
Haaland kết thúc chuỗi trận khô hạn bàn thắng không tưởng ở Champions League khi thực hiện thành công cú sút phạt đền ở phút 67, để đưa Man.City dẫn trước 2-1. Vua phá lưới châu Âu mùa qua sau đó ấn định chiến thắng bằng cú cứa lòng vào góc cao ở phút 86, ghi bàn thắng thứ 37 sau 33 trận ở Champions League - đây cũng là một kỷ lục, Haaland vượt qua Kylian Mbappe trở thành cầu thủ trẻ nhất chạm mốc 37 bàn thắng ở Champions League, khi 23 tuổi 96 ngày.
Sau trận, khi được hỏi liệu ngày thi đấu hỗn loạn của Haaland trước khung thành có phải là mối lo ngại hay không, HLV Pep Guardiola có phần mỉa mai khi trả lời với TNT Sports: “Rất nhiều, rất nhiều. Tôi rất lo lắng về điều đó. Điều quan trọng là luôn có cơ hội. Mọi người mong đợi cậu ấy ghi 4 bàn mỗi lần, mọi người muốn cậu ấy thất bại. Nhưng tôi rất tiếc, anh chàng này sẽ ghi bàn cả đời với những cơ hội và mối đe dọa đáng kinh ngạc. Có thể chúng tôi đã mất những cầu thủ có khả năng tung ra những đường chuyền tốt và tốc độ như Kevin De Bruyne và Ilkay Gundogan, nhưng tất cả các trận đấu cậu ấy đều có rất nhiều cơ hội nên điều quan trọng là phải chơi tốt nhất có thể, vì cậu ấy sẽ ghi bàn cho đến những ngày cuối cùng chơi bóng”.
![]() |
Erling Haaland vượt qua Kylian Mbappe trở thành cầu thủ trẻ nhất chạm mốc 37 bàn thắng ở Champions League. |
Cú đúp của Haaland và một bàn của Manuel Akanji mang về chiến thắng 3-1 trước Young Boys, giúp đương kim vô địch Man.City gần như chắc chắn giành được suất vào vòng loại trực tiếp của Champions League. Đội bóng của HLV Guardiola duy trì thành tích 100% ở bảng G với 3 chiến thắng, và có thể sớm giành quyền vào vòng 1/8 khi gặp lại Young Boys, lần này là trên sân nhà vào ngày 7-11.
HLV Guardiola thừa nhận việc chơi trên mặt sân có nhân tạo rất khó khăn, nên chiến thắng này càng ấn tượng: “Ở mặt sân này, việc cảm nhận bóng đang đến khó khăn hơn. Nó có hình dạng khác nên khó khăn hơn. Đó là một trận đấu đặc biệt. Trò chơi chọn vị trí của chúng tôi thực sự, thực sự, thực sự rất hay. Trong hiệp một, chúng tôi đã thiếu sót, do thể lực của họ, họ chủ động tấn công một đối một và Mateo Kovacic đã hơi rời xa vị trí lẽ ra phải có. Trong hiệp hai, Mateo đã giúp chúng tôi để giành chiến thắng trong trò chơi. Nhưng nói chung, tất cả đều đặc biệt nên tôi thực sự hài lòng về cách chúng tôi đã chơi. Chúng tôi còn một trận nữa để vượt qua vòng bảng và 2 trận nữa để về đích với ngôi đầu”.
Việc chiếm vị trí thuận lợi ở Champions League giúp Man.City, đội đang xếp nhì bảng Premier League, lúc này có thể dồn toàn bộ trí lực cho mặt trận quốc nội với trận gần nhất là màn đại chiến derby Manchester trên sân Old Trafford vào Chủ nhật này.