Hào hứng chờ ngày hội lớn khai cuộc

Thời tiết ở Auckland (New Zealand) vào đông với nhiệt độ trung bình không quá 10oC, kèm những cơn mưa nặng hạt, đang trở thành một thử thách rất lớn đối với các đội bóng tham dự World Cup nữ 2023, trong đó có đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.
Các tuyển thủ nỗ lực tập luyện chờ bước vào cuộc tranh tài
Các tuyển thủ nỗ lực tập luyện chờ bước vào cuộc tranh tài

Từ ngày đầu đặt chân đến quốc gia thuộc Nam Thái Bình Dương đến hiện tại, bạn đồng hành với đoàn quân HLV Mai Đức Chung là những cốc trà gừng nóng hổi giữ ấm cơ thể, đôi găng tay, mũ len và chiếc áo phao được các thành viên phủ kín người để chống lại cơn giá rét. Thế nhưng, tâm thế của cả đội tuyển đang có sự hồi hộp xen lẫn háo hức cho lần ra mắt ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh.

Chẳng tìm thấy một sự thất vọng hay bi quan nào từ Huỳnh Như và các đồng đội, dù toàn đội vừa nhận thất bại đậm 0-9 trước các đồng nghiệp ở Tây Ban Nha, và đội tuyển nữ Việt Nam cũng được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn khi nằm ở bảng đấu với đương kim vô địch Mỹ, á quân Hà Lan và Bồ Đào Nha. Thế nhưng, các cô gái “kim cương” khi đến World Cup nữ 2023 đã được trang bị một tâm lý vững vàng cùng sự cân bằng về cảm xúc.

Sau hai trận đấu vừa rồi, tôi và đồng đội đã rút được nhiều kinh nghiệm khi thi đấu với các đội bóng mạnh. Chúng tôi cũng đang trong quá trình hoàn tất để có thể đem những điều mình học hỏi được tiến vào giải đấu sắp tới. Nếu nói về điểm yếu thì có lẽ vẫn là thể hình và một phần thể lực, nhưng chúng tôi luôn có ý chí và tinh thần để chiến đấu hết mình. Hiện tại tinh thần của tuyển nữ Việt Nam đang ở mức cao nhất và luôn sẵn sàng chiến đấu, cố gắng mang đến những điều tốt đẹp nhất cho những người vẫn luôn yêu thương và đồng hành với đội tuyển. Mong mọi người tiếp tục cổ vũ cho tuyển nữ Việt Nam. Đội tuyển luôn cố gắng hết mình vì màu cờ sắc áo

Tiền vệ THANH NHÃ

Thời gian đếm ngược đến trận ra quân gặp tuyển Mỹ không còn nhiều. Sự khẩn trương được cảm nhận rõ thông qua những bước chạy của các nữ tuyển thủ Việt Nam đang ngày một nhanh và vội vã hơn. Tất cả đều mang trong mình sự quyết tâm và cố gắng, để hoàn tất khâu chuẩn bị với độ chỉn chu và kỹ lưỡng nhất. Sự nghiêm túc và thái độ chuyên nghiệp là điều cần thiết, song trong mỗi buổi tập của toàn đội cũng cài những tiếng cười để tạo ra bầu không khí vui vẻ. Bởi đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đá bằng tinh thần cao nhất để khỏa lấp sự thiệt thòi về trình độ, thể lực lẫn thể hình so với các đối thủ.

Trong các buổi họp đội, HLV Mai Đức Chung thường khơi dậy tinh thần, lòng tự tôn dân tộc của các học trò. Ông Chung “xe ca” liên tục nhắc 2 chữ “đoàn kết” là sức mạnh và điểm tựa lớn nhất, để toàn đội bình tĩnh, tự tin và dũng cảm chiến đấu với ý chí quyết tâm cao nhất. Thủ quân Huỳnh Như cũng hiểu người thầy, nên mỗi lần ra sân tập, cô thường vác theo loa cầm tay để bật những bài hát cổ động, kích thích tinh thần cho đồng đội.

Giữ được tinh thần lạc quan, niềm cảm hứng chơi bóng như thuở đầu là điều rất đáng trân trọng đối với các tuyển thủ, dù ông Chung “xe ca” từng thẳng thắn nói: “Giành được vé dự World Cup nữ, song chưa chắc đã đạt đến trình độ tương xứng với sân chơi. Nhưng việc kiên trì và nhẫn nại với hướng đi của mình là điều cần thiết để đội tuyển nữ Việt Nam tiến bộ từng ngày”.

Nhìn Phạm Hải Yến, Hoàng Thị Loan, Nguyễn Thị Bích Thùy, Vũ Thị Hoa... đăng tải khoảnh khắc đứng cạnh những siêu sao Megan Rapinoe (Mỹ) hay Alexia Putellas (Tây Ban Nha) càng cảm nhận được trong họ sự vui mừng đến nhường nào. Nếu không có cơ hội tham dự World Cup nữ thì không biết bao giờ các nữ tuyển thủ Việt Nam mới có dịp được gặp gỡ, cải thiện về mặt chuyên môn khi trực tiếp đối đầu với những thần tượng trong nghề.

Tin cùng chuyên mục