Haaland ghi cú đúp giúp Man City thắng đậm trên sân Man United

Trận chiến ở Old Trafford mùa trước cơ hội để Quỷ đỏ vùng dậy sau giai đoạn khó khăn, nhưng trận derby Manchester lần này là thời điểm Man Xanh thể hiện mình sau chuỗi ngày vắng tiền vệ Rodri.
Erling Haaland ăn mừng chiến thắng ở Old Trafford
Erling Haaland ăn mừng chiến thắng ở Old Trafford

Erling Haaland ghi bàn từ chấm phạt đền giúp Man City vượt lên dẫn trước ở phút thứ 26 sau khi Rasmus Hojlund kéo ngã Rodri trong pha đá phạt của đội khách.

Haaland đánh lừa Onana bằng cú sút ngược hướng

Haaland đánh lừa Onana bằng cú sút ngược hướng

Man City kiểm soát thế trận nhưng Man United cũng có những cơ hội đáng kể như cú sút chớp nhoáng của Scott McTominay cuối hiệp 1 nhưng thủ thành Ederson xuất sắc cản phá bằng một tay.

Phía bên kia sân, một khoảnh khắc hào hùng của thủ môn Quỷ đỏ khi Andre Onana tung người xô quả đánh đầu cực mạnh của ‘sát thủ’ Haaland. Rất hiếm khi Haaland bỏ lỡ một cơ hội như vậy và giá trị của pha cản phá càng nâng cao tinh thần của Man United.

Nhưng khoảnh khắc hào hùng đó đã không tái hiện trong hiệp 2 khi vẫn là Bernardo Silva đột phá xuống sát biên ngang và mớm bóng cho Haaland đánh đầu. Bóng vào lưới dù Onana cũng tung người cản phá – điều khác biệt ở đây là Haaland đã rút kinh nghiệm để đánh đầu bóng bay cao hơn và rơi vào chỗ Onana không thể chạm tới.

Erling Haaland đánh đầu ghi bàn

Erling Haaland đánh đầu ghi bàn

Đó là bàn thắng thứ 20 của Haaland sau 23 lần chơi sân khách ở Premier League, vượt qua kỷ lục 20 bàn thắng sau 28 trận sân khách đầu tiên của Kevin Phillips.

Man United giới thiệu của Mason Mount trong hiệp 2 đã làm mất cân bằng hàng tiền vệ chủ nhà và sự thay đổi chiến thuật của Erik ten Hag đã cản trở nhiều hơn là giúp đội lấy lại thế trận.

Marcus Rashford đã bỏ qua một cơ hội tuyệt vời để gỡ bàn trước khi Haaland bị từ chối cú hat-trick thứ hai vào lưới United bởi một pha cản phá khác của Onana.

Phil Foden ăn mừng bàn thắng

Phil Foden ăn mừng bàn thắng

Nhưng Man City kịp ghi thêm bàn thắng thứ ba khi trận đấu còn 10 phút. Sau chuỗi 53 đường chuyền đáng chú ý, cú sút ở mép khu cấm của Rodri đã bị Onana đấm thẳng về phía Haaland, người đã không ích kỷ chuyền bóng cho Foden dứt điểm.

Đây là bàn thắng thứ tám liên quan đến Haaland tại Premier League trong các trận derby Manchester thứ ba của anh ấy, ngang bằng với tổng số bàn thắng của Sergio Aguero và chỉ kém ba cầu thủ trong lịch sử giải đấu

Đoàn quân của Pep Guardiola đang đứng thứ ba với 24 điểm, ngang bằng với Arsenal.

Thất bại thứ 5 trong mùa giải của Man Utd, số trận thua nhiều nhất trong 10 trận đầu tiên của một chiến dịch Premier League, khiến họ đứng thứ 8 với 15 điểm.

HLV Erik ten Hag nói sau trận đấu: "Hiệp 1 chúng tôi đã chơi khá tốt. Kế hoạch thi đấu đã diễn ra như mong muốn. Họ gần như không tạo ra được cơ hội nào, có một pha cứu thua lớn của Onana nhưng ở thời điểm đó, chúng tôi đã có cơ hội và không được hưởng lợi từ đó. Chúng tôi đã chơi với City 3 lần trong năm nay và đã chơi rất tốt. Hiệp 1 diễn ra tốt và gây khó khăn cho họ nhưng Man City đã có bàn thắng đầu tiên. Hiệp hai không phải là cách chúng tôi cần hành động."

Tin cùng chuyên mục