Tranh hạng 3 (15g30): Học viện Aspire - U21 Thái Lan
Tranh chung kết (18g00): U21 Việt Nam - U21 Iran
Lọt vào đến trận chung kết coi như các cầu thủ chủ nhà đã đạt yêu cầu vì ngay khi nhận diện các đối thủ ở giải này, mục tiêu của thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn chỉ dừng ở vòng bán kết. Nhưng sự xuất thần trong trận đấu với Aspire và một chút may mắn ở trận bán kết gặp Thái Lan đã đưa họ vào đến trận chung kết để gặp lại “gã khổng lồ” Iran.
Thực tế là nếu trận bán kết mà đụng sớm đối thủ đến từ Tây Á thì mọi chuyện có lẽ không dễ dàng cho đội chủ nhà bởi sự vượt trội cả từ thể hình, thể lực cho đến tư duy chiến thuật của Iran. So với những đội hình đã từng sang Việt Nam, Iran hiện không quá sắc sảo, nhưng sự đồng đều và có căn cơ vẫn là vũ khí lợi hại của đội bóng này. Tận dụng sự vượt trội thể hình và thể lực, họ luôn chọn lối chơi pressing ngay từ đầu trận mà các “nạn nhân” của đội trẻ này luôn bị dội bởi miếng đánh “lấy thịt đè người” đó.

Hưng phấn sau khi đả bại U21 Thái Lan, Hữu Khôi (9) và U21 Việt Nam sẽ tạo ra bất ngờ ở chung kết? Ảnh: Hoàng Hùng
Điểm đáng chú ý là lối chơi của Iran khá cơ động. Nếu như lối chơi 4-3-3 thường được vận dụng ở vòng bảng thì sang trận gặp Aspire đã có sự điều chỉnh, chủ yếu tập trung vào những đường chuyền dài vượt tuyến để phá sức Aspire. điều ấy đã đạt được hiệu quả khi đánh đúng yếu điểm của đội hình U17 của Aspire do mất nhiều sức từ sau vòng đấu bảng.
Nhìn chung, tính toán “cửa” nào cũng khó cho thầy trò HLV Quốc Tuấn trong trận này khi đụng đối thủ khá toàn diện như trên. Nếu nhập cuộc với tâm lý thoải mái, học hỏi là chính thì sẽ nhẹ nhàng hơn so với mục tiêu qua mặt đối thủ này để lấy Cúp vô địch. Vấn đề là hàng phòng ngự sẽ được bố trí như thế nào để vô hiệu hóa các chân sút của Iran, nhất là khả năng săn bàn của Jahan (9) rất nhạy bén.
Để khích lệ tinh thần cho đội chủ nhà, ngoài mức thưởng cho đội vô địch, nhiều Mạnh Thường Quân đã treo trước nhiều khoản thưởng nếu U21 Việt Nam thắng trận chiều nay. Ngoài ra, BTC giải cũng quyết định mở cửa tự do nhằm tạo thêm sức mạnh ở nguồn lực từ các khán đài để cổ vũ đội nhà.
Ngoài ra, sau 3 ngày tập dồn dập với 2 buổi tập, đội tuyển U23 quốc gia chỉ tập vào buổi sáng, còn chiều cả đội sẽ đến sân Pleiku vừa để nghỉ ngơi và cũng cổ vũ cho các đàn em trong trận chung kết này.
HOÀNG GIANG