Jurgen Klopp tỏ vẻ hối lỗi trong buổi họp báo sau trận đấu, rằng ông đã sai khi ăn mừng quá sớm sau bàn thắng nâng tỷ số lên 4-1 của Sadio Mane. Đại ý, Klopp cho rằng ông đã quên mất đây là Giải Ngoại hạng, chưa có tiếng còi kết thúc thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Klopp càng tỏ vẻ thành thật, người ta càng …nghi ngờ. Cái "máu" của Klopp trước giờ là vậy, có gì mà gọi là sai lầm. Bóng suýt thành bàn,ông cũng đã rần rần bên ngoài đường biên, huống hồ gì đó lại là bàn nâng tỷ số lên 4-1, một khoảng cách quá lớn để ăn mừng, chưa kể cú đi bóng như tia chớp của Mane xứng đáng được xem là siêu phẩm. Không ăn mừng mới lạ.
Thế nên, người ta cho rằng Klopp nói thế là để "chữa thẹn” cho HLV Wenger, người có trận thua thứ 3 đầu mùa trong 4 trận gần nhất. Rằng Klopp nói như thế là để giúp cho ông Wenger tránh nhận thêm sự chỉ trích về chất lượng đội hình Arsenal. Rằng Arsenal cũng “ghê gớm” lắm chứ chẳng đùa, bằng chứng là thua 1-4 vẫn gỡ được 3-4.
Nhưng mặt khác, cũng có thể là Klopp nói thế là để tự răn mình, không nên để lộ sự hài lòng sớm về những gì Liverpool đã làm được. Trong suốt quá trình chuẩn bị của mùa Hè, Liverpool gần như "đóng cửa luyện công”, các thương vụ chuyển nhượng của họ cũng chủ yếu mang ý nghĩa chuyên môn, bán đi –mua về theo từng vị trí trên sân chứ không phải dạng tăng cường binh lực cho một tham vọng rõ ràng nào đó. Nên bày tỏ sự vui mừng thái quá, khác nào đánh động sự cảnh giác của các đối thủ.
***
Thực tế thì Liverpool cũng… thường thôi. 2 trận đấu giao hữu gần nhất trước mùa giải, họ thắng bao nhiêu thì thua bấy nhiêu (thắng Barcelona 4-0, thua Mainz 0-4 chỉ trong vòng 2 ngày), trận đầu tiên họ ghi 4 bàn thì cũng để lọt lưới 3 bàn, chính vì vậy mà không thể nói là ông Klopp mắc sai lầm gì trong việc vui mừng cả. Những gì diễn ra ở trận Arsenal có thể sẽ là hình hài của The Kop ở mùa bóng sắp đến: Cuồng nộ một cách hoang dã, tận hiến đến mức ngây thơ.
Đội hình của Liverpool suốt quá trình vừa qua cố định 4-3-3, tức là không có tiền đạo cắm. Đá trên sân Arsenal mà Klopp cất luôn Can, sử dụng bộ 3 tiền vệ có khuynh hướng tấn công. Chính vì thế, dù đã bị Arsenal ra đòn cảnh cáo bằng bàn mở tỷ số từ các lổ hổng nơi hàng thủ thì theo tiền vệ Lallana cho biết, Klopp yêu cầu các cầu thủ của mình dâng cao hơn, gây áp lực lớn hơn nữa thay vì điều chỉnh lại tuyến phòng ngự. Chỉ khi Coutinho chấn thương và Arsenal gỡ 2 bàn thì Can mới được đưa vào đá thòng hỗ trợ phòng ngự. Nói cách khác, nếu còn Coutinho trên sân, có thể Liverpool sẽ tìm thêm bàn chứ không phải là ưu tiên bảo vệ chiến thắng.
Tóm lại, chuyện Klopp bảo mình mắc sai lầm là… nói đùa. Liverpool rồi sẽ bùng nổ như vậy, Klopp rồi cũng sẽ điên như vậy. Nó đâu khác gì thời ông ta làm ở Dortmund, với những cơn cuồng phong trong hiệp 2, kể cả khi bị đối phương dẫn trước đến bao nhiêu bàn đi nữa. Ở đâu thì giờ nghỉ giữa hiệp, Klopp cũng sẽ thúc giục các cầu thủ của mình dốc trọn sức lực cho phần còn lại của trận đấu. Mùa trước, Liverpool đã đá như vậy rồi, chỉ có điều triết lý của Klopp chưa được triển khai trọn vẹn bởi để làm được điều đó, ông cần có khoảng thời gian trên sân tập. Thêm một mùa Hè vừa qua là đã đủ.

Jurgen Klopp mừng bàn thắng với Sadio Mane
ĐĂNG LINH
.