
Không nằm ngoài nhận định của giới chuyên môn, khí thế đang lên cùng với sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ, SLNA đã kéo dài mạch bất bại trong trận đấu trên sân Long An vào chiều qua. Lượt trận thứ 6 đã đánh dấu những cảm xúc trái chiều của nhiều đội bóng, bên cạnh niềm vui của SLNA hay trước đó là Bình Dương giành 1 điểm đầu tiên kể từ đầu mùa thì ĐTLA và Kiên Giang chưa thoát khỏi cuộc khủng hoảng khi lại trắng tay ở vòng này.

Chiến thắng 3 - 1 trên sân Tân An đã giúp đội bóng xứ Nghệ (phải) giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng.
Chiều qua, khán giả Nghệ An đã biến sân Long An thành ngày hội bóng đá với dòng người tiến về Tân An để cổ vũ cho đội nhà. Lấn lướt từ khán đài lẫn sự hưng phấn của các cầu thủ sau mạch trận toàn thắng trước đó, SLNA không khó để có bàn mở tỷ số vào phút 21 do công Hector trước khi Ngọc Hải nhân đôi cách biệt cho đội khách vào phút 81.
Dù Việt Thắng rút ngắn tỷ số 1-2 cho ĐTLA không lâu sau đó, nhưng trước sự đồng đều và nhạy bén của các chân sút SLNA, chủ nhà lãnh bàn thua thứ 3 vào phút 90 từ pha đá phạt 11m của Trọng Hoàng. Trong trận đấu còn lại, Thanh Hóa bị Hải Phòng chia điểm với tỷ số 2-2.
Kết thúc lượt 6, SLNA với 16 điểm bứt xa ở vị trí đầu bảng, theo sau là nhóm 5 đội có cùng 10 điểm gồm Hà Nội T&T, HAGL, Hải Phòng, Đà Nẵng và Đồng Nai. Ở nhóm cuối, Kiên Giang rơi xuống vị trí thứ 12. ĐTLA thua trận thứ hai liên tiếp trên sân nhà đã giữ chân họ ở vị trí thứ 10.
Quốc Cường