Jude Bellingham ca ngợi tâm lý 'không bao giờ chết' của Real Madrid

Real Madrid đã giành được quyền lần thứ 18 góp mặt trong một trận chung kết cúp C1/Champions League sau chiến thắng chung cuộc 4-3 trước Bayern Munich. Điều đó sẽ giúp tiền vệ người Anh Jude Bellingham có thể tiếp bước những Owen Hargreaves, McManaman trở thành những cầu thủ người Anh hiếm hoi thắng cúp châu Âu cùng một CLB nước ngoài.

Jude Bellingham ca ngợi tâm lý 'không bao giờ chết' của Real Madrid

Jude Bellingham sẽ đối đầu với Jadon Sancho để giành vinh quang Champions League tại Wembley trên quê hương mình vào ngày 1-6 tới. Sancho đóng vai trò chính trong chiến thắng bán kết của Borussia Dortmund trước Paris St Germain. Chắc chắn sẽ có 1 cầu thủ Anh gia nhập nhóm cầu thủ nam ưu tú của Anh từng nâng cao chức vô địch Champions League khi thi đấu ở nước ngoài. Ngoài trường hợp của Hargreaves với Bayern Munich năm 2001 và McManaman với Real năm 2000, thì nếu tính cả Vương quốc Anh sẽ còn có Paul Lampert (Scotland) khoác áo Dortmund năm 1997 và nổi bật nhất là Gareth Bale (xứ Wales) với 3 danh hiệu cúp tai Voi cùng Real.

Sau trận đấu với Bayern Munich, Bellingham bày tỏ cảm xúc một cách nồng nhiệt với các đồng đội của mình và ca ngợi thái độ không bao giờ chết của Real Madrid. Anh khẳng định mình không cảm thấy lo lắng sau một đêm như mơ khi họ tạo ra màn lội ngược dòng muộn màng đặc trưng để hạ gục Bayern Munich.

Đó có thể là một câu chuyện khác ở Santiago Bernabeu, nơi kỷ lục 13 tháng bất bại trên sân nhà của Madrid đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng sau khi Alphonso Davies giúp đội khách dẫn trước ở phút 68. Nhưng HLV Carlo Ancelotti vẫn bình tĩnh và cầu thủ vào thay người Joselu cũng vậy, nhờ thế mà họ có thể san bằng tỷ số trước khi chính cầu thủ này ghi bàn thắng ở phút bù giờ đầu tiên để ấn định chiến thắng 2-1 đầy kịch tính.

“Chúng tôi đã chứng kiến ​​điều đó rất nhiều lần trong mùa giải này, trông như thể chúng tôi đã chết và bị chôn vùi. Việc ai ghi bàn không quan trọng vì luôn có người quản lý nó. Đó là tâm lý không bao giờ nói chết”, Bellingham nói với TNT Sports.

“Với Joselu, tôi không nghĩ tối nay anh ấy sẽ ngủ nhiều đâu! Anh ấy sẽ chả cần làm gì trong buổi tập luyện vào ngày mai. Nhưng thành thật mà nói thì anh ấy xứng đáng với tất cả. Anh ấy là một thành viên tuyệt vời của đội trong suốt mùa giải và đây là đêm của anh”.

Bellingham thừa nhận bản thân mình choáng ngợp trước sức chiến đấu của Real: “Có lý do khiến chúng tôi lật ngược tình thế ở nhiều trận đấu hoặc tại sao khi bị sa sút ở một số chặng nhất định, chúng tôi luôn tìm cách lội ngược dòng ở trận lượt về. Có lẽ đó là phẩm chất của CLB, của các CĐV tuyệt vời. Điều đó mang đến cho bạn nguồn năng lượng mà bạn không thể có được từ bất cứ thứ gì khác. Tại Real, người ta có thể nói về việc bạn đã có chiếc cúp thứ 14 như thế nào nhưng họ lại muốn có lần thứ 15”.

Khi được hỏi liệu anh có cảm thấy lo lắng khi từng giây phút trôi qua với Madrid khi đang bị dẫn bàn hay không, Bellingham khẳng định: “Không. Tôi thực sự muốn nói là có, nhưng trong phòng thay đồ, tôi nhìn xung quanh và tôi chỉ nghĩ rằng mình chẳng thể ở vị trí tốt hơn khi đang được đứng cùng những người giỏi nhất. Tôi muốn ở đâu khác hơn? Lúc tôi bảy tuổi ở Birmingham, tôi đã mơ về những đêm như thế này. Sau đó đến đây và việc muốn ở một nơi khác không còn ý nghĩa gì đối với tôi. Vâng, tôi rất vui khi được ở đây và là một phần của đêm nay”.

Bellingham đã tạo ra một màn trình diễn toàn diện cho Madrid và đánh bại người đồng hương người Anh Harry Kane. Anh tái ngộ đội bóng cũ Borussia Dortmund trong trận chung kết tại Wembley. “Ở Wembley, trận gặp Dortmund thật kỳ lạ. Tôi không thể tin được. Tôi rất mong chờ nó, bầu không khí, trận đấu. Một trận chung kết Champions League đấy anh bạn ạ”, Bellingham nói.

Tin cùng chuyên mục