Osasuna và Valladolid là hai đội phải theo bước Betis xuống Segunda. Trong ngày bi kịch ấy, còn có nỗi đau lớn, khi 68 người chấn thương vì sự cố sập hàng rào chắn sân El Sadar.
Osasuna, máu và nước mắt
|
Khoảng 2 vạn khán giả, chủ yếu là người hâm mộ thành phố Pamplona, thủ phủ xứ Navarra, đã có mặt ở El Sadar để cổ vũ cho chủ nhà Osasuna tiếp Betis. Đây là trận đấu mà nếu giành chiến thắng, thì Osasuna cũng không thể quyết định được tương lai của mình. Bất chấp điều đó, các CĐV chủ nhà vẫn cuồng nhiệt cổ vũ và chờ đợi điều kỳ diệu.
Osasuna thể hiện ý chí chiến đấu rất tốt, bằng việc ghi bàn mở tỷ số ở phút 12 (Oriol Riera). Tuy nhiên, bi kịch diễn ra ngay trong khoảnh khắc ấy. Một khu vực hàng rào chắn trên sân El Sadar sụp đổ trước áp lực của người hâm mộ.
Một cảnh tượng đau lòng, và các thành viên hội chữ thập đỏ địa phương có mặt ở sân đã nhanh chóng tiến hành giúp đỡ nạn nhân. Cầu thủ 2 đội không tin vào cảnh tượng diễn ra, để rồi gần như tất cả lao vào đống tường đổ để giúp đỡ các nạn nhân ra khỏi khu vực tai nạn. Tiền vệ da màu N’Dyae bế một đứa trẻ ra khỏi khu tường đổ sẽ là một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất mùa giải, dù nó chỉ mang đến nỗi buồn. Đội trưởng Punal của Osasuna dùng loa kêu gọi các CĐV bình tĩnh để tránh sự cố có thể nặng hơn. Một số CĐV lấy lại bình tĩnh và cũng tham gia vào giúp đỡ người bị nạn. Trọng tài Juan Martinez buộc phải cho trận đấu tạm hoãn.
Có đến 58 người bị thương được hội chữ thập đỏ và các chuyên gia y tế trợ giúp ngay trên sân. 10 người khác được đưa đến bệnh viện. Báo cáo ban đầu của hội chữ thập đỏ cho biết, có 2 người gãy chân, cùng nhiều trường hợp thương tích khác.
Trận đấu gián đoạn 35 phút trước khi nối lại, và Osasuna thắng 2-1. Thế nhưng, kết quả này không đủ để Osasuna trụ hạng. Sau 14 mùa liên tiếp thi đấu ở La Liga, đội bóng xứ Navarra đã phải xuống Segunda từ mùa tới. Một ngày chia tay không thể buồn hơn của đội trưởng Punal. Ở tuổi 38, anh quyết định chia tay sân cỏ. Punal đã thi đấu ở El Sadar 17 mùa giải, với 513 trận đấu.
Bi kịch của Osasuna được dự báo từ trước, khi CLB liên tục rơi vào khủng hoảng tài chính. Năm 2012, tài chính của Osasuna càng khó khăn, khi chính quyền xứ Navarra rút nguồn trợ cấp 1,4 triệu EUR.

Một nạn nhân được sơ cứu sau sự cố sập hàng rào chắn.
Tạm biệt Valladolid
Osasuna để lại tiếc nuối khi xuống hạng, vì họ đã chiến đấu đến hy vọng cuối cùng, nhưng Valladolid thì không được như vậy. Trên sân nhà Jose Zorrilla, trong trận đấu được xem là “chung kết ngược” với đối thủ Granada, Valladolid thể hiện hình ảnh thất vọng.
Không có ý chí vượt khó, lối chơi với tinh thần bạc nhược, trái ngược với khi từng níu chân Real Madrid, Valladolid phải chấp nhận kết quả thua 0-1. Trận thua trước Granada đẩy Valladolid trở lại Segunda, sau 2 mùa giải tranh tài ở hạng đấu cao nhất bóng đá Tây Ban Nha.
Ngọc Huy