Một trận đấu của Ligue 1 có giá trị 3 điểm, nhưng với Lyon, họ sẽ mất nhiều hơn nếu họ để thua Paris-SG trên sân Gerland vào đêm nay. Có thể nói, trận đấu này sẽ quyết định sự sống còn của họ trong cuộc đua ngôi vô địch, thậm chí là cuộc đua giành suất dự Champions League mùa tới.
Lyon đang rơi vào tình thế giống như bị… đánh hội đồng. Họ bị AS Monaco cầm chân 2-2 trên sân Gerland, rồi thua 0-1 trên sân Bordeaux và lần này là tiếp Paris-SG. Nếu tiếp tục thua, đội bóng của HLV Claude Puel phải nhường vị trí thứ 3 lại cho Paris-SG, đồng nghĩa với việc đánh mất vị trí ở nhóm giành suất dự Champions League mùa tới.
![]() |
Karim Benzema (phải, Lyon) tranh bóng cùng hậu vệ Camara |
Nếu thế, Marseille sẽ được hưởng lợi lần thứ 3 liên tiếp và kéo quân đến sân Lille với tâm lý vô cùng thoải mái. Trong khi Bordeaux cũng vui không kém khi kéo quân đến sân Rennes vào ngày 29-4 (Bordeaux chơi trận chung kết Cúp Liên đoàn gặp Vannes tại Stade de France vào Chủ nhật này).
Như thế, Lyon chỉ còn một con đường: thắng Paris-SG bằng mọi giá. Theo đặc phái viên tại Lyon Sylvain Lartaud của tờ L’Equipe, không khí trên sân tập Tola-Vologe rất lạc quan. Nỗi thất vọng sau trận thua Bordeaux 0-1 giờ đã nhường chỗ cho ý chí chinh phục danh hiệu Ligue 1 lần thứ 8 liên tiếp. L’Equipe trích dẫn phát biểu của “viên cảnh sát” (biệt danh của hậu vệ Cris): “Sau trận thua Bordeaux, chúng tôi rất thất vọng. Nhưng sau đó, chúng tôi đã nghỉ ngơi và tự nhủ rằng chúng tôi có khả năng giành chức vô địch. Đây là lúc để nói rằng chúng tôi có thể đạt mục tiêu. Chúng tôi vẫn chưa chết. Bản thân tôi thấy được sự tự tin tràn ngập trong phòng thay quần áo”.
Dĩ nhiên, chỉ có tinh thần thì vẫn chưa đủ. Cris còn kêu gọi toàn đội chứng minh một bộ mặt mới khả quan trên sân bóng: “Mọi người cho rằng Lyon đang bất ổn, sẽ đánh mất ngôi vô địch và có thể sẽ không giành suất dự Champions League. Nhưng với chúng tôi, cần nhanh chóng quên đi những gì xảy ra cho đến nay, cũng như 17 điểm bị mất trên sân nhà.
Đây là cuộc đua nước rút. Mùa giải còn 6 trận, tức còn 18 điểm phải đoạt. Chúng tôi chỉ kém Marseille 4 điểm, cuộc đua vẫn chưa kết thúc. Chúng tôi phải chứng minh một bộ mặt khác và thay đổi thái độ thi đấu lạc quan hơn trên sân bóng”.
L’Equipe khẳng định rằng tinh thần chuẩn bị cho trận tiếp Paris-SG của các cầu thủ Lyon xem như khá ổn. Vấn đề còn lại là liệu HLV Claude Puel sẽ chọn đấu pháp thế nào để có thể trở lại con đường chiến thắng. Trong cuộc họp báo tại Tola-Vologe, cuộc khẩu chiến về chiến thuật thi đấu của Lyon đã nổ ra.
Một phóng viên cho rằng Lyon thua Bordeaux là vì HLV Claude Puel không cho phép học trò mạo hiểm tràn qua phần sân đối phương. Ngay lập tức, ông Puel phản ứng dữ dội: “Hãy thôi đi! Câu hỏi này muốn ám chỉ điều gì? Tôi cấm cầu thủ vượt qua phần sân nhà ư? Hãy thôi ngay đi! Toàn đội tập luyện cùng nhau và các cầu thủ biết cần phải làm gì. Không có những ràng buộc như thế”.
Vậy, Lyon sẽ tấn công và tìm cách ghi bàn trước. Bởi chỉ có như thế, họ mới có thể giành trọn 3 điểm trước một Paris-SG nổi tiếng với hàng thủ chắc chắn.
Dự đoán: Lyon thắng 1-0
CÔNG ĐẠM