Hoang phí cơ hội, Man City đánh rơi chiến thắng ở Nottingham Forest

Man City một lần nữa trao lại ngôi đầu bảng cho Arsenal khi đánh rơi chiến thắng một cách khó hiểu trên sân The City Ground. Bỏ qua hàng loạt cơ hội ngon ăn trước khung thành, The Citizens chấp nhận chia điểm khi chủ nhà Nottingham chỉ có đúng 1 cú sút trúng đích.
Pha ghi bàn tuyệt đẹp của Bernardo Silva
Pha ghi bàn tuyệt đẹp của Bernardo Silva

Đội bóng của Pep Guardiola chiếm ưu thế trước một Forest chơi phòng ngự và lẽ ra phải thắng với cách biệt nhiều bàn, nhưng họ đã bị trừng phạt vì phung phí quá nhiều cơ hội. Những con số thống kê đã nói lên tất cả: Man City kiểm soát bóng 73%, tung ra 23 cú sút dù chỉ có 6 quả trúng đích. Còn Nottingham, con số ít ỏi là 4 lần tung chân và 1 lần đúng hướng.

Bernardo Silva (phải) ăn mừng bàn thắng mở tỷ số

Bernardo Silva (phải) ăn mừng bàn thắng mở tỷ số

Rodri và Gundogan có những cơ hội tốt nhất trong hiệp 1 trước khi Bernardo Silva đưa Man City vượt lên dẫn trước ngay trước giờ nghỉ bằng một cú sút sấm sét ở mép khu cấm. Đó là bàn thắng đầu tiên của Bernardo Silva trong 28 trận đấu, kể từ sau pha ghi bàn vào lưới Crystal Palace ngày 27-8-2022, tức là 176 ngày trước.

Nhưng sự phấn chấn của Bernardo Silva không giúp các đồng đội tự tin hơn khi Man City có một ngày hết sức vô duyên, thậm chí trong hiệp 2, Phil Foden dấn bóng thẳng vào khu cấm chẳng hiểu sao lại không sút mà chuyền ngang cho Eirling Haaland để hậu vệ kịp phá.

Bản thân Haaland cũng có một ngày đen đủi bởi trọng tài từ chối cho anh hưởng một quả phạt đền khi bị hậu vệ Nottingham kéo ngã trong khu cấm. Haaland cũng bỏ lỡ cơ hội tốt nhất trận với 2 quả vô lê cận thành: Sau pha đi bóng vào khu cấm, Bernardo Silva tung cú sút sệt buộc thủ thành Keylor Navas phải đỡ bóng văng ra, Haaland áp sát kịp lúc để tung quả vô lê bật đất hạ gục thủ thành Navas, nhưng khi bị xà ngang từ chối, anh lại nhào qua đón bóng và vô lê lần nữa ở khoảng cách 5m, song bóng lại trúng xà ra ngoài.

Tiền đạo dự bị Chris Wood ghi bàn gỡ hòa

Tiền đạo dự bị Chris Wood ghi bàn gỡ hòa

Cuối cùng, Man City bị trừng phạt khi Forest san bằng tỉ số ở phút 84 nhờ công của tiền đạo dự bị Chris Wood. Hy vọng vô địch của Man City bị ảnh hưởng nặng nề sau trận hòa với Nottingham Forest khi họ phải xếp sau Arsenal với cách biệt 2 điểm và thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Người hùng của Notting Forest, Chris Wood bày tỏ: "Thật tuyệt, bạn muốn ghi bàn. Nhưng nó đã được đặt lên bàn cân đối với tôi. Đó là nỗ lực của cả đội. Chúng tôi đến với một kế hoạch tác chiến. Đôi khi chúng tôi phải vận dụng vận may. Chúng tôi đã làm những gì cần làm để đạt được kết quả khả quan".

Hậu vệ Kyle Walker của Man City than thở: "Đầu tiên và quan trọng nhất, chúng tôi đến Emirates để chơi theo cách của mình và sau đó đến đây đánh rơi điểm số, điều đó là không thể chấp nhận được. Nếu chúng tôi muốn cạnh tranh ở vị trí hàng đầu, chúng tôi cần phải đến đây và giành chiến thắng. Cuối cùng, chúng tôi cần phải làm tốt hơn với tư cách là một tập thể đội bảo vệ mục tiêu".

Tin cùng chuyên mục