Malaysia - Việt Nam sân Shah Alam (19 giờ 45): Thách thức nhà vô địch

Malaysia - Việt Nam sân Shah Alam (19 giờ 45): Thách thức nhà vô địch

Cuộc đụng độ tối nay mới là khúc dạo đầu, nhưng thầy trò Phan Thanh Hùng đang được chờ đợi gửi đến đối thủ một thông điệp: thách thức nhà vô địch!

Chưa dùng trò ruột

Dù Quốc Long đã bị gạt khỏi đội tuyển, HLV Phan Thanh Hùng vẫn có trong tay 5 cậu trò ruột thuộc biên chế Hà Nội T&T. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, ông Hùng chưa cần phải dùng đến những học trò ruột của mình. Lẽ đơn giản, sau sự cố của Quốc Long, ông Hùng gặp rất nhiều chuyện tế nhị, nghi ngờ đến vị trí thuyền trưởng tuyển Việt Nam lẫn cơ trưởng của Hà Nội T&T.

Thêm vào đó, xét góc độ chuyên môn, ông Hùng hiểu năng lực của 5 cầu thủ thuộc biên chế đội bóng thủ đô như trong lòng bàn tay, vì vậy, đâu cần phải thử nghiệm.

Ý đồ thử nghiệm đã được ông Hùng công khai, coi đấy là mục số 1 trong 2 trận giao hữu với Malaysia và Indonesia. Đó là những nét chấm phá đầu tiên, hình thành bộ khung để từ đó, ông Hùng hiểu về con người mình đang có và xây dựng cho AFF Cup 2012.

Đương nhiên, những vị trí mà tuyển Việt Nam đang thủng do chấn thương hay những mắc mứu ngoài sân cỏ là yêu cầu tiên quyết phải được xử lý gọn ghẽ.

Đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng “rung chuông” ngay trên đất Mã? Ảnh: Bách Nhật
Đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng “rung chuông” ngay trên đất Mã? Ảnh: Bách Nhật

Mối lo hàng đầu của ông Hùng là cặp trung vệ. Như Thành, Phước Tứ đã làm khán giả, vì vậy, việc trao cho Minh Đức chiếc băng thủ quân có thể ngầm hiểu, trung vệ gốc xứ Nghệ này là trung tâm của hàng phòng ngự.

Như vậy, ông Hùng chỉ còn quan tâm đến đối tác của Minh Đức. Vị trí trung vệ, ngoài Minh Đức thì ông Hùng còn có Gia Từ, Đình Luật và Văn Biển. Và ưu tiên cho cuộc thử nghiệm, tất nhiên được dành cho Gia Từ, vì sự chờ đợi ở sức trẻ lẫn khát khao thể hiện.

Trong khi đó, 2 cánh của hàng phòng ngự được đặt cho Văn Phong và Đình Đồng án ngữ. Dự phòng cho đôi cánh ấy chính là… Đình Luật và Văn Biển, vì sau khi Quốc Long, Việt Cường rời tuyển, “vốn” của ông Hùng chỉ còn vậy. Tất cả đều phải trông chờ vào sự đa năng của các cầu thủ thuộc khu vực nhạy cảm này. Trên hàng công, trừ Nguyên Sa mới tinh tươm, giữ vai trò càn quét, sức công sẽ là những gương mặt khá quen, từng bắt nhịp từ trận gặp Mozambique.

Thông điệp cho tương lai

Đá với nhà ĐKVĐ Đông Nam Á ngay tại sân nhà của họ, nhất là trong thời điểm mới xây nền, rất khó chờ đợi thầy trò Phan Thanh Hùng tạo ra một cú sốc. Thậm chí, chính ông Hùng cũng tuyên bố không quan tâm đến việc thắng-thua, mà chỉ chờ đợi vào cách các học trò thể hiện.

Có thể hiểu, ông Hùng muốn mượn nhà vô địch Đông Nam Á để “soi gương”, kiểm định tuyển Việt Nam đang đứng ở chỗ nào và có trong tay những gì.

Chấp nhận kết quả xấu vì hành trình dài, nhưng không thể vì cái “cớ” ấy để thầy trò Phan Thanh Hùng đánh mất thể diện. Vị thế của người Mã lúc này là số 1 Đông Nam Á, bởi sau AFF Cup 2010, vị thế đã đổi chiều. Dĩ nhiên, nếu tuyển Việt Nam muốn đòi lại vị trí từ chính tay người Mã, thầy trò Phan Thanh Hùng phải biết kiên nhẫn với chính con đường mà họ đã xác định.

Kịch bản nào cho tuyển Việt Nam? Ở đất Mã 2 năm trước, người Mã đã tận dụng cơ hội ấy để hạ bệ đế chế của đội tuyển Việt Nam. Còn lần này, dù có thể mới là màn dạo đầu cho hành trình nhiều tập của màn quyết đấu Malaysia - Việt Nam, chỉ cần thầy trò Phan Thanh Hùng “rung” được người Mã, khiến thầy trò Rajagobal phải nể trọng, thế đã là hài lòng. Một thông điệp cho tương lai phát đi từ chính đất Mã…

Ngọc Linh


Đội tuyển Việt Nam - Giá trị hình ảnh

Chưa bao giờ hình ảnh của cầu thủ bóng đá lại xuống thấp như lúc này, còn hơn cả sau scandal bán độ ngày nào. Một loạt vấn đề xảy ra càng khiến niềm tin của người hâm mộ xuống thấp đến không thể thấp hơn nữa. Và dù muốn hay không, đội tuyển Việt Nam cũng sẽ phải gánh lãnh một phần trách nhiệm phục hồi lại niềm tin đấy.

Người hâm mộ bóng đá nước nhà vẫn luôn dõi theo bước chân của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Q.M

Người hâm mộ bóng đá nước nhà vẫn luôn dõi theo bước chân của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Q.M

Ám ảnh tháng 7

Người xưa vẫn cho rằng tháng 7 âm lịch là xui xẻo… Không biết các HLV trưởng tin tưởng vào điều này không chứ có lẽ HLV Phan Thanh Hùng cùng những lãnh đạo của VFF hẳn phải tin ít nhiều.

Hai sự cố liên tiếp ở sân Thống Nhất khiến hình ảnh của cả V-League lẫn cúp Quốc gia sa sút thảm hại, gần như đánh sạch mọi nỗ lựa của cả mùa. Cơn giận dữ của người hâm mộ cũng vì thế dồn hết lên cả đội tuyển quốc gia trong những ngày đầu tập trung. Khi tình hình nhân sự của ĐTQG liên tục gặp biến động, tuyển trẻ U19 cũng đồng loạt thua nát bét. Rồi mới nhất, quả bom mang tên Huy Hoàng càng như đổ dầu vào lửa. Bây giờ, nhắc đến bóng đá quả muốn lạc quan cũng khó!

Khi các giải đấu quốc nội đều đã dừng, hy vọng duy nhất để khôi phục được niềm tin nơi người hâm mộ chỉ còn mỗi ĐTQG. Thầy và trò HLV Phan Thanh Hùng bằng mọi cách sẽ phải làm dịu lại bầu không khí hừng hực đang bao phủ nền bóng đá cả nước, và tiếp theo là gợi nên những lạc quan, chắc chắn thế. Một nhiệm vụ chẳng dễ dàng.

Thắng để dân vui, nhưng...

Họa vô đơn chí, thực hư chuyện Huy Hoàng “say hay phê” vẫn còn là dấu hỏi, nhưng việc cựu trung vệ đội trưởng này lại chọn mặc chiếc áo ĐTVN và lim dim le lưỡi trên ô tô đã giáng một đòn không nhẹ đến hình ảnh đội tuyển.

Sự cố những tưởng chẳng liên quan gì đấy giờ đây càng khiến người ta chuyển cái nhìn, soi kỹ thêm vào từng diễn tiến nhỏ nhất của đội tuyển. Cách nhanh nhất, ngắn nhất và hiệu quả nhất để khơi dậy niềm vui chính là chiến thắng. Ai cũng nhớ chiếc cúp vô địch AFF năm 2008 đã có ảnh hưởng mạnh và lan rộng đến xã hội thế nào.

Đối với bóng đá, giá cầu thủ đẩy lên tầm mới, các ông bầu càng háo hức quăng tiền, các khán đài rôm rả hơn xưa hẳn. Thành công năm 2008 cứ như là… “xuân dược”, khiến không khí bóng đá ồn ào náo nhiệt như hội xuân.

Áp lực dồn lên vai ông Hùng đang rất nặg nề là vì thế. Trước mắt, chúng ta còn là cả một quá trình dài mà mỗi bước của ĐTVN đều phải tính toán kỹ lưỡng như đi trên băng. ĐTQG, với trách nhiệm nặng nề của mình sẽ không được phép để xảy ra một scandal nào nữa.

Ngược lại, phải truyền bá được hình ảnh tươi tắn, khỏe mạnh và đầy nhiệt huyết của mình lan ra mọi ngóc ngách. Ông Hùng và BHL hiểu rõ chuyện ấy. Nhưng các học trò ông có đồng cảm như các thầy thì sẽ phải chờ đợi thêm.

Làm sao để cân đối và dung hòa được sự thoải mái đầu óc cho cả đội, mà vẫn bảo đảm được kỷ luật cũng như công tác giám sát sinh hoạt sẽ chưa bao giờ bài toán 100% giải quyết được. ĐTVN năm xưa có cán bộ an ninh đi theo mà còn chẳng hay biết gì, đến khi Tài Em tố cáo bị “vụ” bán độ đấy sao!

Ngọc Bảo

VTV không truyền hình trực tiếp

Kế hoạch mua sóng và truyền trực tiếp trận giao hữu Malaysia - Việt Nam của VTV đã không thành. Vào giờ chót, VTV đã không thể tiến hành truyền trực tiếp trận đấu này vì phía chủ nhà đòi phí đường truyền vệ tinh quá cao. Ban đầu, chủ nhà Malaysia dự tính đổi sóng với VTV, bởi cuộc chạm trán này còn có trận lượt về trên sân Mỹ Đình. Nhưng sau đó, người Mã lại đổi ý và đòi chi phí đường truyền quá lớn khiến VTV không kham nổi, nhất là trong điều kiện không kịp lo tài trợ.

Được biết, sau khi thất bại trong việc mua sóng trận Malaysia - Việt Nam, VTV đang thương thảo với Indonesia để có sóng phục vụ khán giả trận giao hữu với tuyển Việt Nam vào ngày 15-9 tới. Kế hoạch này có vẻ khả thi hơn, vì Indonesia cũng có ý đổi sóng với VTV.

G.Minh

Tin cùng chuyên mục