
Thời còn là cầu thủ, Huỳnh Đức là trung phong số 1, Hữu Thắng là trung vệ nức tiếng giỏi kèm người. Giữa họ thường có những cuộc đụng độ tóe lửa trên sân cỏ. Chiều qua, trân sân Vinh, Đức và Thắng lại đụng độ nhau và đằng sau chiếc sa bàn, họ cũng có những cuộc đua ngầm...

Giữa 2 ông thầy trẻ Hữu Thắng và Huỳnh Đức luôn có 1 cuộc đua ngầm. Ảnh: Quang Minh - Nguyễn Đạt
Bản sao ở Sân Vinh
Huỳnh Đức cao to, thời xỏ giày thi đấu rất giỏi chơi đầu, tỳ đè đạp nhả. Hữu Thắng nổi tiếng đá rát, có khi lăn xả dám ăn thua đủ ở những pha bóng có thể dính chấn thương. Cái phong cách ấy đã thấm đẫm vào Sông Lam Nghệ An, vào SHB Đà Nẵng - hai đội bóng mà họ đang dẫn dắt. Huỳnh Đức xây dựng SHB Đà Nẵng dựa trên những hạt nhân trải đều cả 3 tuyến. Phương pháp này thấy rõ ở trên hàng công. Gaston Merlo cao to, là trung phong toàn diện chính là nhân vật số 1 ở hàng tiền đạo. Minh Phương với khả năng có thể tung những đường chuyền điểm rơi từ cự ly vài chục mét là thủ lĩnh ở tuyến giữa. Chiều qua, SHB Đà Nẵng đã tấn công chủ yếu nhờ hai cá nhân này.
SLNA của Hữu Thắng thì lấy yếu tố máu lửa làm đầu. Đúng như tuyên bố “bóng đá là môn thể thao dành cho những người dũng cảm”, quân của Thắng chiều qua lăn xả, xoạc, chuồi và sẵn sàng đá rát để can thiệp những pha dàn xếp của đối thủ ngay từ giữa sân. Nói không quá, SLNA chiều qua chẳng khác hình ảnh dũng mãnh của Hữu Thắng ngày nào.
Chiều qua, SLNA của Hữu Thắng đã đánh bại SHB Đà Nẵng của Huỳnh Đức 1-0 nhưng vẫn còn kém đối thủ 2 điểm trên bảng tổng sắp. Sáu vòng đấu đã qua, dù cùng thua 2 trận nhưng cả SLNA và SHB Đà Nẵng đều đang là những đội bóng chơi tốt. Trong thành tích ấy, dấu ấn của Đức và Thắng không nhỏ. Là những vị HLV trẻ nhưng cả hai đã gặt hái được thành công. Huỳnh Đức cùng SHB Đà Nẵng vô địch năm 2009, Hữu Thắng từng đưa Hà Nội T&T bứt phá ngoạn mục đến vị trí thứ 4 cùng năm ấy. Ngoài thành tích, họ đã để lại ấn tượng lớn khi xây dựng cho đội bóng của mình một lối chơi có bản sắc, có nét rất riêng biệt và cùng đầy cá tính.
Và cuộc đua ngầm
Thời thi đấu, Huỳnh Đức ở CA.TPHCM, Hữu Thắng ở SLNA thường xuyên đọ sức mỗi khi 2 đội này gặp nhau. Và thường khi ấy, Hữu Thắng được giao theo kèm Huỳnh Đức. Có thắng, có thua nhưng họ đều phục tài và xem nhau là bạn.
Khi lên đội tuyển, Hữu Thắng và Huỳnh Đức được xem là 2 hạt nhân quan trọng của “thế hệ vàng” từng giành HCB SEA Games 1995. Là đồng đội, nhưng giữa họ luôn có cuộc đua ngầm. Hầu hết trong những cuộc bầu chọn Quả bóng vàng Việt Nam khi ấy, bộ đôi này đều có tên ở những vị trí cao nhất.
Giã từ sân cỏ, Huỳnh Đức và Hữu Thắng lại gặp nhau dưới trướng một “minh chủ”. “Bầu” Hiển dùng Hữu Thắng ở Hà Nội T&T và Huỳnh Đức ở SHB Đà Nẵng năm 2009. Đức năm đó vô địch, còn Thắng về thứ tư và sau dấu mốc ấy, họ đều được xem là đại diện tiêu biểu của lứa HLV trẻ tài năng...
Ông Calisto vừa tới Muang Thong (Thái Lan), đẩy VFF vào thế khó trong việc chọn người thay thế. Có 2 quan điểm xuất hiện, người ưa dùng thầy nội, kẻ vẫn chuộng HLV ngoại. Nếu quan điểm chọn HLV nội thắng thế, Huỳnh Đức và Hữu Thắng có thể là những ứng viên sáng giá. Chiều qua, Hữu Thắng đã lần thứ nhì cùng Sông Lam đánh bại Huỳnh Đức và SHB Đà Nẵng. Dĩ nhiên không vì kết quả ấy mà người ta quan tâm, đánh giá ai cao tài hơn ai. Cái mà giới chuyên môn chờ đợi là Thắng và Đức sẽ tiếp tục tỏa sáng trên băng ghế huấn luyện và khi cần họ có thể ngồi lên những chiếc ghế nóng ở đội U23 và tuyển Việt Nam...
Tường Khôi