
Samson - “viên ngọc đen” châu Phi đang chứng tỏ giá trị của một ngôi sao. Tiền đạo người Nigeria mang áo số 29 đang kéo CS Đồng Tháp băng băng chạy. Nếu Samson đem đến nụ cười cho CS Đồng Tháp thì ở Bình Dương, Leandro - ngôi sao được kỳ vọng nhất, lại đang khiến đội bóng đất Thủ khốn đốn.
- “Máy kéo”
So về hiệu suất ghi bàn, Samson ngang ngửa Gaston Merlo (SHB Đà Nẵng), Timothy (Hòa Phát HN) - cả 3 cùng có 4 bàn sau 4 vòng đấu đầu tiên. Nhưng so với 2 đồng nghiệp, những bàn thắng của Samson mang lại nhiều điểm số hơn. Ở vòng thứ 2 trên sân nhà tiếp SHB Đà Nẵng, Samson lập cú đúp giúp CS Đồng Tháp thắng 3-2. Vòng thứ 4 tại Pleiku, thêm một cú đúp của Samson và CS Đồng Tháp giành chiến thắng thứ 2 từ đầu mùa. Nói không quá, 4 bàn của Samson đã mang lại cho đội nhà tới 6 điểm!
Đóng góp của Samson cho CS Đồng Tháp không đơn giản chỉ là những bàn thắng. CS Đồng Tháp của HLV Phạm Công Lộc rất giỏi chơi phòng ngự - phản công. Trong cách chơi ấy, Samson là chủ công. Hầu hết các pha bóng dài, những đường chuyền cuối cùng của CS Đồng Tháp đều hướng tới chân sút người Nigeria. Nói cách khác, Samson là điểm nhấn chủ yếu trong đội hình CS Đồng Tháp. Như chính HLV Phạm Công Lộc thừa nhận, Samson là cầu thủ quan trọng nhất trong đội hình. Tiền đạo người Nigeria được ví là chiếc “máy kéo” của ông Lộc, kéo CS Đồng Tháp từ đội bóng nhỏ thành “kẻ phá bĩnh” đáng yêu của V-League.
Ở Hòa Phát HN cũng có một người tài chẳng kém Samson. Bốn vòng đấu (đá 3 trận) nhưng Timothy cũng kịp có 4 bàn thắng. HLV Nguyễn Thành Vinh nhận xét, Timothy là cầu thủ toàn diện, là ngôi sao số 1 của đội bóng. Có Timothy, Hòa Phát chơi tự tin hơn hẳn. Có Timothy, Hòa Phát rất dễ kiếm bàn thắng. Theo ông Vinh, chỉ cần tiền đạo này “lành” đi một chút, anh có thể đưa Hòa Phát tiến xa ở V-League năm nay…
Những người như Samson, Timothy hay Gaston Merlo không chỉ là công thần của CS Đồng Tháp, Hòa Phát, SHB Đà Nẵng, ở chừng mực nào đó, V-League cũng ghi công những cầu thủ này. Nhờ có họ, các trận đấu trở nên hấp dẫn hơn, V-League cũng từ đó mà tăng thêm giá trị.

Tiền đạo Samson - chiếc máy kéo giúp đội CS. Đồng Tháp thẳng tiến. Ảnh: Dũng Phương
- Và “sao”... xẹt
Không phải đội bóng nào cũng may mắn có được những mẫu người như Samson, Merlo, Timothy. Cũng là dạng “sao, số” nhưng Leandro đang đem đến những rắc rối cho Bình Dương. Thời còn ở Vicem Hải Phòng, Leandro với tài kiến thiết và dứt điểm toàn diện, được xem là cầu thủ ngoại số 1 của V-League. Nhờ cái “mác” ấy, anh đến Bình Dương với mức lương kỷ lục lên tới 20.000 USD mỗi tháng.
Được Bình Dương đối đãi như ông hoàng, nhưng từ ngày về đất Thủ, những kỹ năng chơi bóng đã biến mất khỏi Leandro. Bốn vòng đấu, ngôi sao người Brazil mới chỉ có vỏn vẹn 1 bàn thắng. Đóng góp rất ít ỏi nhưng Leandro đã “phá” của Bình Dương quá nhiều. Ngay ở vòng 4 trên sân Thống Nhất, khi tỷ số đang là 1-1 và Bình Dương đang có dấu hiệu chơi bốc lên, Leandro lãnh thẻ đỏ lãng xẹt. Bất lợi về người, Bình Dương nhận trận thua đau. “Tội” của Leandro không dừng ở đó. Mới ở vòng 3, trong trận thua K.Khánh Hòa 1-3, Leandro đã hục hặc với HLV trưởng Ricardo trong giờ giải lao. Cũng có thông tin cho rằng, tiền vệ người Brazil đã gây hấn và làm mếch lòng không ít đồng đội.
Tại sao Leandro không bị trừng phạt sau hành động định gây gổ với HLV trưởng Ricardo ở trận thua K.Khánh Hòa? Phải chăng cầu thủ người Brazil đã được nuông chìu quá mức? Nếu cứ chơi như thế này, dám chắc Leandro sẽ mất giá. Nếu Bình Dương không có hình thức xử lý thích đáng, họ có thể sẽ chẳng bao giờ được thấy hình ảnh của một ngôi sao mà Leandro đã thể hiện suốt 3 năm ở Vicem Hải Phòng…
Tường Khôi