Jessica Pegula: Nhận ra “chân lý” trên mặt sân đất nện, dù là kiểu Mỹ, khi tiến sâu ở Charleston Open

Jessica Pegula, tay vợt nữ số 1 nước Mỹ hiện nay, đang chơi khá thành công ở trên mặt sân đất nện tại giải Charleston Open. Cô vừa giành quyền lọt vào vòng đấu tứ kết và trở thành 1 trong 2 đại diện chủ nhà, bên cạnh Madison Keys, gìn giữ niềm tin cho nước Mỹ ở giải đấu đang diễn ra trên “mặt sân đất nện kiểu Mỹ” tại SVĐ Credit One.
Pegula đang chơi tốt ở Charleston Open
Pegula đang chơi tốt ở Charleston Open

Đa phần các tay vợt Mỹ chỉ thích, và chơi “thiện chiến” trên mặt sân cứng. Rất ít người đạt được thành tích tốt ở trên mặt sân đất nện, đặc biệt là ở mùa giải sân đất nện đỏ đầy bụi bặm tại châu Âu. Nhưng Pegula (hiện xếp hạng 3 thế giới) lại không phải như vậy.

Cô gái 29 tuổi quê Buffalo (New York), người từng khiến “Nữ hoàng tối thượng” - Iga Swiatek, phải bẽ mặt ngay đầu mùa giải năm nay, hiện đang chơi rất tốt ở Charleston Open, giải đấu cô từng bị loại ngay vòng 2 hồi năm ngoái khi để thua đồng hương Coco Vandeweghe.

Năm nay, mọi sự đã khác. sau khi dễ dàng đánh bại Anna Blinkova (Nga, hạng 64 WTA) với điểm số 6-2, 6-0 ở vòng đấu thứ 2, Pegula có chia sẻ: “Tôi đã từng tập luyện ở đây trong vài năm, rất thường xuyên".

"Tôi lớn lên ở Hilton Head (đảo Hilton Head), vì thế, tôi biết rằng, có rất nhiều người đến đây để xem tôi thi đấu. Đây kiểu giống như là thời thơ ấu của tôi, nơi tôi thật sự học chơi quần vợt. Vì vậy, mọi thứ thật là đặc biệt”.

“Tôi nghĩ rằng, bạn chỉ cần có thêm thời gian để làm sao thi đấu thật sáng tạo ở trên mặt sân đất nện, và tôi đã làm điều đó tốt hơn rất nhiều trong suốt sự nghiệp của mình. Trước đây, có thể tôi nói rằng, tôi chơi bóng tốt hơn trên mặt sân cứng"

"Nhưng tôi nghĩ, lối chơi của tôi đang có sự chuyển dịch rất tốt sang mặt sân đất nện. Tôi đang cảm thấy tốt hơn với cảm giác của mình và trong từng cú chạm bóng, tôi thích những cú bỏ nhỏ”, Pegula chia sẻ.

Và để chứng minh cho “chân lý” này, Pegula tiếp tục đánh bại Irina Camelia Begu (Romania, hạng 37 WTA) với điểm số 7-5, 4-6, 6-4 ở vòng 3; qua đó, giành quyền vào vòng đấu tứ kết.

Đây rõ ràng là thành tích tốt hơn rất nhiều so với thành tích của chính cô ở Charleston Open 2022. Tiếp theo, Pegula sẽ đấu với Paulo Badosa (Tây Ban Nha, hạng 33 WTA) trong trận đấu tứ kết dự kiến sẽ diễn ra vào 6 giờ sáng mai, thứ Bảy 8-4.

Nếu Pegula tiếp tục giữ vững phong độ như vậy, cô sẽ là tay vợt người Mỹ đang xem nhất trên mặt sân đất nện mùa này. Dù mới nhận ra “chân lý” gần đây, nhưng thực chất, Pegula đã chơi tốt trên mặt sân không phải sở trường từ mùa giải năm ngoái.

Dù sớm bị loại trên mặt sân đất nện kiểu Mỹ tại Charleston Open 2022, sau đó, cô đã thi đấu khá tốt ở mặt sân đất nện cổ điển châu Âu. Cô lọt đến chung kết Madrid Open hồi đầu tháng 5 năm ngoái, trước khi để thua Ons Jabeur và chấp nhận vị trí Á quân. Sau đó, tại Roland Garros, cô cũng lọt đến tứ kết.

Hãy cùng chờ xem, Pegula có làm nên “gió bão” gì ở mùa giải sân đất nện năm nay?

Tin cùng chuyên mục