Giải xe đạp quốc tế Bình Dương – Cúp Number 1 năm 2023

Jang Kyunggu lại độc diễn lần thứ 3 thắng chặng, giúp Hàn Quốc thâu tóm các danh hiệu

Sau khi làm màn độc diễn thắng 2 chặng đầu giành Áo xanh, Áo đỏ với khoảng cách khá an toàn, nhưng tay đua Jang Kyunggu vẫn chứng tỏ sức mạnh tiếp tục thoát đi một mình gần 90 km về nhất chặng 4 Giải xe đạp quốc tế Bình Dương – Cúp Number 1, giúp Hàn Quốc lấy thêm Áo đỏ “Vua leo núi” và giành lại vị trí nhất đồng đội.
Jang Kyunggu có trình độ vượt trình so với các tay đua còn lại
Jang Kyunggu có trình độ vượt trình so với các tay đua còn lại

Lộ trình chặng 4 từ Tuy Hoà đi Nha Trang dài 133 km có chinh phục đèo Cả tính điểm Áo đỏ “Vua leo núi”, tay đua Jang Kyunggu đã cho thấy anh không những mạnh ở chạy cá nhân tính giờ mà còn có kỹ năng leo núi tuyệt đỉnh. Bất chấp 1 số tay đua ngoại binh như Loic (Dược Domesco Đồng Tháp), Maikin (Tập đoàn Lộc Trời), Nieto (Nhựa Bình Minh Bình Dương) cũng như những tay đua leo đèo mạnh trong nước như: Nguyễn Hoàng Sang (Đồng Nai), Lê Ngọc Sơn (Tập đoàn Lộc Trời), Phan Hoàng Thái, Nguyễn Quốc Bảo (Dược Domesco Đồng Tháp), tay đua xứ sở Kim Chi vẫn thể hiện trình độ “vượt trình” so với họ. Tung ra những guồng chân mạnh mẽ, Jang Kyunggu lao vun vút vượt những con dốc cao chinh phục đỉnh đèo Cả đầu tiên để mặc thêm chiếc Áo đỏ Vua Leo núi.

Chưa dừng ở đó, Jang Kyunggu một mình một ngựa đi suốt quãng đường còn lại khoảng gần 90 km cán đích đầu tiên tại Nha Trang để lần thứ ba thắng chặng. Một sức mạnh “out trình” so với các tay đua trong nước cũng như các ngoại binh.

Các tay đua Hàn Quốc đang thống lĩnh đường đua

Các tay đua Hàn Quốc đang thống lĩnh đường đua

Như chúng ta đã biết, ngoại binh Loic (Dược Domesco Đồng Tháp) được xem là “thần kéo” đi cá nhân tính giờ tốt nhất trong các giải ở Việt Nam. Thế mà anh kết hợp với ngoại binh người Nga Maikin (Tập đoàn Lộc Trời) đi ở tốp sau, trong thế 2 đuổi 1 mà vẫn không đuổi kịp tay đua Hàn Quốc. Thậm chí, hai ngoại binh này còn bị Jang Kyunggu bỏ đến 4 phút 55 giây khi về đến đích. Nhìn thông số này mới thấy tay đua Hàn Quốc mạnh cỡ nào.

Với thành tích này, Jang Kyunggu đã giúp Hàn Quốc đòi lại vị trí nhất đồng đội sau 4 chặng từ tay đội Philippines. Ngày hôm nay, đội Phillipines đã chơi không thành công khi bị hai đội Domesco Đồng Tháp và Tập đoàn Lộc Trời tấn công. Họ về ở tốp 3 sau hai tay đua Loic và Maikin đến 4 phút 20 giây. Do đó, Philippines đã rơi xuống vị trí thứ tư bảng tổng sắp đồng đội. Vị trí thứ hai vẫn thuộc về Domesco Đồng Tháp và Tập đoàn Lộc Trời leo lên vị trí thứ ba.

Loic rút thắng Maikin về nhì chặng 4

Loic rút thắng Maikin về nhì chặng 4

Thực hiện cú hatrick chặng, Jang Kyunggu không những bảo vệ được Áo vàng mà còn gia tăng khoảng cách với người thứ hai Roman Maikin lên đến hơn 14 phút. Anh còn mặc luôn Áo xanh, Áo đỏ và giúp Hàn Quốc giành vị trí nhất đồng đội sau 4 chặng. Chiếc áo trắng đang thuộc về Bondoc (Philippines).

Ngày mai, đoàn đua chạy chặng 5 từ Nha Trang đi Đà Lạt có chinh phục đèo Khánh Lê. Với thực lực là đội tuyển quốc gia Hàn Quốc, các tay đua xứ sở Kim Chi nhiều khả năng bảo vệ được cả 4 danh hiệu danh giá đang giữ, thậm chí còn có thể gia tăng khoảng cách với các đối thủ. Do đó, cuộc đua chỉ còn hấp dẫn ở cuộc tranh chấp vị trí thứ hai, ba đồng đội và chiếc Áo trắng.

Tin cùng chuyên mục