Thực lòng mà nói, dù chưa cầm trong tay phiếu bầu chọn cho giải thưởng cao quý Quả bóng vàng 2009, nhưng rất nhiều đồng nghiệp của tôi sau 1 năm theo dõi bước chân của các tuyển thủ ở các giải đấu đã phân vân sẽ bầu ai, vì năm nay vẫn là một năm thành công của bóng đá Việt Nam…
![]() |
Đội trưởng U23 Thành Lương (19) trong trận gặp Thái Lan tại SEA Games 25. Ảnh: Dũng Phương |
Soi Phong "Lu tút" và Lương "Dị"
Có lẽ không cần phải nhắc nhiều tới Vũ Phong nữa, một năm quá thành công của tiền vệ gốc Vĩnh Long trong màu áo Bình Dương lẫn ĐTQG. Càng đáng nể hơn, khi không chỉ năm nay, mà vài mùa bóng gần đây, Phong “lu tút” luôn là một trong những sự lựa chọn hàng đầu của U23 và ĐTQG cho vị trí tiền vệ cánh trái ở bất kỳ thời HLV nào. Điều đó nói lên rằng, Vũ Phong luôn có sự ổn định cao về chuyên môn. Và trong số báo ra ngày hôm qua 6-1, đồng nghiệp Anh Dũng (báo Người Lao Động) đã có bài viết tổng hợp đầy đủ về ứng viên sáng giá này, vì thế, không cần phải nhắc lại quá nhiều thành tích của Phong “lu tút” nữa.
“Đối thủ của Vũ Phong trong cuộc chạy đua tới danh hiệu Quả bóng vàng 2010 gần như chắc chắn chỉ có thể là Thành Lương”. Đó không chỉ là nhận xét của riêng tôi, mà bản thân QBV 2007 Lê Công Vinh đã nhận định như thế cách đây vài ngày, khi người viết mang chuyện giải thưởng cao quý này ra bình luận.
Không phải vô cớ mà Lương “dị” được đánh giá cao như thế, nhất là với một đồng nghiệp, một đàn anh đã trưởng thành về danh tiếng lẫn chuyên môn. Quả thực, năm 2009 là một năm rất đáng nhớ với tiền vệ của Hà Nội ACB. Tiếp tục được tin tưởng trong màu áo ĐTQG, còn ở đội U23, Thành Lương lấy luôn băng đội trưởng từ tay các đàn anh Xuân Hợp và Thanh Bình thì đủ hiểu vai trò của Lương “dị” quan trọng như thế nào. Thực tế, cũng đã chứng minh điều ấy khi tại SEA Games vừa qua, tiền vệ mang áo 19 này là một trong những gương mặt chơi nổi bật nhất ở đội U23. Cũng rất đáng nể khi những năm gần đây, Thành Lương tiến bộ rất nhanh và ổn định về chuyên môn, bất chấp việc phải thi đấu ở hạng Nhất, cũng như trong màu áo của đội bóng không tham vọng như Hà Nội ACB.
Bóng vàng sẽ trao ai?
Quả thực, rất khó để xác định chính xác danh tính Quả bóng vàng 2010, dù cuộc đua có lẽ chỉ còn 2 người Vũ Phong - Thành Lương, khi thành tích cũng như sự nổi trội về chuyên môn của cả hai đều rất đáng được tôn vinh.
Hẳn nhiên, không chỉ có người viết hay các đồng nghiệp mới băn khoăn với lá phiếu của mình, mà ngay cả người hâm mộ cũng thế. Sẽ rất thiệt thòi nếu năm nay, Vũ Phong không ẵm giải sau nhiều mùa bóng cống hiến và thể hiện được đẳng cấp của mình. Ngược lại, với nỗ lực không mệt mỏi, nhất là với một cầu thủ trẻ không được thi đấu trong một môi trường thuận lợi mà có được thành công như thế, Lương “dị” cũng rất xứng đáng. Dù thế, danh hiệu chỉ có 1, không thể khác hơn, và về cá nhân người viết một lá phiếu sẽ dành cho Vũ Phong. Đây không phải là sự ưu ái về địa lý, hay gần gũi bởi nếu có điều đó, chắc chắn tôi sẽ dành cho Thành Lương nhiều hơn. Lý do không khác ngoài việc công tâm và thừa nhận sự ổn định của Vũ Phong.
DUY LINH (VietnamNet)
Dành phiếu cho Kim Chi, Philani và Trọng Hoàng
![]() |
Tiền đạo Philani (10, B. Bình Dương). Ảnh: Hoàng Hùng |
Với danh hiệu Quả bóng vàng nữ, có lẽ tôi sẽ dành phiếu cho Kim Chi. Sự nỗ lực, bền bỉ và cả trách nhiệm, cô gái đội trưởng của tuyển Việt Nam xứng đáng cho danh hiệu cao quý này, dù sẽ có một chút thiệt thòi với thủ môn Kiều Trinh hay Kim Hồng. Tuy nhiên, với sự thành công của bóng đá nữ Việt Nam cho đến hôm nay, rõ ràng không thể quên được những đóng góp của Kim Chi. Đó là sự thừa nhận, chứ không đơn thuần chỉ toả sáng trong một vài khoảnh khắc.
Ở danh hiệu cầu thủ ngoại xuất sắc nhất, Leandro của đội bóng đất cảng Hải Phòng rất xứng đáng. Nhưng cũng như các phiếu dành cho Vũ Phong và Kim Chi, tôi nghiêng về sự ổn định và cống hiến. Không nói quá, vài năm qua Philani luôn là một trong những ngoại binh xuất sắc nhất V-League.
Tiền vệ người Nam Phi không có những pha sút phạt như “nã đại bác”, hay “cong cong trái chuối” để tạo ra những bàn thắng đẹp như Leandro, Thonglao… nhưng ở Philani có sự ổn định trong tất cả các trận đấu, sự trách nhiệm với mỗi lần ra sân. Việc không có giải thưởng, nhất là ở năm thành công của B.Bình Dương tại AFC Cup với sự đóng góp của tiền vệ này sẽ là một thiệt thòi cực lớn. Hy vọng, những suy nghĩ của tôi sẽ không sai.
Danh hiệu cuối cùng “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất” tôi nghiêng về Trọng Hoàng. Đóng góp của Hoàng “bò” năm nay không nhiều bằng Tấn Trường, Tiến Thành... ở SEA Games 25, nhưng không phải vô cớ tiền vệ xứ Nghệ được HLV Calisto “chấm” cho vị trí quan trọng nhất ở hàng tiền vệ của tuyển U23, và tương lai là tuyển Việt Nam.
Thêm nữa, trong thành công của SLNA mùa rồi, có dấu ấn rất lớn của Hoàng “bò” và các đồng đội. Vì thế, không ngạc nhiên nếu Trọng Hoàng sẽ chiến thắng các đồng đội ở cuộc đua cho danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2010.
D.L