Liverpool - Chelsea 1-2: Lực bất tòng tâm

Kết quả các trận còn lại

Các cầu thủ trong hàng phòng ngự của Chelsea đã ôm nhau ăn mừng khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Đội trưởng John Terry gọi đấy là một “cuộc trình diễn lớn”. HLV Mourinho hãnh diện vì tinh thần chiến đấu của các học trò. Bấy nhiêu đó cũng cho thấy Liverpool đã có một trận đấu tốt như thế nào. Nhưng vấn đề là họ vẫn thua trận, thất bại thứ 3 liên tiếp trong vòng 1 tuần lể.

Liverpool - Chelsea 1-2: Lực bất tòng tâm ảnh 1

Diego Costa (phải) dù bị bám rất sát vẫn ghi bàn quyết định đem về chiến thắng cho Chelsea.

Thành - bại ..tại Cahill

Pha bóng bật chân của trung vệ này khiến Chelsea nhận bàn thua khá sớm, ở phút thứ 9 sau cú sút xa rất căng của Emre Can. Đấy là cú sút xa thứ 2 của Can trong vòng có 2 phút trong thời điểm mà Liverpool thực sự đẩy Chelsea vào một cuộc khủng khoảng nhẹ về thế trận. Nhưng chỉ 5 phút sau, chính Gary Cahill là người đệm bóng cận thành để gỡ hòa cho Chelsea đồng thời giúp đội nhà đưa diễn biến trên sân dần trở lại thế cân bằng.

Và Gary Cahill là nhân vật chính trong lời ca thán của HLV Rodgers về tình huống gần cuối trận đấu khi bóng đã chạm tay trung vệ này trong vòng cấm. Lúc đó, Liverpool đang bị dẫn 2-1 nhưng vẫn cho thấy họ không hề gục ngã. Rodgers tiếc rẻ: “Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng may mắn đã không đồng hành. Tuy nhiên, với những gì đã nổ lực, chúng tôi rồi cũng sẽ có những trận đấu tốt hơn. Tôi vẫn đang có một đội ngũ tốt”.

Đây đúng là một trận đấu không tồi của Liverpool, ít nhất là họ đã thay đổi được sự yếm thế thường thấy trong hiệp một. Người ta đã thấy những hình ảnh tấn công mạnh mẽ đầu trận mà Liverpool hay làm ở mùa trước phần nào trở lại. Sự có mặt ngay từ đầu của Coutinho đã đem đến thêm tính đa dạng trên hàng công của Liverpool dù Balotelli như thường lệ vẫn chơi vật vờ. Các giải pháp sút xa của Emre Can là một trong những miếng đánh mới mẻ được Rodgers áp dụng trong trận đấu này. Việc để đội hình chính nghỉ ngơi tại Champions League đã có kết quả tốt ít nhất trong 20 phút đầu trận. Chelsea bị đẩy lùi về phía sau dù Mourinho đã cẩn trọng đưa Ramires đá ngay từ đầu để tăng khả năng phòng thủ.

Thế nhưng, khi những cú đấm của Liverpool chưa làm cho đối phương loạng choạng thì việc họ bị gỡ hòa quá nhanh khiến cho tính bất ngờ về mặt chiến thuật dần biến mất theo thời gian.

Lực bất tòng tâm

Không dành lời khen cho Diego Costa, người ghi bàn quyết định đem về chiến thắng, HLV Mourinho ca ngợi bộ đôi tiền vệ Fabregas và Ramires đã chơi một trận đúng tầm vóc: “Những nổ lực cá nhân của họ thật tuyệt vời. Với nhiều đội bóng, 1 điểm tại Anfield đã là tốt lắm rồi nhưng các cầu thủ của chúng tôi không muốn dừng lại tại đó. Tôi thật sự hài lòng với những gì Ramires và  Fabregas đã làm. Dù đây chưa phải là  trận đấu hay nhất nhưng lại là trận đấu đúng chất Chelsea mà tôi muốn”.

Mourinho đã không quá khiêm tốn khi nhận định như vậy. Từ chổ bị bất ngờ trước sự hưng phấn của Liverpool, từng chút một Chelsea kéo thế trận trở lại phía mình bằng sự nổ lực của các tiền vệ như Ramires, Matic và đặc biệt là Fabregas, người không có những đường kiến tạo hay trong trận này nhưng lại biết cách điều tiết trận đấu bằng khả năng giữ nhịp cho toàn đội. Chelsea tấn công không nhiều nhưng mỗi khi lên bóng, họ luôn đặt khung thành Liverpool vào tình thế nguy hiểm. Thống kê cho thấy, trong 15 cú sút của Chelsea thì hết 13 cú sút được thực hiện ngoài vòng cấm nhưng cả 2 pha ghi bàn của họ đều rất gần khung thành. Sự hợp lý trong lối chơi đã giúp Chelsea bảo toàn mạch bất bại và vững chắc trên ngôi đầu bảng.

Ngược lại, nỗ lực của Liverpool cũng chỉ dừng lại ở mức … nỗ lực. Họ không có một tiền đạo như Costa, dù bị kém sát cả trận nhưng vẫn tỏa sáng ở thời điểm cần thiết. Họ có một pha phạt đền bị bỏ lỡ nhưng công bằng mà nói, có quá ít những tình huống rõ ràng được Liverpool tạo ra để có thể ghi bàn vào lưới đối phương. Sự khác biệt giữa họ và Chelsea vẫn là ở chất lượng đội hình, đẳng cấp trên mỗi vị trí thi đấu và thất bại này cũng khó mà khác được.

Đăng Linh


Man.United - Crystal Palace 1-0: Thất vọng đến bao giờ?

Tiếp đón Crystal Palace có lẽ là một trận đấu mà khung thành Man.United ít chịu sóng gió nhất từ đầu giải đến giờ, nhưng đó một phần là vì chủ nhà quá bế tắc trong các phương án tấn công còn đội khách vốn nằm sát khu vực nguy hiểm chỉ “cầu trời” có thể rời Old Trafford với 1 điểm.

Suốt hiệp đầu, Man.United dù tung ra 10 nỗ lực dứt điểm nhưng đúng hướng khung thành chỉ 1 lần nhờ nỗ lực đột phá của… hậu vệ cánh Luke Shaw. Rõ ràng, đó là hiệu suất quá kém của một đội bóng tự hào sở hữu hàng tấn công mạnh nhất Premier League. Trước hệ thống thi đấu lùi rất sâu để bảo vệ khung thành của đội khách, Angel Di Maria hay Adnan Januzaj không phát huy được nhiều vì ít có khoảng trống để đột phá, Robin van Persie và Wayne Rooney dù có cơ hội nhưng đều không ở tư thế tốt…

Hàng công lộ ra vấn đề mới, nhưng hàng phòng ngự thì điểm yếu cũ vẫn còn nguyên. Phút 40, chỉ bằng một đường rót bóng đơn giản, cặp trung vệ “vá víu” Blind và McNair chẳng biết phân ai ngăn cản để Campbell có cơ hội đối mặt với De Gea. May mà chân sút cũ của Man.United quá vụng về tâng bóng quá cao, ra ngoài.

Ngay cả bàn thắng của tiền vệ dự bị Juan Mata ở phút 67, chỉ 4 phút sau khi anh vào sân thay Januzaj, cũng chỉ là phút lóe sáng của một cá nhân với cú sút chân trái tuyệt đẹp từ 20 mét. Phút 82, cũng vẫn là Mata đưa Quỷ đỏ tiến sát bàn thắng thứ 2, nhưng cú sút ở vị trí tương tự ở bàn mở tỷ số chỉ đưa bóng tìm đến cột dọc. Quá chật vật để tìm được chiến thắng trước đối thủ xếp thứ 4… từ dưới đếm lên, đoàn quân của HLV Louis van Gaal vươn 4 bậc lên thứ 6 nhưng rõ ràng, không thể thấy nhiều tín hiệu lạc quan từ màn trình diễn như tại Old Trafford đêm qua.

Tùng Việt


Kết quả các trận còn lại

Burnley - Hull City: 1 - 0

Southampton - Leicester City: 2 - 0

West Ham United - Aston Villa: 0 - 0

Queens Park Rangers - Man.City: 2 - 2

N.Minh

Đọc nhiều nhất

Champions League

Premier League

La Liga

Bellingham sắp ký hợp đồng 6 năm với Real Madrid

Ngôi sao tấn công trẻ Jude Bellingham chuyển đến Real Madrid là “sắp xảy ra”, theo báo cáo từ truyền thông Tây Ban Nha. Cầu thủ 19 tuổi được cho đã từ chối cơ hội trở về quê nhà thi đấu ở Premier League và đã đồng ý hợp đồng 6 năm với gã khổng lồ La Liga.

Các giải khác