Ngồi trong phòng họp báo, chỉ cách chiếc cúp vô địch AFF Cup 2008 không đầy nửa mét, ông Calisto nhất quyết từ chối sờ tay vào chiếc cúp. Chẳng phải ông Calisto thiếu khát khao, không muốn chạm vào chiếc cúp cao quý ấy, vấn đề là ông không muốn hình ảnh chiếc cúp ấy ám ảnh, làm phân tâm trước trận cầu quyết định.
HLV Calisto (phải) cùng HLV Peter Reid trong buổi họp báo trước trận đấu. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Hiếm khi đội tuyển Việt Nam dưới thời Calisto lại “thiết quân luật” như lúc này. Ông Calisto yêu cầu học trò hạn chế dùng điện thoại, thậm chí cũng tránh tiếp xúc với báo chí. Tất cả chỉ nhằm một mục tiêu: tập trung cho trận cầu quyết định tối nay!
Thực tế buổi tập chiều qua, ông Calisto và học trò tỏ ra khá thận trọng, chỉn chu vào bài tập hơn là chịu tác động từ những yếu tố bên ngoài. Buổi tập trôi qua khá nhanh và tập trung, nhưng đôi lúc, ông Calisto vẫn nổi nóng vì học trò thực hiện không đúng như ý đồ.
Sự thận trọng của tuyển Việt Nam không có gì khó hiểu, bởi người Thái dẫu sao vẫn ở đẳng cấp cao hơn. Nhất là trong thời điểm này, đội bóng xứ chùa Vàng chẳng còn gì để mất. Ông Calisto thận trọng: “Chúng tôi đá trên sân nhà, có lợi thế hơn 1 bàn thắng, nhưng chắc chắn trận chung kết lượt về với Thái Lan sẽ không dễ dàng cho tôi và các cầu thủ.
Nói gì đi nữa, Thái Lan vẫn là đội bóng rất mạnh, họ có lực lượng đồng đều và luôn biết cách phát huy bản lĩnh trong những thời điểm khó khăn. Hơn nữa, Thái Lan lúc này đã ở thế đường cùng và phải giành bằng được chiến thắng, vì vậy chúng tôi không được phép mắc sai lầm”.
Vũ Phong (phải) trong pha tranh bóng với Sutee Susomkit của Thái Lan.
Giữ sự tập trung và thận trọng, nhưng ông Calisto không hề mất tự tin. Ông Calisto nói: “Chức vô địch đang ở rất gần và tôi muốn nó sẽ ở lại Việt Nam!”.
Tuyển Việt Nam thận trọng 1 thì người Thái thận trọng 10. Chính vì vậy, HLV Peter Reid đã yêu cầu đóng cửa sân, tập kín để tránh những nhòm ngó từ các “gián điệp” Việt Nam, đặc biệt là làm phân tâm các học trò.
Dẫu sao, Peter Reid cũng thừa nhận, Thái Lan đang ở thế yếu so với tuyển Việt Nam trong cuộc đua đến ngôi vô địch: “Thái Lan đã thua 1 trận đáng tiếc ở Bangkok. Khó khăn và áp lực sẽ cực lớn, nhưng học trò của tôi hiểu rõ họ biết và phải làm gì ở trận lượt về. Điều quan trọng nhất lúc này là phải vượt qua được áp lực đang đè nặng sau thất bại tại sân nhà”.
Y.NHI
Vé chợ đen đã hạ giá Tương tự, loại hai chỉ còn chừng 1,5 đến 2 triệu đồng/cặp. Loại thấp nhất cũng dễ dàng được dân phe vé bán chừng 800.000-900.000 đồng/cặp. Sở dĩ giá vé chợ đen bất ngờ hạ nhiệt là bởi trong ngày hôm qua, VFD – đơn vị phân phối đã tiến hành bán nốt số vé đặt mua qua mạng và qua đường công văn (chừng hơn 10.000 vé). T.KHÔI |