Vòng 12 Eximbank V-League 2014 (Ngày 14-4, sân Long Xuyên, 16g00)
Cuộc đua trụ hạng tưởng như… bất tận với HV An Giang đã bất ngờ nhận được ánh sáng cuối đường hầm từ việc V.Ninh Bình xin dừng thi đấu. Nhưng trong khi chờ đợi quyết định chính thức từ phía V.Ninh Bình cho đến VPF, VFF thì thầy trò HLV Nhan Thiện Nhân vẫn phải tiếp tục gồng mình chiến đấu trong mục tiêu trước mắt là níu kéo ĐTLA.
Xuyên suốt 11 vòng đấu chưa có trận thắng nào, HV An Giang vẫn chưa thoát khỏi vị trí cuối bảng và càng đá, họ càng bị áp lực tâm lý đè nặng lên đôi chân. Hai trận đấu trên sân nhà gần đây (thua SHB Đà Nẵng 1-2, hòa V.Ninh Bình 2-2) dù không thắng, nhưng đó là những trận mà đội tân binh thi đấu đầy nỗ lực và tiếc là không đạt được kết quả như ý.
Trở lại với trận đấu này, trước HN T&T quá mạnh hơn ở nhiều phương diện, thật khó cho chủ nhà hy vọng điều gì. Có chăng là thời tiết đang ủng hộ họ, cùng tỷ số thuộc loại “kinh hoàng” trên sân Đồng Nai mới đây có thể kích thích tinh thần cho đội chủ nhà khi mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Các cầu thủ HVAG (trái) đã nhẹ tâm lý nhiều khi chẳng còn áp lực bị rớt hạng vì V.Ninh Bình giải tán đội bóng. Ảnh: Dương Thu
Bàn thì thế, nhưng thực tế không dễ cho chủ nhà. HN T&T trong chuyến làm khách này có được lực lượng mạnh nhất. HLV Phan Thanh Hùng có nhiều sự lựa chọn, đặc biệt là ở hàng công trong các phương án săn lùng bàn thắng.
Gonzalo, Văn Quyết và Hoàng Vũ Samson vẫn là bộ ba “sát thủ” mà chiều nay sẽ gây nhiều vất vả cho hàng phòng thủ đội chủ nhà. Khó cho chủ sân Long Xuyên là ở vào tình thế hiện nay họ không thể tập trung phòng ngự theo kiểu tiêu cực mà phải chọn lối chơi thoáng hơn, và cả 3 tuyến đều thua sút so với HN T&T.
Có lẽ điều mà HLV Nhan Thiện Nhân hy vọng trong trận đấu này là cố gắng tìm một kết quả hòa và bảo toàn lực lượng chờ đá “chung kết ngược” với ĐTLA vào tuần sau.
Dự đoán: HN T&T thắng 2-1
Hoàng Giang