Họa vô đơn chí

Thất bại trước Liverpool và ca chấn thương khá nghiêm trọng của Yaya Toure sẽ khiến Man.City gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc đua giành ngôi vô địch Premier League mùa này.

Thất bại trước Liverpool và ca chấn thương khá nghiêm trọng của Yaya Toure sẽ khiến Man.City gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc đua giành ngôi vô địch Premier League mùa này.

Trận thua đầu tiên của Man.City ở Premier League kể từ ngày 3-2 hóa ra lại có thể trở thành dấu chấm hết cho tham vọng giành ngôi vô địch của họ trong mùa này. Không chỉ vì thất bại trước Liverpool đã khiến The Citizens không còn nắm được quyền tự quyết trong tay mà ca chấn thương khá nghiêm trọng của Yaya Toure ở trận đấu này còn giáng thêm một đòn chí tử vào khả năng phục hồi của họ.

Có thể phải nghỉ hết mùa

Toure đã phải rời sân ở phút 19 sau khi cố gắng thực hiện một cú sút xa trong một hiệp đấu mà Man.City bẹp dí trước tốc độ và sự hưng phấn của Liverpool. Không có Toure, dù các đồng đội của anh đã chơi rất nỗ lực trong hiệp 2 thì cuối cùng Man.City vẫn không thể tránh khỏi một thất bại đã được dự báo.

Nói như thế có nghĩa là dù có hay không có Toure, Man.City cũng khó có thể rời sân Anfield với một điểm trong túi. Tuy nhiên, sự vắng mặt của anh đã để lại một khoảng trống khó bù đắp trong hàng tiền vệ của The Citizens.

Theo chẩn đoán ban đầu, nhiều khả năng mùa bóng đã kết thúc sớm với Toure, thậm chí cũng không chắc là anh còn có cơ hội góp mặt ở VCK World Cup 2014 hay không. Nếu đúng vậy thì thật đáng tiếc bởi Toure, chứ không phải David Silva hay Sergio Aguero, mới là cầu thủ quan trọng nhất của Man.City và đồng thời cũng là một trong những gương mặt nổi bật nhất ở Premier League mùa này.

Những con số thống kê sẽ chỉ rõ thêm điều đó: dù chỉ xếp thứ ba ở Premier League về số bàn thắng (18 bàn) và xếp thứ hai về số lần thực hiện thành công quả phạt đền (6 bàn) nhưng Toure không có đối thủ về tổng số đường chuyền (2.170 lần), tổng số đường chuyền trên phần sân của đối phương (1.321 lần) và cả tỷ lệ chuyền bóng thành công (90%).  

Ca chấn thương của Yaya Toure sẽ khiến Man.City gặp rất nhiều khó khăn trong giai đoạn còn lại của mùa giải.

Ca chấn thương của Yaya Toure sẽ khiến Man.City gặp rất nhiều khó khăn trong giai đoạn còn lại của mùa giải.

Không có người thay thế

Khi không có Aguero, HLV Manuel Pellegrini vẫn có thể dựa vào Edin Dzeko để tìm kiếm bàn thắng, dù không phải lúc nào tiền đạo người Bosnia-Herzegovina này cũng đáp ứng được sự chờ đợi. Khi không có Silva, ông vẫn có thể đẩy Toure lên cao hơn để thay thế vai trò của tiền vệ sáng tạo này. Thế nhưng, khi không có Toure, chắc chắn Man.City sẽ mất đi ít nhiều yếu tố sáng tạo và sức mạnh ở hàng tiền vệ mà không có người thay thế.

Javi Garcia là người được HLV Pellegrini tung vào sân thay thế cho Toure trong trận thua Liverpool 2-3. Tuy nhiên, tiền vệ này còn chưa sánh nổi với Toure về khả năng hỗ trợ phòng ngự thì nói chi đến việc thúc đẩy hàng công.

Ngược lại, James Milner tham gia tấn công tốt nhưng lại kém ở khả năng hỗ trợ phòng ngự và thiếu cả sự sáng tạo. Tuy nhiên, cũng chẳng thể trách họ được bởi trên toàn cõi châu Âu cũng chỉ có vài cầu thủ là có khả năng thay thế hoàn hảo vai trò của Toure.

Thế nên, HLV Pellegrini chỉ còn biết “liệu cơm gắp mắm” trong 6 trận đấu còn lại của mùa giải, bắt đầu bằng cuộc đón tiếp Sunderland vào rạng sáng mai. Tùy theo tình hình hoặc đối thủ, ông sẽ sử dụng Garcia hay Milner.

Tuy nhiên, điều quan trọng là Man.City đang kém Liverpool đến 7 điểm và Chelsea 5 điểm nên 2 trận chưa đấu của họ hầu như không có nhiều ý nghĩa. Do vậy, ca chấn thương của Toure chỉ làm trầm trọng thêm vấn đề, vào thời điểm Man.City không còn nắm được quyền tự quyết trong cuộc đua về đích. 

Nam Khang

Tin cùng chuyên mục