Vòng 6 Toyota V-League (ngày 16-4)
(SGGPO).- Chuỗi 5 trận đấu liên tiếp không biết đến chiến thắng kể đầu mùa của Hà Nội T&T cuối cùng đã được chấm dứt vào chiều nay, 16-4, trên sân Long An - một sân đấu mà 3 năm nay luôn đem lại những may mắn cho đội bóng Thủ đô.
Nhập cuộc đầy hứng khởi, đẩy cao đội hình tấn công ngay từ những phút đầu tiên, Hà Nội T&T sớm có bàn mở tỷ số ở phút thứ 13 do công của tiền vệ trẻ Hùng Dũng sau cú đánh đầu nhả bóng chiến thuật của tiền đạo Gonzalo. Sau bàn mở tỷ số này, đội bóng Thủ đô liên tiếp có thêm 3 bàn thắng nữa trong hiệp 1 do công của Hoàng Vũ Samson (1 bàn) và Gonzalo (2 bàn).
Sau giờ nghỉ, ngoại binh Sunday gỡ lại 1 bàn cho đội chủ nhà ở phút thứ 52. Tuy nhiên chỉ 3 phút sau, Hoàng Vũ Samson đã hoàn tất cú đúp để tái lập khoảng cách 4 bàn cho đội bóng Thủ đô. Mọi nỗ lực sau đó của đội chủ nhà chỉ giúp họ có thêm 1 bàn nữa do công của ngoại binh nhập tịch Lê Văn Tân (ở phút 59).
Đánh bại đội chủ nhà Long An 5-2, có thể nói Hà Nội T&T đã “giải hạn” thành công trên sân khách.
Trong khi đó trên sân Cao Lãnh, đội đầu bảng Hải Phòng đã gặp khá nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của đội chủ nhà Đồng Tháp trong phần lớn thời gian của trận đấu. Tuy nhiên, pha tỏa sáng của tiền đạo Errol Stevens ở phút thứ 81 đã giúp đội bóng đất Cảng tiếp tục kéo dài chuỗi trận toàn thắng kể từ đầu giải lên con số 6, qua đó độc chiếm ngôi đầu bảng V-League 2016 với trọn vẹn 18 điểm sau 6 vòng đấu, đồng thời đẩy Đồng Tháp xuống vị trí đội sổ trên bảng xếp hạng.
![]() |
Hải Phòng (áo đỏ) trong cuộc đối đầu với Đồng Tháp trên sân Cao Lãnh
Trận đấu kịch tính nhất diễn ra trên sân Cẩm Phả giữa đội chủ nhà Than Quảng Ninh và đội khách SLNA. Chủ động chơi phòng ngự phản công, đội khách bất ngờ vươn lên dẫn trước ở phút thứ 18 sau pha đá bồi rất nhanh của tiền đạo Odat. Tuy nhiên bước sang hiệp 2, những sự điều chỉnh về mặt con người và chiến thuật của HLV Phan Thanh Hùng đã phát huy tác dụng. Lần lượt Dyachenko, Vũ Minh Tuấn và Ngô Đức Thắng đã làm tung lưới thủ môn Nguyên Mạnh ở các phút 52, 66, 90, qua đó hoàn tất cuộc lội ngược dòng ngoạn mục với chiến thắng 3 - 1 cho đội bóng đất Mỏ.
Phạm Quang
***
Vòng 2 giải hạng Nhất
Thắng trận thứ 2 liên tiếp, Nam Định vững ngôi đầu
Tại vòng 2 giải hạng Nhất diễn ra chiều nay, chiến thắng đậm nhất thuộc về Phú Yên khi đánh bại Bình Phước với tỷ số đậm 4-1, trong đó tiền vệ Ngô Xuân Toàn lập được một cú hat trick ở các phút thứ 9, 80 và 87.
Cũng giành được chiến thắng đậm ở vòng đấu này còn có CLB TPHCM khi đánh bại đội chủ nhà Cà Mau 3-0. Góp công lớn trong chiến thắng của đội
bóng thành phố mang tên Bác là cựu tuyển thủ U23 Hoàng Nhật Nam với 1 bàn thắng và 2 đường chuyền thành bàn.
Tuy nhiên chừng đó chưa đủ để giúp TPHCM vươn lên ngôi đầu bảng bởi trên cao nguyên Đắk Lắk, Nam Định đã vượt qua đội chủ nhà với tỷ số tối thiểu bằng bàn thắng được ghi ở phút bù giờ của Hữu Quý để bảo vệ ngôi đầu bảng với 2 trận toàn thắng.
Ở 2 trận đấu còn lại CLB bóng đá Huế giành chiến thắng 2-1 trên sân nhà trước Đồng Nai, trong khi Viettel dù đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước nhưng chung cuộc vẫn để đội chủ nhà XMFC Tây Ninh cầm hòa với tỷ số 1-1.
Thùy Trâm