Ngay sau khi thiết lập kỷ lục 40 trận bất bại, Real Madrid đã phải hứng chịu 2 thất bại liên tiếp trong vòng 4 ngày khi vừa để thua 1-2 tại Celta Vigo ở lượt đi tứ kết Cúp Nhà vua hôm thứ tư.
Đáng nói là Real gục ngã ngay tại thánh địa Santiago Bernabeu, dù HLV Zidane đã tung ra sân gần như thành phần mạnh nhất với chỉ 4 thay đổi so với thất bại tại Sevilla ở đấu trường La Liga hôm chủ nhật. Tuy nhiên, HLV Zidane vẫn tự tin: “Tôi không lo lắng. Tất nhiên, việc thua liền 2 trận không phải là điều tốt đẹp, nhưng chúng tôi vẫn còn lượt về để thay đổi tất cả”.
![]() |
Ronaldo và đồng đội thất vọng sau thất bại thứ 2 liên tiếp
Với chất lượng đội hình, việc Zidane tự tin vào màn quật khởi của Real là điều đương nhiên, nhưng giới quan sát cũng có nhiều lý do để lo lắng về một hành trình dông bão của “bầy kền kền”. Ở mùa giải 2014-2015, Real với kỷ lục 22 trận thắng liên tiếp cuối năm, cũng tạo cách biệt điểm số lẫn lợi thế đá ít hơn 1 trận, nhưng sau đó đã trượt dài và nhìn chức vô địch rơi vào tay Barcelona. Giờ đây, cũng sau nỗ lực tột cùng để thiết lập kỷ lục bất bại dài nhất trong lịch sử của một đội bóng Tây Ban Nha, bầu năng lượng suy giảm dường như đang khiến họ lại rơi vào cảnh “lực bất tòng tâm”.
Thống kê ở trận thua Celta Vigo mới đây, Real đã tung đến 17 cú sút với 9 lần bóng tìm đúng hướng khung thành, nhưng chỉ ghi được 1 bàn nhờ công của hậu vệ cánh Marcelo. Nó cho thấy, chính sự mệt mỏi là lý do khiến cầu thủ Real mất đi sự chuẩn xác trong dứt điểm.
Sẽ là thảm họa về mặt tinh thần nếu Real không thể đánh bại đội khách Malaga vào thứ bảy này ở lượt trận cuối lượt đi La Liga. Sevilla lúc này đang chơi bùng nổ và thu hẹp cách biệt chỉ còn 1 điểm, Barca cũng đang đưa ra những cảnh báo khi ghi 8 bàn trong 2 chiến thắng gần nhất ở mọi đấu trường, thu hẹp cách biệt với ngôi đầu chỉ còn 2 điểm. Đã đến lúc HLV Zidane chứng tỏ tài quyền biến để xứng đáng với những lời xưng tụng kể từ khi lên nắm quyền hơn 1 năm trước.
Anh Thư