Klopp “tức giận, thất vọng” sau thảm bại mới nhất của Liverpool

Liverpool để thua tủi hổ 0-3 trên sân của một đối thủ đang trong cuộc chiến trụ hạng như Wolves, HLV Jurgen Klopp thừa nhận ông không thể tìm ra lời bào chữa nào mà thay vào đó chỉ là sự tức giận lẫn thất vọng.
Liverpool thua tủi hổ 0-3 trên sân một đối thủ đang trong cuộc chiến trụ hạng như Wolves.
Liverpool thua tủi hổ 0-3 trên sân một đối thủ đang trong cuộc chiến trụ hạng như Wolves.

Wolves đã làm bẽ mặt CLB khổng lồ vùng Merseyside tại Molineux với các bàn thắng Craig Dawson, Ruben Neves đến sau một pha phản lưới nhà của Joel Matip ngay từ phút thứ 5. Kết quả có nghĩa là Liverpool chỉ giành được 1 chiến thắng trong 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường kể từ đầu năm mới 2023. “Rõ ràng đó là một khởi đầu tồi tệ. Đó là 2 bàn thua không được phép xảy ra”, HLV Klopp nói về việc Liverpool thủng lưới 2 bàn chỉ sau 12 phút. “Nhưng điều đó đã xảy ra và chúng tôi bị dẫn 0-2 do lỗi của chính mình. Lẽ ra chúng tôi phải phòng ngự tốt hơn. Chúng tôi đã bị động trong khoảng thời gian đó. Tôi không thể giải thích điều đó. Không có lời bào chữa nào cho điều đó cả!”.

HLV Klopp nói tiếp: “Sự tập trung trong 15 phút đầu tiên là có vấn đề. Một lần nữa, tôi không thể giải thích, tôi xin lỗi! Nhưng 15 phút này không được phép xảy ra. Nó cần phải thay đổi. Đó là vấn đề. Cuối cùng, chúng tôi thua 3-0. Khi bạn bắt đầu như thế này, bạn không xứng đáng với bất cứ điều gì trong một trận đấu ở Premier League. Chúng tôi phải thay đổi nó ngay lập tức trong trận đấu tiếp theo. Hôm nay Everton đã thắng và họ đang có một thời điểm tốt nên chúng tôi phải chứng minh một lần nữa”.

HLV Jurgen Klopp thất vọng chứng kiến đội bóng của mình trượt dài.

HLV Jurgen Klopp thất vọng chứng kiến đội bóng của mình trượt dài.

Sau khi tiến gần đến “cú ăn 4” lịch sử ở mùa giải trước, nơi Liverpool giành được 2 cúp quốc nội và là á quân ở cả Champions League và Premier League, đội bóng của Klopp đã phải vật lộn trong mùa giải này. Kết quả tại Wolves là lần đầu tiên sau một thập kỷ, Liverpool thua 3 trận sân khách liên tiếp tại Premier League. Họ đã để thủng lưới 28 bàn sau 21 trận, còn nhiều hơn số bàn thua phải nhận ở Premier League mùa qua.

“Giống như các trận đấu khác, chúng tôi không có sự nhất quán nào trong suốt 90 phút, tập trung và làm những gì chúng tôi phải làm trên sân để chiến đấu”, thủ môn Alisson của Liverpool nói sau trận đấu. “15 phút đầu tiên, chúng tôi bắt đầu trận đấu không tốt và chúng tôi đã bị trừng phạt vì điều đó. Bị thủng lưới 2 bàn, chúng tôi đang ở trong tình thế không tốt. Họ tự tin, chúng tôi đã cố gắng, đã chơi tốt trong hiệp 22 nhưng lại để thủng lưới. Hoàn toàn thất vọng! Chúng tôi cần ngừng để thủng lưới những bàn thua ngớ ngẩn như vậy”.

Tin cùng chuyên mục