Sau trận Barcelona – Espanyol 0-0 (sân Nou Camp)

Khi anh hùng là một người khác…

Khi anh hùng là một người khác…

Một trận đấu không có bàn thắng không phải là chuyện quan trọng. Chuyện quan trọng ở đây chính là “kẻ” dẫn đầu tại Primera Liga vừa mới bị cầm chân trong trận derby với đội bóng cùng thành phố Espanyol. Điều đó có nghĩa là cuộc chạy đua giữa đội bóng xứ Catalant và “chòm sao” Real vẫn chưa thể ngã ngũ. Khi sức hấp dẫn vẫn còn, dĩ nhiên khán giả vẫn chú ý dõi theo…

Khi anh hùng là một người khác… ảnh 1

Thủ môn Kameni.

Những ngôi sao vẫn thường tỏa sáng cuối cùng đã… không hề tỏa sáng! Cả Cầu thủ xuất sắc nhất 2004 của FIFA là Ronaldinho và Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi 2004 là Samuel Eto’o đều không phải là những ngôi sao thật sự trong trận hòa 0-0 giữa Barcelona và Espanyol. Ngôi sao ở đây lại là thủ môn 19 tuổi Idriss Carlos Kameni (của Espanyol) – một đàn em tại Cameroon của Eto’o.

Trong một đêm lạnh lẽo tại Nou Camp – nơi mà trong 23 năm trời, Espanyol chưa hề đánh bại nổi Barcelona – các chân sút lừng danh và thiện chiến của ông thầy Frank Rijkaard đều bị Kameni chặn đứng.

Kameni không chỉ đảm nhiệm thành công vị trí “đứng mũi chịu sào” trước những cơn bão táp của Barcelona trong 65 phút đầu mà còn thành công trong việc gánh vác thêm một gánh nặng lớn lao trong thời gian 25 phút còn lại lúc Espanyol chỉ còn 10 người trên sân (kể từ khi Daniel Jarque lãnh thẻ đỏ trực tiếp và rời khỏi sân).

Bất chấp sự uy hiếp không dưới một lần của những Ronaldinho, Eto’o, Iniesta, Belletti (trong đó có những cơ hội ghi bàn rõ ràng)… Kameni đã giữ cho mành lưới mong manh của Espanyol hoàn toàn nguyên vẹn ngay tại “thánh địa” Nou Camp – điều mà ngay cả những thủ môn lừng danh như Dida (của AC Milan) và Petr Cech (của Chelsea) đều đã từng thất bại (cả hai đều từng để lọt lưới đến 2 bàn tại Nou Camp).

Chỉ sau một đêm, cái tên Kameni càng thêm nổi tiếng! Idriss Carlos Kameni sinh ngày 18-2-1984 tại Douala (Cameroon). Với một phong độ cực kỳ ấn tượng, Kameni đã trở thành thủ môn chính thức của Espanyol trong mùa bóng này (bắt 23/26 trận tại Primera Liga, phá được cả 2 quả phạt đền mà Espanyol phải chịu).

Kameni đã từng được ông Ferguson đề cập đến như là người án ngữ khung thành thích hợp cho M.U – để thay thế cho những Tim Howard và Roy Carroll hay mắc phải sai lầm. Tuy nhiên, hiện tại và tương lại của Kameni vẫn đang là tại đây, Espanyol, nơi anh đã trở thành người anh hùng từ tư thế một vị “khách lạ”.

Còn quá sớm để nói về thành công của anh chàng thủ môn mới 18 tuổi này dù anh từng đối diện và làm nản lòng những chân sút lừng danh thế giới như Ronaldinho hay Eto’o. Thế nhưng, khi những anh hùng không thể tỏa sáng, những người khác sẽ lại tỏa sáng để lọt vào hàng ngũ của những người anh hùng. Kameni là một dạng người như vậy!

TIỂU PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục