PORTO – M.U 0-1 và ARSENAL – VILLARREAL 3-0
6 phút sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài người Thuỵ Sỹ Massimo Busacca, đội khách M.U đã có bàn mở tỉ số do công của chính ngôi sao Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo.
Thoạt đầu, người ta chỉ nghĩ đây là phút xuất thần của “Quỷ đỏ” và trọn thời gian thi đấu còn lại, quyền “sở hữu” quả bóng sẽ thuộc về “những con rồng” cảng Porto, biểu tượng của đội chủ nhà FC Porto. Song ngược lại, M.U đã biến Estadio de Dragao thành Old Trafford trên đất Bồ Đào Nha và chơi bóng như đi dạo trên sân cỏ.
![]() |
Pha ghi bàn của C.Ronaldo |
Sự có mặt của Rio Ferdinando vừa bình phục chấn thương, ngay từ đầu đã kiến tạo nên một hàng phòng ngự vững chắc, cùng O'Shea, Vidic, Evra. Trong khi đó, Giggs, Carrick, Anderson và Ronaldo án ngữ từ giữa sân, phóng các đường tấn công lợi hại cho Rooney và Berbatov khuấy động hầu như suốt trận.
Trong khi, Porto lại trình làng một khuôn mặt hoàn toàn khác, quá thiên về kỹ thuật cá nhân, nên không còn đáng sợ như trận lượt đi. Dù trong từng thời điểm, Porto cố gắng kiểm soát được thế trận, nhưng thiếu hẳn yếu tố đột biến, không gây bất ngờ cho hàng thủ đã cẩn trọng hơn rất nhiều, rút kinh nghiệm từ bàn bị gỡ hoà cuối trận lượt đi.
Thắng chung cuộc 3-2, Manchester United loại FC Porto giành quyền vào bán kết.
![]() |
Robin van Persie ghi bàn thắng thứ 3 từ chấm 11m |
Trên sân nhà Emirates, “các khẩu thần công” (The Gunners) thành London đã bắn chìm “Tàu ngầm vàng” Villarreal một cách nhanh chóng, dễ dàng, bằng 3 bàn thắng của “thần đồng” Theo Walcott phút 10, Emmanuel Adebayor phút 60 và Robin van Persie từ chấm 11m ở phút 69.
Với tổng tỉ số chung cuộc 4-1 sau 2 lượt trận, Arsenal giành quyền vào bán kết gặp “đồng hương” Manchester United.
PHAN CÔNG