Haaland ghi 5 bàn, De Bruyne 4 lần kiến tạo giúp Man.City đè bẹp Luton

Siêu tiên đạo Erling Haaland đã lấy lại phong độ tốt nhất của mình khi ghi 5 bàn thắng để giúp đương kim vô địch Man.City đè bẹp chủ nhà Luton Town 6-2 và lọt vào tứ kết FA Cup. Đội hạng Nhất, Leicester City gây sốc loại bỏ chủ nhà và là đại diện Premier League, Bournemouth là một kết quả đáng chú ý khác.

Erling Haaland ghi 5 bàn thắng giúp đương kim vô địch Man.City đè bẹp chủ nhà Luton Town 6-2.
Erling Haaland ghi 5 bàn thắng giúp đương kim vô địch Man.City đè bẹp chủ nhà Luton Town 6-2.

Luton từng suýt gây sốc trên sân nhà khi chào đón Man.City tại Premier League hồi cuối năm ngoái, họ khi đó dẫn trước và chỉ chịu thua ngược 1-2 trong giai đoạn cuối trận. Nhưng lần gặp lại này, đội bóng đang trong cuộc chiến trụ hạng Premier League không có lời giải nào cho sức mạnh ghi bàn của Haaland. Siêu tiền đạo người Na Uy đã lập hat-trick thứ 8 trong màu áo Man.City sau 40 phút, và sau đó ghi thêm 2 bàn nữa sau chưa đầy một giờ thi đấu để kết liễu nỗ lực hồi sinh của Luton từ 2 bàn thắng rút ngắn cách biệt của Jordan Clark ở cuối hiệp một và đầu hiệp hai.

Haaland là cầu thủ đầu tiên ghi 5 bàn trở lên trong một trận đấu ở FA Cup cho một CLB thuộc giải vô địch Anh kể từ George Best ghi 6 bàn cho Man.United trong trận gặp Northampton Town năm 1970, theo số liệu từ Stats Performance. Trong khi đó, 4 bàn thắng đầu tiên của Haaland đều đến từ đóng góp của Kevin De Bruyne. Cầu thủ kiến tạo người Bỉ chỉ là cầu thủ thứ 2 kiến tạo 4 bàn trong một trận đấu ở FA Cup cho một CLB ở Premier League kể từ mùa giải 2004-05, sau đồng đội cũ của Man.City là Ilkay Gundogan vào năm 2019, theo số liệu từ Thông tin & Thống kê của ESPN.

Mateo Kovacic cũng có tên trong bảng điểm cho Man.City, đội đang bất bại 18 trận trên mọi đấu trường. Điều không vui duy nhất đối với đội bóng của HLV Pep Guardiola, đội sẽ tiếp đón Man.United ở Premier League vào Chủ nhật, là chấn thương của Jack Grealish sau khi cầu thủ chạy cánh này buộc phải rời sân nhường chỗ cho Jeremy Doku ở phút 38.

bournemouth-663.jpg
Cầu thủ trẻ Abdul Fatawu giúp Leicester thắng 1-0 trước Bournemouth và vào tứ kết FA Cup.

Ở các diễn biến còn lại của vòng 5 vào thứ Ba. Đội hạng Nhất, Leicester City đã giành được suất vào tứ kết FA Cup nhờ pha lập công tuyệt đẹp trong hiệp phụ của cầu thủ vào thay người Abdul Fatawu, giúp họ giành chiến thắng 1-0 trước Bournemouth. Đây là lần thứ 4 trong 7 mùa giải gần đây Leicester, đội đã nâng cúp mùa giải 2020-21, tiến vào vòng 8 đội mạnh nhất của giải đấu. Bầy cáo xuống hạng Premier League mùa qua, nhưng dưới sự dẫn dắt của HLV Enzo Maresca, họ cũng đang tiến gần ngày trở lại với giải đấu đỉnh cao nhất khi dẫn đầu với cách biệt 6 điểm ở giải hạng Nhất.

Newcastle cần đến loạt đá luân lưu để sống sót khi đối đầu một Blackburn Rovers đầy cảm hứng tại Ewood Park. Chủ nhà đã chiếm thế thượng phong trong khoảng thời gian lớn của trận đấu, nhưng đã bị tụt lại phía sau khi Anthony Gordon khai thông thế bế tắc ở phút 71. Rovers đánh trả và thành công kéo trận đấu vào hiệp phụ với bàn gỡ hòa ấn tượng của Sam Szmodics ở phút 79. Không đội nào có thể tìm được bàn quyết định chiến thắng sau đó, và phải bước vào loạt đá luân lưu. Tại đây, thủ thành Martin Dubravka cản phá được hai quả phạt đền của Szmodics và Dom Hyam để giúp “Chích chòe” tiến vào tứ kết.

Tin cùng chuyên mục