mặt mới với giá khá cao. Nhân sự khác thì phương hướng khác, và mục tiêu phấn đấu cũng sẽ khác. Trụ hạng mùa trước, QPR bắt đầu nghĩ đến chuyện bò lên “mâm trên” ở Premier League mùa này.

Theo đó, có lẽ HLV Mark Hughes sẽ mang đến Etihad Stadium một lối chơi phóng khoáng hơn trước. Dù khâu phòng ngự của QPR đang có vấn đề (gần đây thua Swansea 0-5 ngay trên sân nhà), nhưng có lẽ Mark Hughes sẽ chỉ gia cố nó chứ không tuyệt đối cố thủ bằng cả đội như hồi tháng 5. Dù biết rằng đôi công với Man.City thì dễ chuốc lấy thất bại, có lẽ Mark Hughes vẫn mạnh dạn cho các học trò “chơi bóng” hơn “đấu bóng”. Chỉ có cách đó mới nâng cao được hình ảnh QPR, cải thiện được thành tích cho QPR. Một thành tích vẫn còn rất khiêm tốn: Cho đến nay, QPR mới chỉ có 1 bàn và cũng chỉ đạt 1 điểm.

3- Với kịch bản ấy, đương nhiên là các vị trí tấn công của Man.City sẽ có nhiều khoảng trống để hoạt động hơn, dễ mở ra được nhiều hướng tấn công hơn. Tuy lực lượng chưa đồng loạt đạt được đỉnh cao phong độ, 3 tuyến tiền đạo-tiền vệ-hậu vệ lại còn vắng Aguero-Barry-Micah Richards do chấn thương, nhưng Man.City vẫn còn đủ nhân tố để ghi số bàn thắng nhiều hơn số bàn thủng lưới. Có thể là bao nhiêu đây? Nếu lặp lại tỷ số 3-2 như hồi tháng 5 thì quả là thú vị thật, dù hoàn cảnh ra đời và ý nghĩa của lần 3-2 này vẫn khác xa 3 tháng trước…

HƯNG NGUYÊN

* 21 giờ ngày 1-9: Tottenham - Norwich: Khi Villas - Boas gỡ rối

Tottenham vẫn đang mỏi mắt chờ chiến thắng, Villas-Boas vẫn đang là một HLV “nói nhiều mà làm chẳng được bao nhiêu”. Đội hình Tottenham cần khắc phục rất nhiều khiếm khuyết.

Trung vệ Younes Kaboul vắng mặt 3 tháng do phẫu thuật đầu gối, đó là cả một cú sốc đối với Villas-Boas. Tottenham giờ chỉ còn 2 trung vệ tốt nhất là Jan Vertonghen và William Gallas, nhưng có đáng tin hay không là chuyện khác. Chính họ đã gây ra bàn gỡ hòa 1-1 của West Brom trong 30 giây cuối, đã liên tục sai sót suốt cả trận. Lẽ ra vẫn còn 1 trung vệ rất tốt là Michael Dawson, nhưng chẳng biết anh này “chọc” gì Villas-Boas mà ông thẳng thừng tuyên bố không đưa vào kế hoạch của mình.

Gareth Bale (phải) đi bóng trước Norwich ở trận thua 1-2 tại White Hart Lane mùa qua.
Gareth Bale (phải) đi bóng trước Norwich ở trận thua 1-2 tại White Hart Lane mùa qua.

Khâu phòng ngự gặp rắc rối một phần vì hàng công của Tottenham… quá tệ. Ở trận khai mùa, Tottenham dù lấn sân, sút đến 15 quả (hơn gấp đôi chủ nhà) nhưng chỉ ghi 1 bàn để rồi thua 1-2. Mới đây, trước West Brom, họ sút còn nhiều hơn thế, đến 22 quả, nhưng số bàn thắng cũng chỉ có 1. Tiền đạo Jermain Defoe đã sút tổng cộng 12 lần, có 5 cú đúng hướng nhưng cũng chỉ ghi 1 bàn. Chưa có cầu thủ nào ở Premier League mùa này sút nhiều đến thế sau 2 trận. Có lẽ cứ phải để Defoe đá tiền đạo lùi - như dưới thời cựu HLV Redknapp - mới là hợp lý!

Villas-Boas thừa nhận Tottenham khởi đầu quá thất vọng, ông nhận thức được tinh thần toàn đội đang sa sút. “Tất nhiên ai chẳng muốn tốt hơn, chỉ có 1 trong 6 điểm quả là thất vọng”, Villas-Boas nói. “Nhưng chính chúng tôi để cho điều đó xảy ra. Qua 2 trận đấu, chúng tôi biết mình thiếu đi sự tập trung và đó là điều cần phải cải thiện nhanh chóng”.

Bằng cách nào? Câu trả lời: Những nhân tố mới. Tottenham đã bổ sung tiền vệ tấn công người Bỉ, Moussa Dembele. Đây chính là vị trí đã góp công lớn cho Fulham “hủy diệt” Norwich ở tỷ số 5-0 cách đây 2 tuần. Hôm nay, cũng lại gặp Norwich, nếu Dembele tiếp tục giúp Tottenham thành công thì anh ta quả là “chân giá trị”.

Mặt khác, tiền đạo Adebayor cũng đã được mua hẳn từ Man.City. Trận hòa West Brom, anh chỉ đá 30 phút chót. Hôm nay, anh sẽ có mặt từ đầu, lãnh trọng trách ghi bàn thay Defoe. Đáng chờ đợi lắm chứ!

Đội hình dự kiến

Tottenham (4-2-3-1): Friedel - Walker, Gallas, Vertonghen, Assou-Ekotto - Sandro, Dembele - Lennon, Sigurdsson, Bale – Adebayor.

Norwich (4-4-1-1): Ruddy - Martin, Barnett, Bassong, Garrido - Snodgrass, Howson, Johnson, Pilkington – Hoolahan – Holt.

Tùng Việt

Tin cùng chuyên mục