Joey Barton đem lại gì cho Burnley?

Đang đứng vị trí thứ 17 và chỉ cách nhóm xuống hạng đúng 3 điểm, Burnley đang tỏ ra bế tắc và HLV Sean Dyche cần tìm ra giải pháp, chiêu mộ lại “công thần” Joey Barton chính là một trong những bước đầu đó.

Đang đứng vị trí thứ 17 và chỉ cách nhóm xuống hạng đúng 3 điểm, Burnley đang tỏ ra bế tắc và HLV Sean Dyche cần tìm ra giải pháp, chiêu mộ lại “công thần” Joey Barton chính là một trong những bước đầu đó.

Burnley sẽ có một thủ lĩnh thực sự trên sân khi Joey Barton (trái) trở lại

Kinh nghiệm thi đấu

Joey Barton năm nay đã 34 tuổi, anh đã từng thi đấu cho các tên tuổi lớn tại giải Ngoại hạng Anh như Man.City, Newcastle hay Queen Park Rangers, kinh nghiệm chinh chiến ở đấu trường này là điều không phải bàn cãi ở tiền vệ này. Chưa kể đến, Joey Barton từng có thời gian vô cùng tốt đẹp ở mùa giải trước cùng với Burnley, tiền vệ người Anh đã chơi 38 trận đấu tại Championship, có 3 bàn thắng và đóng góp 3 kiến tạo trong màu áo của đội chủ sân Turf Moor. Trên twitter cá nhân, Barton vui mừng cho biết: “Thật tuyệt khi được quay trở lại”.

Bản lĩnh thi đấu của tiền vệ chơi phòng ngự đánh chặn này là điều mà HLV Sean Dyche đang rất cần trong sơ đồ 4-4-2 của mình. Chỉ ghi được 4 bàn và để thủng lưới đến 9 bàn trong 5 trận đấu gần đây đã chỉ ra rằng, việc Dean Marney và Jeff Hendrick chơi chưa thực sự tốt ở tuyến giữa chính là yếu điểm của Burnley vào lúc này, hàng phòng ngự của Burnley luôn bị đặt trong tình trạng báo động khi hai cầu thủ này để mất bóng và chưa hoàn thành tốt trong việc đánh chặn từ xa.

Với lối chơi quyết liệt, không ngại va chạm và khả năng đánh chặn vô cùng tốt của Joey Barton sẽ đem đến một tuyến giữa cơ bắp hoàn toàn khác trong những trận đấu sắp tới với Burnley. Chưa kể đến, việc Barton trở lại sẽ giúp đội hình Burnley có một thủ lĩnh thực sự, tiền vệ người Anh vốn nổi tiếng có tài lãnh đạo và vực dậy tinh thần của đồng đội vô cùng tốt. Đó chính là những ưu điểm vô cùng sáng giá và phù hợp của Joey Barton cho tình cảnh Burnley vào lúc này.

Con dao hai lưỡi

Sự chắc chắn, quyết đoán và tinh thần thi đấu là điều không thể bàn cãi với một cầu thủ như Joey Barton. Nhưng cái đáng lo sợ với HLV Sean Dyche và CĐV Burnley chính là “độ điên” của tiền vệ 34 tuổi này. Barton vốn được xem là “ngựa chứng” tại giải Ngoại hạng Anh khi sở hữu cá tính mạnh và thái độ “coi trời bằng vung”. Hình ảnh tiền vệ người Anh luôn gắn liền với không ít những hành vi bạo lực trên sân cỏ, Barton luôn trở thành tâm điểm của dư luận với thái độ và những phát ngôn gây sốc.

Sau khi chuyển đến khoác áo Rangers, bản tính của Barton vẫn chẳng mấy thay đổi. Ngôi sao một thời của đội tuyển Anh tiếp tục giở “thói hư tật xấu” khi gây gổ với đồng đội và với chính HLV Mark Warbuton của Rangers. Chính điều này đã khiến Barton chỉ có 7 lần ra sân tại Rangers và bị CLB chấm dứt hợp đồng sau hành vi xấu xí trên sân tập. Chưa dừng lại ở đó, Barton còn bị Hiệp hội bóng đá Scotland buộc tội cá độ quá số lượng cho phép. Cụ thể, tiền vệ 34 tuổi đã có tổng cộng 44 lần cá độ bóng đá trong khoảng thời gian từ 1-7 đến 15-9, qua đó phá vỡ điều luật số 31 của Hiệp hội bóng đá Scotland (SFA).

Việc tái ký hợp đồng với Barton sẽ là một điều vô cùng cân nhắc với HLV Sean Dyche, bởi sự dụng mẫu cầu thủ này sẽ như con dao hai lưỡi, có lúc rất tốt và ngược lại.

VŨ HIẾU

Tin cùng chuyên mục