Làm lại từ đầu

Thay đổi công thức

Trừ 2 khoảnh khắc ghi bàn của Willian và Costa, trận thắng 2-0 ở Hull City hầu như chẳng còn gì đáng gọi là xuất sắc - nếu không muốn nói là còn rất nhiều vấn đề. Mặc dù vậy, nó cũng đã phát đi những tín hiệu tích cực về một sự khởi đầu mới.

Thay đổi công thức

Không ít bình luận viên bóng đá Anh đã ngỡ ngàng khi nhận được danh sách thi đấu của Chelsea trên sân Hull. Họ biết Chelsea sẽ đá bằng sơ đồ 3 trung vệ - Antonio Conte đã cho tập như vậy cả tuần nay - nhưng bản danh sách ấy chỉ có 2 trung vệ thực thụ. Đó là Gary Cahill và David Luiz. Hai cầu thủ có chức năng hậu vệ còn lại là Marcos Alonso và Cesar Azpilicueta, vốn dĩ là hậu vệ biên. Đây là lần đầu tiên Alonso đá chính ở Premier League.

Vậy thì bố trí... kiểu gì? Câu trả lời là một sự đảo lộn, đầy bất ngờ: Cahill-Luiz đương nhiên đảm trách khu giữa, cùng với trung vệ thứ 3 chính là hậu vệ cánh Azpilicueta. Để hoạt động ở hành lang bên trái, Conte đưa Alonso sang đó. Để trấn giữ cánh phải, ông dùng Victor Moses. Và tất nhiên, đã thay đổi chân đế như vậy thì Conte cũng điều chỉnh luôn phần trên: Không còn là một mình N’Golo Kante mà đã có thêm Matic ở giữa sân. Ở trên nữa, Hazard và Willian được xếp đặt ngay phía sau Diego Costa. Rõ ràng là 3-4-3 rồi!

HLV Antonio Conte đã có dịp thể hiện những màn ăn mừng máu lửa của mình

Chờ đến hiệp nhì

Và Chelsea đã nhập cuộc đúng như một đội hình đang... làm quen với công thức mới. Khâu phòng thủ của họ vẫn chưa “sạch nước cản”, vì rõ ràng Hull City đã tìm được ít nhất 2 cơ hội tốt trong hiệp đầu. Đáng chú ý nhất trong đó là tình huống ở ngay phút thứ 3: Một pha phạm lỗi của Luiz, một quả sút phạt của Hull bật hàng rào, và nếu không nhờ thủ môn Courtois xuất sắc đẩy bóng qua xà thì Chelsea đã dính một bàn thua có thể gây ra tổn hại rất lớn.

Tương tự, hệ thống tấn công của Chelsea cũng không biết cách nào vượt qua hàng phòng ngự bướng bỉnh của Hull, dù họ chiếm ưu thế rõ rệt. Hiệp 1 đã diễn ra đầy chật vật, mọi thứ chỉ khá lên từ giữa hiệp 2 trở đi, với 3 khoảnh khắc bừng sáng. Pha thứ nhất chưa mang lại bàn thắng - Costa dứt điểm trúng cột dọc và Kante hấp tấp sút vọt xà - nhưng đó là tiền đề của 2 pha ghi bàn sau đó: Phút thứ 61, Costa đưa bóng cho Willian xâm nhập vòng cấm và sút xoáy vào góc thượng. Phút 67, đến lượt Costa ghi bàn 2-0 ở một vị trí, một tình thế gần như y hệt.

Đó cũng là đòn kết liễu ở trận cầu này. Kể từ đó trở đi, Chelsea hầu như chỉ còn muốn bảo toàn tỷ số và bảo toàn năng lượng mà thôi.

Mổ xẻ vấn đề

Sau một trận hoà rồi 2 thất bại liên tiếp ở Premier League, thắng lợi 2-0 trên sân Hull rõ ràng quá cần thiết. Nó giúp cho thầy trò Conte lấy lại thăng bằng, tìm lại sự bình ổn. Nhưng mừng thì mừng, Conte và dàn cầu thủ Chelsea cũng nên lắng nghe những nhận xét khách quan của giới truyền thông nước Anh như dưới đây.

Theo ESPN, vẫn còn rất nhiều thứ chưa được, đặc biệt ở hiệp 1. Nhịp điệu chuyền bóng quá chậm chạp. Hầu như mỗi vị trí đều chạm bóng 2 lần trong những tình huống chỉ nên một lần. Cá biệt có tiền vệ Matic thi đấu như thể anh ta đang bị... nhức đầu. Đồng thời, việc sắp đặt Matic-Kante ở khu trung tâm trong đội hình 3-4-3 đã tạo ra một sự ngắt quãng quá lớn giữa họ với Diego Costa ở phía trên. Nếu thay Matic bằng một tiền vệ vừa biết sáng tạo vừa biết giữ chiến thuật vị trí thì có lẽ khả dĩ hơn.

Phát huy mặt tốt

Bên cạnh những cái chưa được tất nhiên cũng có nhiều cái được. Trận thắng vừa qua chưa thật tưng bừng nhưng dù sao thì cũng là 3 điểm và là một lần hiếm hoi không bị lọt lưới. Thêm nữa, những vấn đề chẳng hạn như tình trạng xa cách giữa khu trung tâm tiền vệ với khu vực trung phong của Costa hoàn toàn có thể khắc phục dễ dàng. Thêm nhiều thời gian tập luyện, làm quen với phương án mới của Conte thì đội hình Chelsea sẽ nhịp nhàng hơn, hài hoà hơn trong cả công lẫn thủ - ESPN bình luận như vậy.

Và cũng chính ESPN nêu ra mặt tốt thứ nhì ở trận thắng vừa qua, đó là một chuyện nằm bên ngoài sân bóng: thái độ của ban lãnh đạo. Chỉ trong vòng một tuần, nghe đâu là nhà tỷ phú Roman Abramovich đã trực tiếp gặp Conte tới 3 lần. Không phải gặp để phản đối, quở trách và sau đó có thể sa thải như với nhiều đời HLV trước đây. Abramovich gặp Conte để lắng nghe, để “thấu hiểu” và từ đó đề ra những biện pháp hỗ trợ thích hợp. Có thể xem như chiến thắng lợi 2-0 ở Hull là một dạng đền đáp cho sự chia sẻ của ông chủ CLB!

Đôi lời... nhắn nhủ

Đó là nhắn nhủ của Conte. Trước lúc gặp Hull vài ngày, ông đã nói là Chelsea sẽ mất rất nhiều thời gian để cải thiện mọi mặt bởi vì chúng ta đừng quên rằng mùa trước Chelsea từng chìm đắm đến độ nào. Tức là Conte muốn mọi người xác định chỗ đứng của Chelsea cho đúng: Chelsea ở thời điểm hiện tại không thể là ứng viên vô địch mà chỉ như một đội bóng đang làm lại từ đầu. Trước mắt, hãy đánh giá mọi trận đấu của Chelsea theo góc độ đó.

Hưng Nguyên (tổng hợp)

Tin cùng chuyên mục