Không thắng trận thứ 2 liên tiếp, Tottenham mất vị trí thứ 4

HLV Antonio Conte than vãn việc hàng công bất ngờ sa sút đang khiến Tottenham phải trả cái giá khá đắt trong cuộc đua vào tốp 4, khi họ chính thức mất vị trí dự Champions League vào tay Arsenal.

Harry Kane và hàng công Tottenham lại có một trận đấu nhạt nhòa. Ảnh: Getty Images
Harry Kane và hàng công Tottenham lại có một trận đấu nhạt nhòa. Ảnh: Getty Images

Tottenham chỉ có kết quả hòa 0-0 tại Brentford, là trận không thắng thứ 2 liên tiếp sau kết quả thua 0-1 tại Brighton hồi tuần trước. Điểm đặc biệt chú ý, đây là trận thứ 2 liên tiếp các chân sút thượng thặng của Gà trống không thể có cú dứt điểm đúng hướng nào, và là lần thứ 4 hàng công của họ có hiệu suất tồi tệ như vậy trong mùa giải này. Quả là một diễn biến rất khó hiểu đối với một đội đã thắng 6 trong 7 vòng đấu trước đó, đều thắng với tỷ số cách biệt và có 4 lần ghi ít nhất 4 bàn trở lên/trận. Ngay cả ở trận thua duy nhất trong thời gian đó, họ cũng ghi 2 bàn ngay trên sân Man.United (thua 2-3).

Và khi Arsenal đang thể hiện phong độ trái ngược, thắng 4-2 tại Chelsea hôm giữa tuần và đến thứ bảy là chiến thắng 3-1 trước Man.United, họ đã khiến vị trí thứ 4 chính thức đổi chủ. Arsenal hiện đang có 60 điểm, hơn 2 điểm so với Tottenham. Giới quan sát dự báo cuộc đối đầu trực tiếp trong trận đá bù khi Tottenham chào đón Arsenal vào ngày 12-5 có thể sẽ quyết định suất thứ 4 tham dự Champions League. Tuy nhiên, chắc chắn Tottenham phải cần cải thiện nhanh chóng khi 2 trận đấu tới họ phải gặp Leicester và đặc biệt là chuyến làm khách trên sân Liverpool. Trong khi, Arsenal có lịch trình nhẹ hơn với chuyến làm khách tại West Ham và chào đón Leeds United.

HLV Antonio Conte đánh giá: “Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi phòng ngự tốt hôm nay. Rõ ràng chúng tôi có thể làm tốt hơn nhiều, nhưng cần phải tôn trọng Brentford vì họ đã chơi một trận đấu rất hay. Hôm nay chúng tôi muốn có 3 điểm nhưng kết quả hòa là công bằng. Chúng tôi phải tiếp tục làm những gì chúng tôi đang làm và tiếp tục làm việc theo cách tương tự. Chúng tôi phải cố gắng làm chủ trận đấu nhiều hơn”.

Không thắng trận thứ 2 liên tiếp, Tottenham mất vị trí thứ 4 ảnh 1 Christian Eriksen đã chơi rất hay để xứng đáng với giải thưởng Cầu thủ hay nhất trận. Ảnh: Getty Images

Trong khi người hâm mộ Tottenham lo lắng về số điểm đã đánh rơi, HLV Conte chỉ ra rằng đội bóng ở vào vị trí này đã là một nỗ lực rất lớn: “Để ở lại trong cuộc đua giành một vị trí ở Champions League, tôi nghĩ đó đã là một thành tích lớn sau tất cả những vấn đề mà đội bóng này gặp phải trong mùa giải này. Khi bạn leo núi, càng lên cao thì khó khăn càng nhiều hơn. Tôi nghĩ trong 2 trận gần đây, chúng tôi đã chơi tấn công rất khó vì đối thủ đã phòng ngự rất tốt. Theo quan điểm của tôi, thì đây là hệ quả của việc chúng tôi ghi được rất nhiều bàn thắng trước đó. Khi bạn trở nên nguy hiểm, đối thủ cố gắng chú ý hơn khi đối mặt với bạn”.

HLV Conte cũng dành lời khen ngợi với cậu học trò cũ Christian Eriksen. Trong lần tái ngộ ông thầy cũ và đội bóng cũ Tottenham mà anh từng có 6 năm rưỡi gắn bó, tiền vệ người Đan Mạch đã chơi rất hay để xứng đáng với giải thưởng Cầu thủ hay nhất trận. Eriksen, người bị ngừng tim vào tháng 6 năm ngoái tại Euro 2020, đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt từ cả 2 nhóm CĐV trước và sau trận đấu. HLV Conte nói thêm: “Cậu ấy thật đáng kinh ngạc trong những pha phối hợp và chúng ta đang nói về một cầu thủ thực sự giỏi. Tôi rất vui khi thấy cậu ấy tìm lại thứ phong độ tuyệt vời này”.

Tin cùng chuyên mục