Khác với lời tuyên bố chắc nịch của Giám đốc điều hành CLB Đồng Tâm Long An Phạm Phú Hòa cho rằng trận đấu tạm hoãn do sự cố về điện phải đá lại từ đầu, thì Gạch sẽ chịu thua 0-3, trận đấu vẫn “vô tư” diễn ra vào chiều qua. Có thể lời phát biểu của ông giám đốc điều hành Đồng Tâm Long An là đòn tâm lý lên BTC giải và đối thủ vốn thường được sử dụng trong thời gian qua. Thậm chí trước khi bước vào trận đấu này, ĐT LA còn giở “chiêu” gây ức chế Hoàng Anh Gia Lai trong màu áo thi đấu.
Trận đấu trước, ĐT LA mặc áo sọc trắng xanh, nhưng chiều qua họ lại đổi ý mặc áo sọc trắng, đỏ. Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai đăng ký với BTC chỉ có 2 màu áo trắng và đỏ. Do đó, Đồng Tâm mặc áo sọc trắng đỏ thì… phía HAGL đành phải bó tay. Trước quyết định không thông cảm cho nhau giữ nguyên màu áo của Gạch, đội quân của ông Đoàn Nguyên Đức buộc phải mua bộ áo xanh, phải vội vã nhờ thợ may may logo và số đến nỗi nhiều chiếc áo có logo quay ngược tùm lum.
Tuy nhiên, khi vào trận, BHL Đồng Tâm tiếp tục gây khó, phản ứng mạnh mẽ theo kiểu “trẻ thơ” về việc tiền đạo Agostinho áo số 11 mà quần số 31. Thế là trợ lý HLV HAGL Huỳnh Văn Ảnh phải dán thêm số 3 vào phía trước nhưng không dính. Cuối cùng, giám sát trận đấu Đặng Quang Dương thông cảm ra hiệu…cho đá luôn.
Trở lại trận đấu, Gạch đã dùng cây búa tạ đè Gỗ ra mà đập liên tiếp khiến Hoàng Anh Gia Lai không có một cơ hội tấn công nào trong hiệp đấu thứ nhất. Tuy nhiên, Gỗ tỏ ra chắc chắn đã đứng vững trước các đợt tấn công ào ạt của Gạch. Nhưng phải nhìn nhận, Gỗ đã gặp may khi các chân sút Antonio (9), Minh Phương (7), Minh Mính (19)… đã phung phí quá nhiều cơ hội. Hiệp hai được 4 phút, pha uy hiếp khung thành đầu tiên của Hoàng Anh Gia Lai đã chuyển thành bàn thắng từ cú sút xa đẹp mắt của tiền đạo dự bị Tăng Tuấn (18).
Thất bại của Đồng Tâm Long An là chuyện đáng tiếc vì họ vốn có lợi thế trong trận đấu trước đó. Tuy nhiên, những việc làm của Đồng Tâm Long An trong trận đấu chiều qua chắc chắn sẽ tạo nên ấn tượng không đẹp trong lòng khán giả hâm mộ cả nước, nhất là V-League mới diễn ra vòng đấu đầu tiên.
Quang Trực