Khổ với “Super Sunday”!

Khổ với “Super Sunday”!

Người Anh và giờ đây còn có thêm nhiều người hâm mộ giải Premier League của Anh đều hiểu “Super Sunday” tức là ngày “Siêu chủ nhật”, ngày diễn ra nhiều trận đấu nóng bỏng và thường có sự góp mặt của những đội bóng hàng đầu như Manchester United, Chelsea, Liverpool, Arsenal…

Nói chung, ngày chủ nhật luôn diễn ra những trận đấu tâm điểm, vừa quyết liệt, vừa hấp dẫn người xem. Ở Việt Nam, nơi mà tình yêu bóng đá không hề thua kém bất kỳ quốc gia nào cuồng nhiệt nhất trên thế giới, giải Premier League cũng được coi như “món ăn tinh thần” mỗi cuối tuần.

Khổ với “Super Sunday”! ảnh 1

Những trận bóng đá châu Âu vào tối chủ nhật rất hấp dẫn đối với người hâm mộ Việt Nam.

Ấy thế mà rất nhiều người hâm mộ bóng đá Anh đang đối diện với cảnh “trắng Super Sunday” khi mùa bóng mới ở Anh sắp sửa khởi tranh chỉ vì… nhà đài gây khó dễ. Ngay khi kênh K+ (liên doanh giữa VSTV và kênh Canal+ của Pháp) tuyên bố độc quyền phát sóng các trận đấu của Permier League và Serie A (giải VĐQG Italia) mùa bóng 2010, đặc biệt là nắm quyền quyết định về các trận đấu “Super Sunday”, giới mộ điệu Việt Nam bị một phen khốn đốn. Khốn đốn vì giá mà kênh K+ đưa ra… trên trời (lý do được hiểu rằng do nhà đài mua bản quyền quá cao), khổ vì không phải người nào cũng có điều kiện trả thuê bao truyền hình cáp, truyền hình kỹ thuật số. Mà nếu không có một trong những điều kiện đó, coi như những trận cầu nóng bỏng ở xứ sở sương mù… đi tong đối với người hâm mộ!

Kênh K+ đã đối diện với làn sóng phản ứng gay gắt từ khán giả Việt Nam. Tạm thời, theo Thứ trưởng Bộ TT-TT Đỗ Quý Doãn, sẽ đưa gói thuê bao K+ (phát sóng giải Premier League vào chủ nhật) vào hệ thống trả tiền của những đối tác đang cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền khác đang hoạt động tại Việt Nam như SCTV, HCTV, VTC… và giá cả sẽ được thỏa thuận đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp trực tiếp mua bản quyền với các kênh truyền hình trả tiền khác.

Nhưng khi mọi chuyện còn chưa ngã ngũ, người hâm mộ vẫn chưa thể yên lòng, tiếp tục canh cánh nỗi lo rằng coi như Premier League đang dần vuột khỏi tầm tay. Thành ra, người ta giờ đây cứ nghe nhắc đến kênh K+ là sợ hãi, vì đây là nơi nắm giữ độc quyền phát sóng 2 giải Premier League và Serie A, đồng thời nắm luôn sóng của nhiều giải đấu khác nữa như Champions League, Europa League, giải hạng nhất Pháp, La Liga (Tây Ban Nha), Bundesliga…

Lê Quang

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Medvedev lại vượt qua một trận đấu khó khăn khác, dù không đánh mất ván đấu nào

Indian Wells: Vượt qua chấn thương và đổ máu, Daniil Medvedev thắng trận 18 liên tiếp và lọt vào BK

Không đánh mất ván đấu nào, nhưng cũng rất không dễ dàng, đó là những gì vừa xảy ra với Daniil Medvedev ở trong trận đấu tứ kết giải Indian Wells - BNP Paribas Open 2023 chống lại Alejandro Davidovich Fokina . Medvedev đã đánh bại đối thủ hạng 28 thế giới người Tây Ban Nha với điểm số 6-3 và 7-5 sau 104 phút đồng hồ, trận đấu mà anh không chỉ chống lại đối thủ bên kia lưới mà còn cả chấn thương mắt cá chân và bị ngã chảy máu ngón tay...

Bóng đá trong nước

U23 Việt Nam rèn chiến thuật trước trận gặp Iraq

Sau buổi tập sáng 19-3 với mục đích chính là để các cầu thủ thả lỏng, phục hồi sau khi di chuyển từ Việt Nam sang, vào buổi chiều cùng ngày, toàn đội đã bước vào buổi tập chính thức đầu tiên để chuẩn bị cho trận gặp Iraq.

Bóng đá quốc tế

Barca ngược dòng thắng Siêu kinh điển, tiến sát chức vô địch

Chức vô địch lần đầu tiên kể từ năm 2019 đã gần hơn bao giờ hết với Barcelona sau chiến thắng 2-1 trong trận El Clasico trên sân Camp Nou. Với 12 điểm kém hơn, Real Madrid đã thấy cơ hội bảo vệ danh hiệu là bất khả thi khi mùa giải chỉ còn 12 lượt đấu.

Quần vợt

Indian Wells: Vượt qua chấn thương và đổ máu, Daniil Medvedev thắng trận 18 liên tiếp và lọt vào BK

Không đánh mất ván đấu nào, nhưng cũng rất không dễ dàng, đó là những gì vừa xảy ra với Daniil Medvedev ở trong trận đấu tứ kết giải Indian Wells - BNP Paribas Open 2023 chống lại Alejandro Davidovich Fokina . Medvedev đã đánh bại đối thủ hạng 28 thế giới người Tây Ban Nha với điểm số 6-3 và 7-5 sau 104 phút đồng hồ, trận đấu mà anh không chỉ chống lại đối thủ bên kia lưới mà còn cả chấn thương mắt cá chân và bị ngã chảy máu ngón tay...