
Hai trận thua tại V-League 2011 khiến Hà Nội T&T và Sông Lam Nghệ An - 2 đại diện của bóng đá Việt Nam tại AFC Cup 2011 - bước ra biển lớn với tâm trạng kém vui. Chính vì vậy, trong loạt trận ra quân tại AFC Cup 2011, mỗi đại diện đặt ra tham vọng khác nhau.
Cầu hòa trên đất Thái
Hôm nay (28-2), ĐKVĐ V-League Hà Nội T&T sẽ bay sang Thái làm khách trên sân của Muang Thong United. Hành trình của Hà Nội T&T chất chứa nhiều âu lo, bởi phong độ của nhà vô địch V-League hiện đang xuống ở mức thấp. Hai trận thua trước SHB.Đà Nẵng, Thanh Hóa khiến năng lực của Hà Nội T&T bị đặt dấu hỏi, trong khi đối thủ Muong Thong United được nhận định là mạnh nhất ở bảng G.
Thực tế trước giờ lên đường, Hà Nội T&T đón được tin vui từ những xáo trộn của Muong Thong United. Nhà vô địch T-League đã sa thải HLV Carvalho, sau khi HLV người Brazil này không cụ thể hóa được giấc mơ vượt qua trận play-off AFC Champions League. Thay thế HLV từng đưa U23 Thái Lan vô địch SEA Games 22, Muong Thong United đôn Robert Procureur, HLV người Bỉ từng làm Giám đốc kỹ thuật của Muong Thong United năm 2006, lên cầm quân.
Xáo trộn trên băng ghế kỹ thuật của CLB xứ chùa Vàng làm tăng thêm hy vọng cho Hà Nội T&T trong chuyến làm khách trên đất Thái. Tuy vậy, chính HLV Phan Thanh Hùng khẳng định, mục tiêu của Hà Nội T&T khi làm khách ở Nonthaburi chỉ là kiếm 1 điểm ra về. Bởi lẽ, ông Hùng cho rằng, Muong Thong United quá mạnh, với dàn tuyển thủ Thái Lan cộng thêm 3 ngoại binh rất hay.

Dù phong độ đang có vấn đề tại V-League, các cầu thủ Hà Nội T&T vẫn tự tin ở sân chơi AFF Cup. Ảnh: Quang Thắng
Phía Hà Nội T&T cho rằng, làm khách trên đất Thái, cơ hội của đội bóng thủ đô là 40-60, còn đá tại Hàng Đẫy, cơ hội ấy là 49-51. Nghĩa là theo cách tính toán của Hà Nội T&T, một khi muốn lọt qua vòng bảng, cái đích của đội bóng thủ đô là vị trí nhì bảng. Do vậy, đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Hà Nội T&T chính là Tampines Rovers (Singapore) chứ không phải Muong Thong United.
Khó khăn nữa của Hà Nội T&T là 2 trụ cột Dương Hồng Sơn, Gonzalo bị chấn thương sau trận thua 0-1 trước Thanh Hóa. Vì vậy, trong hoàn cảnh phải liệu cơm gắp mắm, Hà Nội T&T phải tính đường binh cho hợp lý nhất. HLV Phan Thanh Hùng nói: “Hà Nội T&T đang gặp khó, cả lực lượng lẫn phong độ. Nhưng chúng tôi không mất tự tin, thay vào đó, Hà Nội T&T sẽ cố gắng chơi tốt nhất có thể. Muong Thong United rất mạnh nên nếu ra về với 1 điểm, đó là thành công của Hà Nội T&T”.
Mục tiêu 3 điểm
Tương tự Hà Nội T&T, Sông Lam Nghệ An cũng thúc thủ trong trận đấu sớm ở V-League 2011. Tuy nhiên, so với nhà vô địch V-League Hà Nội T&T, đối thủ của SLNA có vẻ nhẹ thở hơn: TSW Pegasus (Hồng Kông). Đối thủ SLNA hiện đã có mặt ở xứ Nghệ để chuẩn bị cho trận cầu vào ngày 1-3 tới.
Trong đội hình TSW Pegasus mang đến xứ Nghệ, ngoài những nội binh người Hồng Kông, đội bóng này còn có 3 ngoại binh là trung vệ đội trưởng Wisdom Fofo Agbo (Ghana) và cặp tiền đạo người Brazil Santos Filho - Leandro. Đội bóng đến từ Hồng Kông chỉ là đội bóng trẻ, sinh sau đẻ muộn và thực tế nền bóng đá này cũng chỉ thuộc dạng “tầm tầm”, cho nên, SLNA hoàn toàn có cửa hy vọng.
Hiển nhiên, SLNA cũng đặt mục tiêu lấy vé vào vòng kế tiếp. Cho nên, trong bảng đấu của họ, ngoài Sriwijaya (Indonesia) tương đối ngang tài, ngang sức, SLNA buộc phải tận dụng tối đa cơ hội khi đụng đối thủ vừa phải như TSW Pegasus hay V.B (Maldives). Ở cuộc đụng độ mở màn, SLNA đặt mục tiêu lấy trọn vẹn 3 điểm để có màn khởi động hoàn hảo ở AFC Cup.
Với thực lực và phong độ của SLNA, mục tiêu ấy không phải là quá sức. Vấn đề đối với thầy trò Nguyễn Hữu Thắng chỉ là tính toán cho hợp lý giữa 2 mặt trận V-League và AFC Cup. Hiện SLNA có một số trụ cột đang ở trạng thái thể lực không sung mãn như Huy Hoàng, Trọng Hoàng... vì vậy, họ không được phép chủ quan, dẫu rằng ai cũng tin SLNA sẽ đánh bại đội bóng đến từ Hồng Kông.
Công Vinh ngồi nhà Trong khi đó, do chấn thương ở trận thua 0-1 trước Thanh Hóa, “gà son” Gonzalo cũng được cho ở nhà để điều trị chấn thương. Hà Nội T&T vẫn mang sang Thái Lan đủ 3 ngoại binh, nhưng Matias chỉ tập chiến thuật nhằm phục vụ cho V-League, bởi cựu tiền đạo SHB.Đà Nẵng này không có tên trong danh sách đăng ký chơi tại AFC Cup 2011 của Hà Nội T&T. |
Gia Minh