Inter Milan trở lại tứ kết sau hơn một thập kỷ

Hàng phòng ngự vững chãi đã giúp Inter Milan vượt qua áp lực lớn tại Porto để giành kết quả hòa 0-0 ở lượt về vòng 1/8 Champions League hôm thứ ba, chiến thắng với tỷ số chung cuộc 1-0 đã đưa họ trở lại tứ kết lần đầu tiên kể từ năm 2011.
Inter Milan (phải) trở lại tứ kết lần đầu tiên kể từ năm 2011.
Inter Milan (phải) trở lại tứ kết lần đầu tiên kể từ năm 2011.

Đó là một đêm đáng thất vọng cho các cổ động viên nhà tại sân Dragao đã cháy vé, khi nhà vô địch Bồ Đào Nha cố gắng vô ích trong nỗ lực xoay chuyển cách biệt sít sao ở trận lượt đi tại Italia. Một đội Inter đầy kỷ luật dường như hài lòng với việc giữ vững vị trí dẫn đầu, họ không gặp phải mối đe dọa nghiêm trọng nào cho đến khi thời gian thi đấu chính thức kết thúc. Nhưng ở những phút bù giờ, Porto đã tiến đến rất gần bàn thắng, tiếc rằng nỗ lực của Ivan Marcano đã bị Denzel Dumfries cản phá trên vạch vôi và các cú đánh đầu của Mehdi Taremi và Marko Grujic lần lượt chạm cột dọc và xà ngang. Hậu vệ Pepe của chủ nhà sau đó bị đuổi khỏi sân vì thẻ vàng thứ 2 ở phút 90+7, khép lại ngày thi đấu thất vọng.

HLV Simone Inzaghi chia sẻ về thành tích vào tứ kết của Inter, điều mà họ làm được lần đầu tiên kể từ năm 2011 - khi đó với tư cách là nhà đương kim vô địch: “Chúng tôi đã chơi một trận đấu xuất sắc, cả đội đã chơi chặt chẽ và chơi một trận đấu tuyệt vời. Hiệp một thật xuất sắc. Trong phần cuối của trận đấu, tất cả chúng tôi đã cùng nhau chịu đựng - vinh dự này dành cho cả tập thể. Trong bóng đá, may mắn là vấn đề tương đối. Trong trận đấu có 2 lượt, chúng tôi xứng đáng giành quyền đi tiếp. Bây giờ chúng tôi sẽ chơi trận tứ kết với rất nhiều sự tự tin”.

Inter đã gia nhập cùng người hàng xóm AC Milan ở vòng tứ kết, lần đầu tiên cả 2 đại diện danh tiếng của Serie A lọt vào vòng 8 đội mạnh nhất kể từ năm 2006. Không còn hạn chế nào đối với các đội từ cùng một quốc gia đối đầu với nhau nên 2 đội Milan có thể đọ sức với nhau khi lễ bốc thăm diễn ra vào thứ sáu - giống như họ đã từng ở bán kết năm 2003. Và với việc Napoli thi đấu vào thứ tư trên sân nhà, có lợi thế dẫn trước Eintracht Frankfurt 2-0, thậm chí Serie A cũng có thể có 3 đội vào tứ kết Champions League lần đầu tiên kể từ năm 2006.

Porto không thành công trong nỗ lực xoay chuyển cách biệt sít sao ở trận lượt đi tại Italia.

Porto không thành công trong nỗ lực xoay chuyển cách biệt sít sao ở trận lượt đi tại Italia.

Phía ngược lại, nhiều cầu thủ Porto đã rơi nước mắt khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. HLV Sergio Conceicao chia sẻ: “Tôi nghĩ việc khóc sau khi bị loại như thế này là điều bình thường, điều đó là bình thường bởi vì các cầu thủ của tôi đã chơi với tất cả niềm đam mê. Họ nên tự hào về cách họ chơi những trận đấu này, tôi nghĩ chúng tôi vượt trội so với Inter. Tôi đang cảm thấy lẫn lộn giữa niềm tự hào lớn và sự thất vọng lớn. Tôi thất vọng, buồn bã… Tôi có cùng cảm xúc với những người hâm mộ ở đây tại sân vận động và ở nhà”.

Tin cùng chuyên mục