Đã không có chiến thắng 5-1 đầy bất ngờ như ở lần gặp nhau tại vòng loại giải U.19 châu Á hồi tháng 10 năm ngoái, nhưng chiến thắng với cách biệt tối thiểu của các cầu thủ U.19 Việt Nam cũng đủ làm ngây ngất 3 vạn khán giả tại sân Mỹ Đình và hàng triệu người hâm mộ cả nước.
Bàn thắng duy nhất của trận đấu là một màn trình diễn ấn tượng của riêng cá nhân Nguyễn Công Phượng, đội trưởng và là ngôi sao được chờ đợi nhất của U.19 Việt Nam. Trong vòng vây của các cầu thủ Australia cao to, Công Phượng đi bóng như nhảy múa, vượt qua 4 cầu thủ trước khi tung cú sút đưa bóng vượt tầm với của thủ thành đối phương ghi bàn. Một bàn thắng vừa của tài nghệ cá nhân nhưng cũng đã phản ảnh hơi thở nồng nàn mà lối chơi tấn công của U.19 Việt Nam đã thể hiện trong trận đấu này.

CĐV Việt Nam trên khán đài sân Mỹ Đình. Ảnh: Quang Thắng
Bàn thắng đó được thực hiện ở phút 89, thời điểm mà lẽ ra ưu thế thể lực phải nghiêng về các cầu thủ đội khách mới đúng. Thế nhưng, hàng chục trận đấu cọ xát từ đầu năm đến nay đã giúp U.19 Việt Nam thay đổi hoàn toàn từ thể lực đến cách tiếp cận trận đấu, thể hiện sự tiến bộ rất rõ nét về tư duy chiến thuật.
Nếu trong hiệp 1, U.19 Việt Nam chơi bóng dài, đá chậm để chờ các cơ hội phản công nhanh thì sang hiệp 2, họ chủ động tấn công đối phương trên toàn mặt sân bằng nguồn sức lực sung mãn. Những giải pháp tấn công liên tục được đưa ra, từ các quả chọc khe chẻ đôi cặp trung vệ cho đến những màn solo bằng kỹ thuật điêu luyện của Công Phượng, Xuân Tùng. 30 phút cuối trận, Australia bị đẩy lùi về sân nhà trước sức tấn công biến hóa của U.19 Việt Nam.
Cuộc vây hãm ấy đã kết thúc mỹ mãn bởi màn trình diễn thượng hạng của Công Phượng.
ĐĂNG LINH