Giải xe đạp quốc tế VTV – Cúp Tôn Hoa Sen 2018

Hàn Quốc làm hỏng cơ hội đánh áo vàng của Tập đoàn Lộc Trời

Nhằm gia tăng khoảng cách điểm áo xanh cho Im Jaeyeon trong chặng 12 diễn ra sáng nay chạy vòng quanh thành phố Ban Mê Thuột, các tay đua Hàn Quốc vô tình chặn đứng cơ hội tấn công của các ứng viên nhắm vào đội Hà Lan.

Tay đua Im Jaeyeon thể hiện sức mạnh về nước rút lần thứ 3 thắng chặng.
Tay đua Im Jaeyeon thể hiện sức mạnh về nước rút lần thứ 3 thắng chặng.

Thông thường ở những chạy vòng quanh như thế này, đoạn đường ngắn nên các đội chủ yếu tranh chấp điểm áo xanh chứ khó trong việc đánh áo vàng và đồng đội. Thế nhưng cung đường ngày hôm nay chạy 16 vòng, một vòng là 2 con dốc dài một lên, một xuống với độ dốc nhẹ thì đó vẫn xem cơ hội cho các đội tận dụng, cho dù tỷ lệ thành công không được cao.

Ngay sau khi xuất phát, cả hai đội Philippines và Indonesia phát pháo tấn công nhằm đánh vào vị trí nhất đồng đội của Hà Lan. Một tốp khoảng tay đua thoát đi, trong đó có 4 tay đua Indonesia, 3 của Philippines. Trước sức tấn công mạnh mẽ của đối thủ, dàn máy kéo của Hà Lan phải làm việc khá vất vả cố duy trì khoảng cách. Thế nhưng, dường như các tay đua đến từ xứ sở hoa Tulip cầm cự không nổi cho đến vòng thứ 10, thì họ gặp “quý nhân” đến từ Hàn Quốc.

Hàn Quốc làm hỏng cơ hội đánh áo vàng của Tập đoàn Lộc Trời ảnh 1 Tốp đầu đang tấn công vào vị trí nhất đồng đội của Hà Lan. 

HIện tại, Hàn Quốc đang giữ chiếc áo xanh của Im Jaeyeon nên các tay đua Philippines, Indonesia tấn công thì cũng không ảnh hưởng gì đến họ. Vì chỉ cần Im Jaeyeon về chung với người có điểm số thứ 2 trong bảng điểm áo xanh David Van Eerd (Hà Lan) thì họ vẫn an toàn. Tuy nhiên, HLV Hàn Quốc thừa hiểu rằng họ đang sở hữu tay đua có nước rút tốt nhất nên muốn tận dụng cơ hội này gia tăng thêm khoảng cách điểm trong bảng tổng sắp, phòng ngừa cho các chặng sau. Chính vì thế, họ dàn quân làm máy kéo đuổi bắt nhóm trên khi còn 3 vòng đua cuối. Sư dụng nước cờ này, họ vô tình giúp Hà Lan ngăn chặn âm mưu đánh đồng đội của Philippines và Indoneia.

Không chỉ ngăn chặn Philippines và Indonesia, Hàn Quốc còn phá hỏng luôn cơ hội của các đội khác tấn công chiếc áo vàng của David Van Eerd, trong đó có Tập đoàn Lộc Trời. Nếu Hàn Quốc không làm việc kéo vào tốp 1, chắc có lẽ đội Hà Lan sẽ gặp nhiều vất vả trong việc bảo vệ áo vàng. Bởi khi đó, dàn đê bao bảo vệ áo vàng của Hà Lan có thể bị kiệt sức không còn hỗ trợ được cho David Van Eerd, các tay đua đang muốn lật đổ như Javier, Loic (Tập đoàn Lộc Trời), Loic (Bike Lfie Đồng Nai), Ronald Oranza (Philippines), Odie Purnomo Setiawan (Indonesia)… sẽ tấn công tổng lực ở 2 vòng cuối. Dẫu biết rằng David Van Eerd là một tay đua rất mạnh, nhưng đó vẫn là cơ hội cho họ thực hiện. Không tấn công chắn chắn sẽ thua, nhưng vẫn cố gắng tranh chấp thì sẽ còn cơ hội chiến thắng. Tuy nhiên, do Hàn Quốc kéo tốc độ cao, không có ai có cơ hội tăng tốc để uy hiếp chiếc áo vàng của David Van Eerd. Chính vì thế, 2 mũi đánh áo vàng của Tập đoàn Lộc Trời Javier, Ali lẫn Loic (Bike Life Đồng Nai) nhiều lần bứt phá vẫn không mang đến thành công.

Hàn Quốc làm hỏng cơ hội đánh áo vàng của Tập đoàn Lộc Trời ảnh 2 Chiếc áo vàng luôn để ý tay đua đứng thứ 2 Ali tấn công. 

Thực sự các đội cũng không chê trách gì với lối chơi của Hàn Quốc vị họ đã làm đúng theo cục diện chặng đấu. Những diễn biến trên đường đua đúng theo sự tính toán của Hàn Quốc. Một lần nữa, tay đua Im Jaeyeon thể hiện sức mạnh rút tuyệt vời lần thứ ba về nhất chặng. Không cần đồng đội hỗ trợ, Im Jaeyeon tung nước rút từ xa “tự cày, tự rút”, hai tay đua hàng đầu nước rút Việt Nam Nguyễn Thành Tâm (Tập đoàn Lộc Trời), Lê Nguyệt Minh (VUS TPHCM) lấy tài ở phía sau cũng không tạo đà vượt qua được. Về ở vị trí thứ 2 chặng, tay đua Nguyễn Thành Tâm thừa nhận Im Jaeyeon quá mạnh, anh mà rút đầu thì ở phía sau lấy tài cũng khó mà vượt qua.

Do về chung một tốp đông, cục diện bảng tổng sắp không có gì thay đổi. Chiếc áo vàng sau 12 chặng vẫn thuộc về David Van Eerd , chiếc áo xanh thuộc về Im Jaeyeon, chiếc áo trắng thuộc về Setiawan (Indonesia) và chiếc áo đỏ thuộc về Javier. Đội Hà Lan vẫn đứng đầu giải đồng đội xếp trên Indonesia và Philippines.

Sáng mai, cuộc đua xe đạp VTV – Cúp Tôn Hoa Sen sẽ chạy chặng 13 từ Đắk Nông về Đồng Xoài. Chặng này có cự ly khá dài (183 km) là cơ hội cuối cho các đội lật đổ sự thắng thế của Hà Lan. Nhiều khả năng Hà Lan sẽ bị mất ngôi nhất đồng đội để tập trung bảo vệ áo vàng cho David Van Eerd.

Tin cùng chuyên mục