Khoảnh khắc ngôi sao và những siêu phẩm

Real Madrid và Man.City đã hòa nhau 1-1 trong trận lượt đi bán kết Champions League tại sân Santiago Bernabeu hôm thứ Ba. Ngôi sao trẻ Vinicius Junior và tiền vệ Kevin de Bruyne đã ghi những bàn thắng tuyệt vời để duy trì tính cạnh tranh và hấp dẫn của cặp đấu đỉnh cao ở trận lượt về một tuần sau tại Etihad.
Ngôi sao trẻ Vinicius Junior đưa Real Madrid vượt lên.
Ngôi sao trẻ Vinicius Junior đưa Real Madrid vượt lên.

Đương kim vô địch Real Madrid đã đánh bại Man.City trong trận bán kết năm ngoái trên hành trình đăng quang danh hiệu châu Âu thứ 14, trong khi CLB số một nước Anh một lần nữa cố gắng săn tìm thành công ở châu Âu đầu tiên. Đội khách kiểm soát bóng rất tốt nhưng không thể biến nó thành những cơ hội ghi bàn đáng kể. Erling Haaland đã lãng phí một vài cơ hội sớm nhưng sau đó chơi dần mất hút trong phần lớn trận đấu tại sân Santiago Bernabeu. Ngôi sao 22 tuổi người Na Uy đã ghi 12 bàn thắng ở Champions League mùa này, chỉ kém 5 bàn so với kỷ lục ghi 17 bàn của Cristiano Ronaldo cho Real Madrid trong mùa giải 2013-14. Tuy nhiên, anh có vẻ đã dần xa rời cơ hội thiết lập một kỷ lục mới khi im tiếng ở trận này.

Chủ nhà gần như phải lùi về thiết lập hệ thống phòng ngự và phải chạy theo bóng trong thời gian đầu trận. Thế nhưng, cú sút đầu tiên của họ lại mang về bàn mở tỷ số. Phút 36, Eduardo Camavinga dốc bóng phản công ở biên trái đến gần vòng cấm địa, anh chuyền cho Vinicius để ngôi sao người Brazil tung cú sút căng từ 20 mét, đưa bóng vào góc cao không cho thủ thành Ederson cơ hội nào cản phá. Đây là pha lập công thứ 7 của Vinicius tại Champions League mùa này.

Một diễn biến đảo ngược ở hiệp 2. Real Madrid là đội nhập cuộc chủ động hơn, liên tục vây ráp khung thành đội khách nhưng lần này, họ lại là đội nhận bàn thua. Phút 67, sau khi Real Madrid để mất quyền kiểm soát bóng vì đường chuyền ngang không tốt của Camavinga, De Bruyne có cơ hội tung cú sút chìm đầy uy lực từ bên ngoài vòng cấm ghi bàn gỡ hòa. Cầu thủ chủ nhà phàn nàn rằng họ lẽ ra được hưởng một quả ném biên trong quá trình xây dựng bàn thắng của Man.City. Tiền vệ Luka Modric của Real Madrid nói: “Thật xấu hổ khi chúng tôi để thủng lưới bàn đó. Tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng được nhiều hơn thế. Họ cầm bóng nhiều hơn nhưng không tạo ra nhiều cơ hội. Tương quan vẫn là 50-50 và chúng tôi sẽ bước vào trận đấu thứ 2 với sự tự tin”.

Nhưng Kevin de Bruyne đã ghi bàn gỡ hòa để duy trì tính cạnh tranh ở trận lượt về một tuần sau tại Etihad.

Nhưng Kevin de Bruyne đã ghi bàn gỡ hòa để duy trì tính cạnh tranh ở trận lượt về một tuần sau tại Etihad.

Trong khi đó, những nhà cầm quân của 2 đội lại tỏ ra hài lòng với kết quả hòa. “Tôi nghĩ cả hai đội đều có cảm giác rằng đó là một kết quả tốt”, Carlo Ancelotti, người đã dẫn dắt trận đấu thứ 190 tại Champions League trên cương vị HLV, cho biết. “Có thể chúng tôi đã chơi tốt hơn một chút và xứng đáng giành chiến thắng, nhưng dù thế nào thì đây vẫn là một cặp đấu sẽ diễn ra căng thẳng đến phút cuối cùng”. Còn HLV Pep Guardiola thì nhìn nhận: “Đây là một trận đấu cân bằng. Họ ghi bàn khi chúng tôi chơi tốt hơn, và chúng tôi gỡ hòa khi họ chơi hay hơn. Tất cả sẽ được quyết định ở Manchester. Chúng tôi sẽ chơi một trận chung kết trước người hâm mộ của mình”.

Real Madrid đang có lần thứ 11 vào bán kết sau 13 mùa giải và đang cố gắng giành danh hiệu thứ 6 sau 10 năm. Trong khi Man.City đang hướng đến trận chung kết Champions League thứ 2 sau 3 mùa giải, trước đó họ thua Chelsea ở chung kết năm 2021. Nhưng Real Madrid đang có chút lợi thế khi họ có quyền dưỡng sức ở mặt trận La Liga cuối tuần này khi gần như không còn có thể tranh chấp chức vô địch. Ngược lại, Man.City vẫn đang ở giữa cuộc đua vô địch chặt chẽ tại Premier League, với trận đấu không được phép mắc sai lầm trên sân Everton đang chiến đấu trụ hạng vào Chủ nhật này.

Tin cùng chuyên mục