Inter vào chung kết sau hơn một thập niên

Inter Milan lọt vào trận chung kết Champions League đầu tiên sau hơn một thập niên với chiến thắng tối thiểu 1-0 trước kình địch cùng thành phố AC Milan ở lượt về bán kết hôm thứ Ba, qua đó ghi chiến thắng chung cuộc 3-0 đầy thuyết phục trong cặp đấu được gọi tên là “Euroderby”.
Bàn thắng ở phút 74 của Lautaro Martinez đã chấm dứt mọi hy vọng lội ngược dòng của Milan.
Bàn thắng ở phút 74 của Lautaro Martinez đã chấm dứt mọi hy vọng lội ngược dòng của Milan.

Inter đã dẫn trước 2-0 ở trận bán kết lượt đi, và bàn thắng ở phút 74 của Lautaro Martinez đã chấm dứt mọi hy vọng lội ngược dòng của Milan. Một số cầu thủ của cả 2 đội đã rơi nước mắt khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, nhưng với Nerazzurri đó là giọt nước mắt hạnh phúc khi họ tiến trận chung kết Champions League đầu tiên kể từ sau lần đăng quang dưới thời Jose Mourinho năm 2010. Các cầu thủ và nhân viên của Inter đã ăn mừng rất lâu sau đó, ca hát và nhảy múa trước những người hâm mộ của mình.

“Đó rõ ràng là một cảm xúc tuyệt vời, một giấc mơ mà tôi đã có cùng với các chàng trai ngay từ khi lễ bốc thăm diễn ra”, HLV Simone Inzaghi bày tỏ. “Chúng tôi phải tin vào chính mình và chúng tôi đã thành công nhờ nỗ lực cùng lòng quyết tâm, không ai ban tặng cho chúng tôi bất cứ điều gì. Chúng tôi đã trải qua một chặng đường dài với nhiều khó khăn. Tôi nghĩ có lẽ từ ngày mai chúng ta sẽ nhận ra nhiều hơn những gì đã làm được. Đây là một đêm tuyệt vời với người hâm mộ, với gia đình của chúng tôi, bạn không thể đòi hỏi gì hơn nữa!”.

Inter sẽ đối đầu với đội bóng giữ kỷ lục 14 lần vô địch là Real Madrid hoặc một đối thủ hùng mạnh khác là Man.City ở trận chung kết vào ngày 10-6 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Trận bán kết lượt về giữa họ sẽ diễn ra vào thứ Tư, sau tỷ số hòa 1-1 ở lượt đi. “Dù chúng tôi gặp ai, chúng tôi sẽ không may mắn, bởi vì họ là hai đội thực sự tuyệt vời với chất lượng đáng kinh ngạc”, Inzaghi cười và nói. “Tôi sẽ xem trận đấu ngày mai, giống như tôi đã xem trận lượt đi. Rõ ràng là chúng tôi sẽ theo sát nó”.

Nerazzurri hạnh phúc khi tiến trận chung kết Champions League đầu tiên kể từ sau lần đăng quang dưới thời Jose Mourinho năm 2010.

Nerazzurri hạnh phúc khi tiến trận chung kết Champions League đầu tiên kể từ sau lần đăng quang dưới thời Jose Mourinho năm 2010.

Đối với Milan, sự chờ đợi vẫn tiếp diễn. Lần cuối cùng họ lọt vào trận chung kết Champions League là vào năm 2007, khi họ bước lên đỉnh cao cuối cùng trong số 7 danh hiệu của mình. “Hiện tại chỉ có sự thất vọng, chỉ có sự thất vọng vì lẽ ra chúng tôi đã có thể vào chung kết Champions League”, HLV Stefano Pioli của Milan nói. “Nhưng nếu chúng ta nghĩ rằng năm ngoái chúng ta đã bị loại ở vòng bảng và năm nay chúng ta đã lọt vào bán kết, thì chúng ta nên tự hào. Nhưng rõ ràng là chúng tôi mơ vào chung kết, chúng tôi muốn vào chung kết, chúng tôi muốn đánh bại các đối thủ của mình”.

Milan chào đón ngôi sao tấn công Rafael Leao trở lại, sau khi anh đã bỏ lỡ trận thua tuần trước vì chấn thương đùi. Sự khác biệt rõ ràng ngay lập tức khi Rossoneri chơi với cường độ cao, điều mà họ rất thiếu ở trận lượt đi. Brahim Diaz đã sớm thử vận may nhưng cú sút yếu ớt đã bị thủ môn Andre Onana của Inter cản phá dễ dàng. Leao sau đó suýt đưa Milan vượt lên ngay trước khi nghỉ giải lao, nhưng cú sút chéo góc của anh lại sượt ra ngoài cột dọc.

Inter cũng có những cơ hội để ghi bàn thắng, khi Henrikh Mkhitaryan dứt điểm vọt xà ngang, trong khi thủ môn Mike Maignan của Milan đã có một pha phản xạ xuất sắc để cản phá cú đánh đầu của Edin Dzeko từ cự ly gần. Và rồi “chủ nhà” cũng tạo ra sự khác biệt ở phút 74, khi Martinez tiến vào bên trái khu vực cấm địa và phối hợp với Romelu Lukaku - người vào sân thay Dzeko chưa đầy 10 phút trước đó - trước khi dứt điểm ở góc gần.

“Điều đáng tiếc nhất là 10 phút đầu tiên của trận lượt đi khi chúng tôi để thủng lưới 2 bàn sau ba, bốn phút. Hôm nay chúng tôi nhập cuộc tốt hơn nhưng lại không ghi được bàn”, HLV Pioli nói thêm.

Tin cùng chuyên mục