
* Lampard thừa biết khó khăn ở Anfield
Không thể trực tiếp ra sân thi đấu, nhưng Wayne Rooney vẫn tham gia cuộc chiến: Anh kêu gọi Liverpool cho Man.United một ân huệ - bằng cách đánh bại Chelsea vào Chủ nhật này.

Rooney cầu mong một ân huệ
Tôi đang rất hào hứng với cuộc đua giành chức vô địch”, Rooney nói, “Chúng tôi cần thắng 2 trận còn lại của mình và cũng cần Chelsea bị sẩy chân. Do đó, hy vọng Liverpool hoặc Wigan có thể mang lại cho Man.United một ân huệ. Liverpool là một CLB đầy kiêu hãnh, có bề dày truyền thống. Chắc chắn họ sẽ muốn đánh bại Chelsea. Vả lại, họ cũng đang phải chiến đấu vì Europa League. Nếu Liverpool hoặc Wigan có thể giúp Man.United, chúng tôi sẽ rất mừng”.
Vì Man.United chỉ kém Chelsea đúng một điểm (79-80), rõ ràng bất cứ cú sẩy chân nào của Chelsea trong 2 chặng nước rút cuối cùng cũng là cơ hội tốt cho Man.United vượt qua tức khắc. Chẳng cần đến chuyện Liverpool thắng Chelsea, chỉ cần hòa cũng đủ để Man.United dẫn lại một điểm bằng cách thắng trên sân Sunderland cùng ngày Chủ nhật 2-5 này. Và dĩ nhiên, một khi Man.United đã nắm lại ngôi đầu bảng thì sẽ không bao giờ và không bao giờ họ để mất nó ở lượt trận chót trên sân nhà với Stoke City - tuyệt đại đa số CĐV bóng đá Anh đều tin như vậy.
Vấn đề ở đây: Man.United và Liverpool đang ngang nhau về thành tích 18 lần vô địch nước Anh. Nếu Liverpool chặn đường Chelsea trong một trận Premier League kỳ này thì cũng gần như là họ đã... nhường đường cho Man.United vươn lên vị trí độc tôn trong cả lịch sử giải vô địch Anh. Bởi thế, để chiến đấu sòng phẳng với Chelsea và tỏ rõ niềm kiêu hãnh của một CLB tên tuổi, rất có thể Liverpool sẽ phải hy sinh một thành tích đầy kiêu hãnh khác. Tùy họ chọn!
o0o
Báo The Times (Anh) số ra hôm qua cho hay HLV Rafael Benitez dù thế nào thì cũng vẫn cương quyết chọn cuộc chiến. Ông khẳng định bất cứ khi nào Chelsea xuất hiện ở Anfield thì Liverpool cũng đều chỉ có một mục tiêu duy nhất là phải thắng đối thủ này. Kiêu hãnh là một phần, nhiệm vụ quan trọng trước mắt là một phần: Liverpool rất cần 3 điểm ở trận cầu sắp tới để tiếp tục đeo bám hy vọng giành vé dự Champions League mùa tới.
Điều đó không làm cho Lampard ngạc nhiên. Cũng trên The Times, Lampard cho biết anh chẳng bao giờ “tưởng bở” với bất cứ cuộc giao đấu nào tại Anfield, dù giao đấu vì cái gì và diễn ra ở giai đoạn nào của mùa bóng cũng vậy. “Làm gì có chuyện Liverpool sẽ quan tâm đến một điều gì khác hơn là chiến thắng!”, anh nói, “Nếu chúng tôi không chơi tốt, nếu chúng tôi đá chậm, không tạo ra được một nhịp độ khẩn trương như trận gặp Stoke City vừa qua thì sẽ thua cuộc. Đơn giản là như thế. Liverpool sẽ tỏ ra sòng phẳng, sẽ cố gắng hết sức mình, chắc chắn như vậy”.
Rồi Lampard đúc kết: “Chúng tôi sẽ gặp một trận đấu khó khăn, nhưng đây không phải là một trận đấu đáng lo lắng. Bởi vì còn lo lắng gì nữa nếu tất cả mọi người đều biết những trận đấu tại Anfield luôn luôn khó khăn, dù diễn ra ở bất cứ thời điểm nào. Premier League còn 2 vòng đấu. Thắng 2 trận đấu ấy, chúng tôi sẽ vô địch. Còn nếu không thắng thì sẽ tùy theo những kết quả thi đấu của Man.United”...
Tiến Minh tổng hợp