Jadon Sancho cứu thua, Quỷ đỏ ngược dòng khi bị dẫn trước 2 bàn

Man.United lật ngược thế cờ khi bị dẫn trước 2 bàn để cứu vãn một trận hòa trước Leeds United tại Old Trafford. Nhập cuộc chậm chạp khiến Quỷ đỏ trả giá vì những bàn thua ở đầu mỗi hiệp đấu, nhưng Marcus Rashford và Jadon Sancho đã ghi bàn và giành một điểm về cho chủ nhà.
Jadon Sancho trở lại và ghi bàn để giành lại một điểm về cho Man.United.
Jadon Sancho trở lại và ghi bàn để giành lại một điểm về cho Man.United.

Leeds United đã sa thải HLV Jesse Marsch vào thứ hai, được dẫn dắt bởi nhà cầm quân tạm quyền Michael Skubala, nhưng có vẻ các cầu thủ không đánh mất tinh thần vượt khó của một đội đang trong cuộc chiến trụ hạng. Họ dâng cao áp sát ngay từ đầu và từ một tình huống cướp bóng thành công giữa sân, màn phản công chớp nhoáng chứng kiến Wilfried Gnonto ghi bàn với cú sút chìm hiểm hóc ngay rìa vòng cấm. Chỉ ở giây thứ 55, đây là bàn thua sớm thứ 2 mà Man.United phải nhận tại Old Trafford ở Premier League - sau pha lập công ở giây 43 của Edin Dzeko vào tháng 3-2014 cho Man.City.

Man.United tiếp tục đối phó với cường độ vây ép dồn dập của đội khách. Tuy nhiên, Alejandro Garnacho cũng 2 lần tiến gần bàn gỡ hòa, trong đó một lần hậu vệ Max Wober phải giải vây ngay trên vạch vôi. Đội chủ nhà dần lấn lướt trở lại, tuy nhiên, kịch bản đáng buồn lại xảy ra ngay đầu hiệp 2 chứng kiến Raphael Varane phản lưới nhà ở phút 48, khi đường chuyền ngược từ sát biên ngang của Crysencio Summerville chạm chân trung vệ người Pháp đổi hướng đi vào khung thành.

Marcus Rashford đã khởi đầu màn ngược dòng cho chủ nhà ở phút 62 với pha đánh đầu từ quả tạt chính xác của Diogo Dalot, ghi bàn thắng thứ 20 của cá nhân trên mọi đấu trường mùa này. Jadon Sancho, người vào thay Wout Weghorst ở phút 59 để có trận Premier League đầu tiên kể từ tháng 10, đã cân bằng tỷ số với pha dứt điểm sệt khá nhạy cảm ở phút 70. Fred đã có một pha sút xa bị thủ thành Illan Meslier cản phá, và chốt chặn người Pháp tiếp tục thành công trước các nỗ lực của Rashford và Varane ở cuối trận để giúp Leeds United rời Old Trafford với một điểm.

HLV Erik ten Hag thất vọng khi Quỷ đỏ bỏ lỡ cơ hội cân bằng điểm với đội nhì bảng Man City.

HLV Erik ten Hag thất vọng khi Quỷ đỏ bỏ lỡ cơ hội cân bằng điểm với đội nhì bảng Man City.

Quỷ đỏ kết thúc chuỗi 13 trận thắng liên tiếp trên sân nhà ở mọi đầu trường, đã bỏ lỡ cơ hội cân bằng điểm với đội nhì bảng Man City. HLV Erik ten Hag thất vọng đánh giá: “Chúng tôi giành được một điểm, nhưng cũng đánh rơi hai điểm. Ở mỗi hiệp đấu, chúng tôi đã khởi đầu rất tệ, điều đó là không thể chấp nhận được. Bạn phải sẵn sàng thi đấu, chiến đấu và chịu trách nhiệm. Và đó là điều chúng tôi đã không làm. Bạn không thể ngạc nhiên bởi một khởi đầu nhanh, đó là một trận derby, họ sẽ đấu tay đôi với chúng tôi”.

Về việc Jadon Sancho lần đầu trở lại và ghi bàn thắng đầu tiên kể từ tháng 9, HLV Ten Hag nói thêm: “Tôi rất vui. Cậu ấy đang trên đường trở lại. Chúng tôi biết cậu ấy là một cầu thủ bóng đá tuyệt vời, chắc chắn có thể tạo ra tác động lớn cho đội bóng của chúng tôi. Đêm nay Jadon đã làm điều đó. Trong thời điểm này cậu ấy đang có tâm trạng tốt. Jadon là một cầu thủ xuất sắc, và tôi thực sự thích thú với bàn thắng thứ hai, đặc biệt là đối với cậu ấy”.

Phía ngược lại, Leeds United tiếp tục trải qua trận thứ 8 không thắng và chỉ hơn 1 điểm so với nhóm rớt hạng. Vào chủ nhật này họ sẽ chào đón Man.United đến sân Elland Road ở trận lượt về, và nhiều khả năng HLV Michael Skubala tiếp tục tạm quyền chỉ đạo.

Tin cùng chuyên mục