
Bệnh không thuốc trị
Hãy nghe cựu hậu vệ Mattew Upson nói về vấn đề này: “Khi bạn nhìn vào bàn thua, đó là một sự thiết lập vị trí trong đội hình khá khó hiểu. Thực sự, họ cần phải hiểu khu vực nào mà mỗi cầu thủ cần có mặt ở đó để đảm nhận nhiệm vụ, rõ ràng có một sự lôi thôi trong cách bố trí.”
Rõ ràng, Upson ám chỉ cách bố trí chiến thuật của HLV Klopp có vấn đề
Bắt đầu sống trong âu lo
“Tôi biết nhiều người nghĩ, ôi Chúa ơi, Champions League lại trượt khỏi tay chúng tôi lần nữa. Nhưng xin, khi nào trượt thì hãy nói.” HLV Klopp chia sẻ.
Ngày mới đến Anfield, HLV Klopp đâu hề nói vậy. Chiến lược gia người Đức hứa nếu không đưa Liverpool vô địch, ông sẽ từ chức. Bây giờ gần kết thúc mùa giải thứ hai cùng The Kop, việc sở hữu tấm vé dự Champions League còn khó hoàn thành huống gì đến chức vô địch.
Đúng, Liverpool vẫn đang đứng thứ 3, nhưng Lữ đoàn đỏ không có quyền quyết định vấn đề mà là 2 đại gia thành Manchester. Đặt giả thuyết, nếu 1 trong 2 đánh bại nhau trong trận derby thành Manchester và thắng luôn ở trận đấu bù còn lại, The Kop sẽ mất vị trí thứ 3. Thậm chí có thể văng khỏi tốp 4 bất kỳ lúc nào nếu cứ thể hiện màn trình diễn tệ hại như thế này.
Thời còn ở Dortmund, HLV Klopp rất giỏi trong việc xốc lại tinh thần học trò. Hay những “chiêu” đánh lạc hướng búa rìu dư luận nhằm giảm áp lực trong từng cuộc họp báo. Bây giờ, Klopp vẫn đang làm điều đó hằng ngày, chỉ có điều tác dụng mang lại không như mong muốn.
4 trận đấu còn lại không phải là quá nhiều, càng không quá nặng với Liverpool. Nhưng chắc có lẽ ngay từ thời điểm này, HLV Klopp và các học trò bắt đầu sống trong âu lo…âu lo cho việc mất chiếc vé dự Champions League! Điều mà ngay cả khi nằm mơ hồi giai đoạn đầu mùa, Klopp cũng không hề nghĩ sẽ xảy ra.