Hy Lạp và cơ hội kỷ niệm 20 năm chức vô địch châu Âu

HLV Gus Poyet và tuyển Hy Lạp đang tràn đầy cơ hội giành suất tham dự Euro 2024. Phần thưởng lớn được trở thành đối thủ của Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và CH Séc trong mùa hè này sẽ đến nếu họ giành chiến thắng trên sân Georgia trong trận chung kết play-off vào thứ Ba.

HLV Gus Poyet và tuyển Hy Lạp đang tràn đầy cơ hội giành suất tham dự Euro 2024.
HLV Gus Poyet và tuyển Hy Lạp đang tràn đầy cơ hội giành suất tham dự Euro 2024.

Đã 20 năm kể từ khi HLV người Đức, Otto Rehhagel dẫn dắt tuyển Hy Lạp vô địch Euro 2004, tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất của lịch sử bóng đá thế giới. Và 12 năm kể từ khi nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, Fernando Santos giúp Hy Lạp lọt vào tứ kết Euro 2012, đó là lần cuối cùng Hy Lạp thi đấu tại Euro. Giờ đây, họ chỉ còn một trận nữa là trở lại giải đấu hàng đầu châu Âu cấp đội tuyển dưới sự dẫn dắt của Poyet, một cựu tiền vệ người Uruguay. “Hy Lạp đã vắng mặt ở Euro quá lâu”, Poyet cho biết hôm thứ Năm sau khi đội của anh vượt qua Kazakhstan 5-0 ở Athens trong trận bán kết play-off.

HLV Poyet hiện đưa đội bóng đầy tự tin của mình đến Georgia vào thứ Ba, tham dự trận đấu quyết định tại một sân vận động nổi tiếng ồn ào, có sức chứa 50.000 chỗ ngồi ở Tbilisi. Nhà cầm quân của Hy Lạp nói: “Điều mà mọi người đang nói đến là năm 2024 đánh dấu kỷ niệm 20 năm chức vô địch Euro 2004. Đó là một sự trùng hợp tốt và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức”.

Hợp đồng của Poyet sẽ hết hạn vào cuối tuần tới, nhưng một chiến thắng vào thứ Ba có thể giúp ông được gia hạn thông qua giải đấu ở Đức vào mùa hè này. “Nếu hai năm trước bạn cho tôi cơ hội được đá một trận để tham dự Euro, tôi sẽ nắm lấy nó. Nếu bạn hỏi tôi có muốn ở lại Hy Lạp không, tôi sẽ nói có, không còn nghi ngờ gì nữa”. Poyet nhấn mạnh gần đây.

Kể từ khi Rehhagel đến cách đây 23 năm, đội tuyển quốc gia Hy Lạp chỉ có 2 HLV người Hy Lạp, cầm quân trong thời gian ngắn tổng cộng 13 trận.

Tin cùng chuyên mục