Huỳnh Thanh Tùng tặng quà cưới cho vợ bằng chiến thắng ở Cúp xe đạp Truyền hình TPHCM

Chỉ hơn 1 tuần sau khi kết hôn, tuyển thủ quốc gia Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7) đã có món quà tinh thần tặng cho vợ khi về nhất chặng 1 Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình khởi tranh vào sáng nay.

Huỳnh Thanh Tùng một mình lao về đích. Ảnh: NGUYỄN NHÂN
Huỳnh Thanh Tùng một mình lao về đích. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Cuộc đua truyền thống nhân ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước do Đài Truyền hình TPHCM tổ chức năm nay bước sang tuổi 31 có 12 đội tham dự, tranh tài 16 chặng xuất phát từ Vinh và kết thúc tại Dinh Thống Nhất (TPHCM) đúng vào ngày 30-4 lịch sử. Trong sáng nay, giải tiến hành thi đấu chặng 1 chạy 20 vòng quanh Quảng trường Hồ Chí Minh (thành phố Vinh).

Những chặng đua vòng quanh như thế này có quãng đường ngắn (20 vòng = 52 km), thường thì các đội chủ yếu tập trung cho cuộc chiến áo xanh, trong đó TPHCM sở hữu anh em nhà họ Lê – Lê Văn Duẩn, Lê Nguyệt Minh – và An Giang có sự phục vụ của Nguyễn Thành Tâm là những tay đua có nước rút tốt nhất Việt Nam. Cả hai đội mạnh này sẽ toan tính nhiều cho quân cờ của mình trong việc kiếm điểm áo xanh.

Sau khi giải quyết xong 2 giải thưởng dọc đường, tận dụng 2 ê kíp An Giang và TPHCM canh chừng nhau, Huỳnh Thanh Tùng có điều kiện thuận lợi tấn công trong 5 vòng cuối. Cú thoát đi quá nhanh kiến cho các đối thủ không kịp điều chỉnh đã giúp Huỳnh Thanh Tùng (QK7 Trisport International) một mình cán đích đầu tiên thắng chặng. Cũng như phong cách ăn mừng bao lâu nay, ngoài việc giơ tay chào kiểu người lính, Huỳnh Thanh Tùng còn đưa tay xếp hình trái tim mà sau đó, tuyển thủ quốc gia cho biết hành động như thế là một món quà tặng người vợ mới cưới vào ngày 4-4 vừa qua.

Tay đua Huỳnh Thanh Tùng khoác áo vàng chặng 1. Ảnh: NGUYỄN NHÂN
Việc Huỳnh Thanh Tùng thoát đi thành công một phần là do các đội mạnh sơ sẩy và cũng có thể là trong tầm tính toán của TPHCM, An Giang, Đồng Nai, Đồng Tháp…. Vì đây chỉ là bước khởi đầu cho chặng đường đầy gian nan sau đó. Tuy nhiên, TPHCM vẫn kiểm soát được chiếc áo xanh khi Lê Văn Duẩn (VUS TPHCM) rút thắng người em ruột Lê Nguyệt Minh (TPHCM MM Market) và tốp đông giành vị trí thứ hai chặng.  Cùng với 2 lần về nhì giải thưởng dọc đường, Lê Văn Duẩn là người đứng đầu bảng điểm áo xanh sau chặng 1.

Chơi xuất sắc một mình cán đích, không chỉ mặc chiếc áo vàng, Huỳnh Thanh Tùng còn giúp Quân khu 7 Trisport International đứng đầu luôn giải đồng đội. Sáng mai, đoàn đua thi đấu chặng 2 từ Vinh đi Đồng Hới. Đây là chặng đua hứa hẹn nhiều khó khăn khi quãng đường khá dài (199 km) và các tay đua phải chinh phục đèo Ngang.

Tin cùng chuyên mục