HLV Simone Inzaghi: “Lẽ ra chúng tôi cần sớm kết liễu cặp đấu này”

Hoàn toàn áp đảo để thắng AC Milan và thắng 2-0 trong trận lượt đi bán kết Champions League vào thứ Tư, nhưng HLV Simone Inzaghi tin rằng Inter của ông có thể làm tốt hơn bằng một chiến thắng thật đậm để không còn nhiều bận tâm đến trận lượt về vào thứ Ba tới.
HLV Simone Inzaghi có lý do để tiếc nuối sau khi Inter chơi “một hiệp một phi thường”.
HLV Simone Inzaghi có lý do để tiếc nuối sau khi Inter chơi “một hiệp một phi thường”.

Edin Dzeko đưa Inter vượt lên dẫn trước bằng một cú vô lê đẹp mắt ở phút thứ 8, trước khi Henrikh Mkhitaryan nhân đôi cách biệt chỉ ba phút sau. Tuy nhiên, với việc Hakan Calhanoglu sút chạm cột dọc và các chân sút bỏ lỡ nhiều cơ hội rất lớn khác trong một giờ thi đấu đầu tiên, HLV Inzaghi có lý do tiếc nuối. “Chúng tôi đã có một hiệp một phi thường, nhưng tỷ số cần lớn hơn sau những gì chúng tôi tạo ra. Các cầu thủ đã thực sự tuyệt vời khi quản lý một trận đấu đầy cảm xúc như vậy. Chúng tôi phải tiếp tục như thế này. Chúng tôi biết rằng chỉ còn một bước nữa là đến với giấc mơ mà chúng tôi đã tin tưởng kể từ tháng 8 cho đến hôm nay”.

Trận lượt về diễn ra vào thứ Ba, chắc chắn sẽ là một đêm châu Âu đặc biệt khác với Inter lần này sẽ có tư cách “chủ nhà”. Sân San Siro được chia sẻ giữa 2 đội cùng thành phố, sẽ được gọi tên San Siro khi Milan là chủ nhà, và tên Giuseppe Meazza khi Inter là chủ nhà. HLV Inzaghi chia sẻ thêm: “Đây rõ ràng là một trận derby nên nó càng giàu cảm xúc hơn. Các cầu thủ biết rằng chúng tôi phải làm chính xác những gì đã làm với Benfica ở tứ kết, đó là không nghĩ đến việc quản lý trận đấu như thế nào, mà là tập trung vào chơi lối chơi của riêng mình và thể hiện hết chất lượng mà chúng tôi có trên sân”.

Edin Dzeko là cầu thủ lớn tuổi thứ hai ghi bàn trong trận bán kết của Champions League, chỉ sau Ryan Giggs.

Edin Dzeko là cầu thủ lớn tuổi thứ hai ghi bàn trong trận bán kết của Champions League, chỉ sau Ryan Giggs.

Tiền đạo Dzeko đã ghi bàn trong cả ba trận bán kết Champions League gần nhất, anh cũng ghi bàn trong cả hai lượt trận mùa giải 2017-2018 cho Roma khi đối đầu Liverpool. Ở tuổi 37 và 54 ngày, anh là cầu thủ lớn tuổi thứ hai ghi bàn trong trận bán kết của giải đấu, chỉ sau Ryan Giggs trong trận gặp Schalke năm 2011 (37 tuổi, 148 ngày).

Inter đánh bại kình địch Milan ba lần trên mọi đấu trường trong một mùa giải (một lần ở Serie A, một lần ở Siêu cúp Italia, một ở Champions League) lần đầu tiên kể từ mùa giải 1994-1995.

Chỉ có một đội trong lịch sử Champions League thắng trận bán kết lượt đi với cách biệt 2 bàn trở lên nhưng sau đó không thể vào chung kết, đó là Barcelona ở mùa giải 2018-2019. Họ thắng lượt đi 3-0 nhưng thua 0-4 trên sân Liverpool ở lượt về.

Tin cùng chuyên mục