Không ai là không thể thay thế

Nhiều tờ báo đang loan tin, Costa sẽ chuyển sang giải Ngoại hạng Trung Quốc sau khi mùa giải năm nay khép lại, với thương vụ trị giá lên đến 76 triệu Bảng do Tianjin Quanjian mới đề nghị.
Hình ảnh cò Jorge Mendes - đại diện của Diego Costa - chụp ảnh cùng ông chủ CLB Trung Quốc Tianjin dù đã có từ hồi đầu năm nay, nhưng giờ đây lại trở thành cái nguyên cớ “cũ mà mới” để tin đồn Costa sẽ đến Trung Quốc vào mùa Hè năm nay tiếp tục lan rộng.
Nhiều tờ báo đang loan tin, Costa sẽ chuyển sang giải Ngoại hạng Trung Quốc sau khi mùa giải năm nay khép lại, rằng anh đã tiến lại rất gần với thương vụ trị giá lên đến 76 triệu Bảng do Tianjin Quanjian mới đề nghị, và anh sẽ được hưởng mức lương sau thuế lên đến 650.000 Bảng/tuần, lớn hơn rất nhiều so với mức lương cơ bản mà anh đang hưởng tại Chelsea. Với Costa, đó là một khoản tiền quá lớn, và quá đỗi quyến rũ, và việc anh sẵn sàng bỏ lại sau lưng giải đấu hấp dẫn nhất thế giới để đến với giải đấu trả mức lương hấp dẫn nhất thế giới, âu cũng là chuyện dễ hiểu mà thôi. 
Không ai là không thể thay thế ảnh 1 "Siêu cò" Jorge Mendes. Ảnh: REUTERS
Đây cũng đâu phải là lần đầu tiên Chelsea mất người vào tay các đội bóng Trung Quốc, trước đó là Ramires, là Oscar, là John Obi Mikel. Vậy nên, khi chuyện khác thường đã dần trở nên bình thường, nó cũng Akhông còn là cú sốc lớn lao nào nữa ở sân Stamford Bridge. Đành rằng, Costa là tiền đạo giỏi nhất mà Chelsea kiếm được kể từ thời của Didier Drogba, và anh là nhân tố chủ yếu giúp Chelsea thắng ngôi vô địch Anh trong mùa giải 2014-2015, cũng đóng góp vai trò rất quan trọng để Chelsea chuẩn bị thắng ngôi vô địch lần nữa trong mùa giải năm nay, nhưng không có chuyện anh ra đi, Chelsea sẽ không tìm được một tiền đạo thay thế. Không ai là không thể thay thế ở sân Stamford Bridge. Kể cả đó là Drogba, là Frank Lampard, là Petr Cech, hay là John Terry.
Conte đã lên danh sách mua sắm tấp nập trong mùa Hè này, và có vẻ như, ông đã lên phương án “xấu nhất” - phương án mua người trám chỗ. Trên hàng tiền đạo, có rất nhiều nhân tố phù hợp. Đó là một Alvaro Morata vẫn đang bị thất sủng ở Real Madrid, cần một bến đậu nơi có người đặt trọn niềm tin vào anh. Đó là một Antoine Griezmann cần thay đổi môi trường chiến đấu sau những mùa giải cũ kỹ cùng Atletico Madrid. Đó là một Romalu Lukaku đang muốn khát khao làm mới bản thân, chứng tỏ cho BLĐ Chelsea thấy, việc họ bán anh ngày xưa là một sai lầm. Rõ ràng, có quá nhiều lựa chọn hứa hẹn, thế nên, không thể nói là Costa không thể thay thế.
Quan trọng hơn, việc bán Costa ngay vào lúc này mang lại một nguồn tài chính khổng lồ giúp nhà cầm quân người Ý có một chiếc bóp rủng rỉnh tiền bạc để lựa chọn một gương mặt đáng giá thích hợp, không quá rẻ rúng và thậm chí là một bản hợp đồng đình đám. Và việc bán Costa, cũng ngăn ngừa những phản ứng tiêu cực từ chính cầu thủ này với đội bóng, như những gì mà người ta đã chứng kiến trong suốt 3 mùa giải ngắn ngủi của anh ở sân Stamford Bridge. Xài Costa như xài một con dao 2 lưỡi mà không một người chơi nào chắc chắn khi nào nó sẽ đâm ngược vào tay người cầm dao. 76 triệu Bảng, rõ ràng là một mức giá quá hời cho một cầu thủ… có thể thay thế!

Tin cùng chuyên mục