Jannik Sinner: “Hoàng đế La Mã” quay trở về, nhưng vẫn là “Cậu trai của ngày xưa”

Trên tài khoản Instagram và Twitter (X), Jannik Sinner đăng tải tấm hình anh hạnh phúc khi được quay trở về La Mã - Roma, nâng Cúp vô địch Australian Open ở địa điểm lịch sử - văn hóa lâu đời: Đấu trường La Mã. Nhà vô địch của Grand Slam tại Melbourne Park được xem là Hoàng đế mới ở thành Roma.

Sinner nâng cao Cúp vô địch ở Đấu trường La Mã
Sinner nâng cao Cúp vô địch ở Đấu trường La Mã

Trở thành người Ý đầu tiên vô địch Australian Open, danh tiếng của Sinner tại quê nhà Roma - La Mã tăng lên rất cao.

Nhưng bất chấp những thanh thế vút cao và ánh đèn sân khấu rực rỡ, gã trai sinh năm 2001 khẳng định, anh vẫn chỉ là “Cậu trai ngày xưa" khi chưa giành danh hiệu vinh quang.

“Tôi đang cố gắng ổn định nề nếp sự nổi tiếng này. Tôi hạnh phúc khi được chia sẻ tất cả mọi cảm xúc, nhưng rốt cuộc, nó cũng chỉ là một giải đấu và có thể những kết quả khác của tôi sẽ không còn tốt trong tương lai”.

“Tôi thích cảm nhận được sự ấm áp của người ta và sự nhiệt tình của bọn họ, nhưng tôi vẫn là cậu trai của ngày xưa, cậu nhóc của hồi 2 tuần lễ trước đây”, Sinner khiêm tốn trần tình với báo giới tại quê nhà.

Kể từ khi quay trở về thành Roma từ Melbourne hôm thứ Ba rồi, Sinner đã có hàng loạt buổi gặp gỡ, họp mặt với những nhân vật rất nổi tiếng, nổi bật nhất chính là Thủ tướng Ý Giorgia Maloni.

sinner-rome-01-11zon-7545.jpg
Sinner đã trở thành người nổi tiếng, là "Hoàng đế mới" của thành Roma

Ngoài ra, anh cũng sẽ được gặp Tổng thống Ý Sergio Mattarella tiếp đón vào hôm nay, thứ Năm 1-2-2024, bên cạnh những thành viên tuyển Ý vừa vô địch Davis Cup cuối năm 2023.

Khi được hỏi về “mục tiêu tiếp theo”, tay vợt đang xếp hạng 4 thế giới vẫn có cảm giác “mơ mơ hồ hồ". Khoan đã, anh vẫn còn cần thêm thời gian tận hưởng về cảm xúc đăng quang ngôi vô địch Grand Slam đầu tiên cơ mà...

“Mục tiêu cho mùa giải năm nay là đạt được kết quả tốt hơn một chút so với những giải đấu Grand Slam mùa trước, khi tôi lọt đến bán kết Wimbledon".

"Kỳ Grand Slam đầu tiên ở mùa giải năm mới đã trải qua trôi chảy và tốt đẹp, nhưng vẫn còn 3 giải đấu nữa, vì thế, mùa giải không kết thúc ở đây”.

“Giấc mơ của tôi luôn là giành được một danh hiệu Grand Slam. Giờ đây, tôi đã biết ý nghĩa cũng như cảm xúc mà nó mang lại. Tôi rất nóng lòng được quay trở lại làm việc và cố gắng cảm nhận nó thêm một lần nữa”.

“Để trở thành số 1 thế giới? Có sự khác biệt lớn giữa việc nằm trong tốp 5 và tốp 3. Việc xếp ở trong tốp 3 hay là số 1 thế giới cũng vậy. Bạn phải thực hiện từng bước một”, Sinner chia sẻ về mục tiêu trở thành số 1 thế giới của anh.

“Tôi biết rằng, tôi cần phải cải thiện tình trạng thể chất, sức mạnh và cả sức bền của bản thân. Về quần vợt của mình, tôi có thể làm cho mọi thứ tốt hơn một chút, đặc biệt là ở các cú giao bóng... Vẫn còn nhiều việc phải làm”.

Sinner quay trở lại tập luyện ngay khi vừa về nhà

snapinstaapp-424721333-18293036041154794-5513903220238982676-n-1080-5984.jpg
snapinstaapp-423312126-18293036059154794-1216012357218525987-n-1080-3484.jpg
snapinstaapp-423132754-18293036050154794-6092566131806647764-n-1080-1623.jpg

Tin cùng chuyên mục