Khó đốt cháy giai đoạn

Gần như suốt tuần này khán giả “bội thực” với vòng loại World Cup. Các trận đấu diễn ra trên khắp các châu lục. Riêng khán giả Việt Nam cũng được xem trực tiếp trên truyền hình chính thức các trận đấu từ châu Âu đến Nam Mỹ và gần hơn là khu vực châu Á với những diễn biến khá hấp dẫn.

Ở Nam Mỹ, Brazil tiếp tục chứng tỏ vị trí “đàn anh” khi dẫn đầu khu vực. Và không ai khác hơn khi Neyma vẫn là trụ cột mang đến thành công, với liên tiếp trận thắng các đối thủ khó “gặm” như Uruguay, Venezuela…

Trong khi đó, Argentina rơi vào trạng thái khó khăn khi “linh hồn” Messi chấn thương. Theo thống kê, đội tuyển xứ Tango chỉ kiếm được 6 điểm trong 6 trận không có Messi trong đội hình. Hoàn cảnh này khiến họ thua đầu bảng Brazil đến 5 điểm, xếp sau cả Uruguay, Ecuador và Colombia.

Đáng thất vọng hơn khi trận đấu với Paraguay vừa qua, họ đã bỏ lỡ cả quả phạt đền và đành chấp nhận thua sát nút người láng giềng này ngay trên sân nhà. Quá bức bối với tình hình đội tuyển mà thiếu Messi, HLV Bauza đã lên tiếng chỉ trích CLB Barcelona đã… gây ra chấn thương cho Messi khiến đội tuyển của ông như rắn mất đầu. Điều này khiến Liên đoàn Bóng đá Argentina phải vội vã “đính chính” giùm Bauza để mong giữ “hòa khí” với Barcelona.

Khu vực châu Á, Trung Quốc cũng là một trong những đội có kết quả bết bát nhất. Trận thua tiếp theo trước Syria khiến HLV Gao Hongbo buộc phải từ chức.

Đáng chú ý hơn có lẽ là… hoàn cảnh “lực bất tòng tâm” của Thái Lan. Nếu như cách đây một tháng, thầy trò HLV Kiatisak còn hưng phấn với con đường đến World Cup 2018 tại Nga. Nhiều năm nay, họ không còn mấy quan tâm đến các giải đấu khu vực mà tập trung cho mục tiêu thế giới. Với họ, World Cup không còn là giấc mơ mà là hiện thực phải có. Thế nhưng, chỉ chưa đầy một tháng, mọi thứ đã bị nhấn chìm. Trận thảm bại 0-4 trước Iraq trong trận đấu mới nhất khiến đội duy nhất khu vực Đông Nam Á ở vòng loại cuối cùng này chôn chân vị trí cuối bảng B.

Nếu như trận đầu tiên thua Arab Saudi được xem là “thua trên thế thắng” khi họ thi đấu ngang ngửa và bỏ lỡ nhiều cơ hội ăn bàn, thì không hiểu sao 3 trận thua tiếp theo là một chuỗi ngày tuột dốc của họ. Càng đá Thái Lan càng cho thấy… bóng đá Đông Nam Á vẫn còn một khoảng cách lớn với khu vực châu Á mà không thể lấp bằng niềm tin được. Các đội bóng khu vực Tây Á, Trung Đông được xếp ở nhóm thứ hai, sau nhóm đầu như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia. Thế nhưng ngay cả với các đội này, Thái Lan cũng còn là một “đàn em”.

Điều đáng nói là càng thi đấu họ càng bộc lộ “tính cách” của một đội bóng Đông Nam Á, đó là tinh thần xuống nhanh, thua một trận thì trận tiếp theo càng dễ thua hơn. Ngoài ra, Thái Lan cũng là một trong ba đội nhận thẻ đỏ nhiều nhất vòng loại cuối cùng này. Điều này càng cho thấy kết quả (thành tích) ảnh hưởng nhiều đến hành xử của cầu thủ trên sân bóng như thế nào.

Xem vòng loại cuối cùng của World Cup 2018 mới thấy con đường đến với thế giới của bóng đá khu vực dường như chưa có lối ra. Nếu chỉ làm bóng đá theo kiểu thành tích mà không có lộ trình thích hợp, đốt cháy giai đoạn một cách chủ quan thì tất yếu sẽ nhận lấy kết quả không như mong muốn. Bài học này cũng không xa lạ gì với bóng đá Việt Nam thời gian qua và cả hiện nay.

PHƯƠNG NAM

Tin cùng chuyên mục